Lá Thư Âm Nhạc 17 .6 .2023
Mc:Chào các bạn!.Rất vui khi nhịp cầu nối trái tim đến trái tim lại được gặp gỡ tất cả những khán thính giả thân yêu của lá thư âm nhạc, lời chúc sức khỏe,tự tin và nhiều may mắn trong cuộc sống sẽ dành gửi đến các bạn.Còn bây giờ là ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần qua.
Bài Hát:Chuyến đi của thanh Xuân-Khắc Hưng và Sunny Hạ Linh
Mc:Đầu tiên,chúng ta đến với thư của bạn có tên Lê thị Vân ở Linh Hải,Gio Linh,món quà chân thành này sẽ gửi đến người bạn có tên Trần thị thu Lan,mời Lan đón nhận tình cảm này : Đọc thư khán giả…… “Bạn của tôi ơi! Những cơn mưa bất chợt mênh mang luôn làm cảm xúc của chúng ta thêm diệu vời,thêm nhiều điều muốn nói.Hãy luôn nhiều yêu thương và hạnh phúc nhé, “Sau tất cả,ta cũng nên tha thứ cho người khác,không phải vì họ xứng đáng với điều đó mà vì bạn xứng đáng được hưởng sự bình yên”.Tôi tin rằng bạn của tôi sẽ nhiều may mắn trong cuộc sống”………………………………….
Bài hát:Điều Em Lo Sợ -Hiền Thục
Mc:Các bạn thân mến! Và lúc này là thư của Phạm Hà Lan ở P3,TP Đông Hà gửi đến anh Hải Triều ở Q1,Tp HCM,chúng ta cùng đến với tình cảm này: “Anh thân! Khoảng cách và thời gian luôn là một trở ngại đối với anh và em,nhưng em tin rằng “Nếu có cơ hội là gì đó của nhau,xin hãy cứ bỏ qua bớt vài thứ,nâng đỡ và trân trọng nhau trontg cuộc đời này.Bởi ,tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.Hãy luôn hạnh phúc khi một mùa hạ nữa lại về ”…
Bài Hát: Cổ tích-JSOL
Mc:Các bạn thân mến!lúc này là thời gian để con gái gửi đến người ba thân yêu của mình tình cảm trân trọng và nhiều yêu thương: Cám ơn ba của con về tất cả,sự yêu thương,che chở ,bảo ban và bao dung của ba đã nâng đỡ và tiếp thêm cho con nhiều năng lượng để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.Con tin mình sẽ làm được vì bên con luôn có Ba.Luôn sức khỏe và nhiều niềm vui Ba nhé!Vâng,Đây là tình cảm của con gái Lê thị Tuyết ở Cam Tuyền,Cam Lộ gửi đến Ba Lê Văn Tùng.Những tình cảm Cha con thật trân quý và thiêng liêng.Và lúc này mời Bác Tùng chãy thưởng thức ca khúc mà Bác rất yêu thich do con gái gửi tặng
Bài hát:Sao Cha Không _Phan Mạnh Quỳnh
Mc:Và bây giờ là thời gian dành cho một trái tim chân thành hay nói đúng hơn là một lời xin lỗi được gửi đến người bạn thân,chúng ta cùng chia sẻ điều này với 2 bạn nhé!
“Hạnh phúc của tôi là khi thấy bạn mỉm cười, léo nhéo cả ngày gọi tên tôi. Nhưng giờ đây bạn đã thôi không còn muốn nhắc đến tên tôi , không còn muốn nở nụ cười với tôi nữa rồi. Tôi biết là tôi sai, sai rất nhiều. Tôi không xứng đáng với những gì bạn đã dành cho tôi . Xin lỗi vì tất cả và xin lỗi vì đã phụ lòng tin của bạn. Hãy bao dung và hãy mỉm cười với tôi bạn nhé!
Bài Hát: Trên tình bạn-dưới tình yêu _MIN
Chào!
|