Radio - Sẻ chia lời chưa nói
Danh mục
Radio – sẻ chia điều muốn nói
NỘI DUNG

 

Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

Chủ đề: Tết xa quê

                                                                                        ngày 08.01.2022

Thời lượng: 28p

MC: Rất vui khi Mỹ Nhị, Như Hòa và KTV Vĩnh Lộc gặp lại quý thính giả thân yêu trong khung giờ 16h30 thứ 7 hằng tuần. Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói hiện nay đang phát trực tiếp trên sóng FM Đài PTTH Quảng Trị, được livestream trực tiếp trên trang fanpage Đài PTTH Quảng Trị. Chủ đề của tuần này là Tết xa quê. Mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình.

NH: Thưa quý vị thính giả. Năm nào cũng có không ít người phải đón Tết xa quê, đó là người con đi du học xa, người công nhân chưa gom đủ tiền về xe hay sinh viên muốn ở lại nơi phố thị đông người để kiếm thêm chút tiền trang trải việc học. Năm nay, con đường về quê ăn Tết của những người con lại dài thêm vì dịch COVID-19, đặc biệt là với những ai đang ở nước ngoài. Chiếc vali của họ không những được đựng đầy quần áo, đồ đạc mà còn 'chất chứa' một niềm mong muốn da diết: được về nhà.

MN: Gọi Tết năm nay là năm Tết "lạ" vì ăn Tết xa quê trở thành tình hình chung của rất nhiều người, nhưng thay vì ôm nỗi nhớ nhung đó thì họ gói ghém nó lại và đón Tết theo một cách khác mà vẫn trọn niềm vui. Tôi nhớ năm nào còn nghe radio vào đêm giao thừa, giọt lệ rưng rưng khóe mắt vì những cuộc gọi nhớ nhà, nhớ mẹ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề Tết xa nhà. Một chủ đề mà MN nghĩ rằng sẽ đúng với tâm trạng của rất nhiều người đúng không ạ? Và quý vị thính giả đừng ngần ngại mà hãy tham gia cùng chương trình chúng tôi qua những cách thức sau:

NH: Qúy thính giả hãy liên lạc với chương trình qua những cách thức sau:

Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNGT Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333 595.399

Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.

Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.

 

 

Bắt đầu chèn ca khúc Tết xa (Bảo Uyên)

MN: Thưa khách mời của chương trình, thưa quý vị thính giả đang nghe Đài. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe ca khúc Tết xa. Ca khúc này do bạn Xệp Kun, hiện nay đang ở Nhật Bản. Bạn muốn gửi ca khúc này đến với gia đình của mình với lời nhắn. “Một cái tết nữa con không được về nhà. Chúc ba mẹ cùng anh chị đón năm mới an lành, hạnh phúc. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ chiều ngày 28 tết cả nhà ngồi gói bánh chưng, nhớ mâm cơm cúng cuối năm của mẹ, con nhớ nhiều nhiều lắm”.  

Vuốt ca khúc lên cao

MN: Thưa quý thính giả, thưa chị Như Hòa. Tết là dịp mà người ta mong đợi được quây quần bên gia đình nhưng với nhiều người đi xuất khẩu lao động thì chỉ có thể nuốt vào lòng nỗi nghẹn ngào, cô đơn khi xa gia đình, thậm chí không dám gọi về nhà vì sợ mình sẽ làm gia đình thêm lo lắng.

“Đã nhiều năm qua con không về, con chỉ biết đến hương vị ngày Tết từ lời kể của cha mẹ và các em qua điện thoại và những lá thư, qua những câu chuyện của các chú, các dì đồng hương kể lại khi họ may mắn có dịp về ăn Tết bên gia đình.

Một cái Tết nữa lại về phải không ba mẹ? Lâu lắm rồi con không được về ăn Tết cùng gia đình, cứ mỗi mùa xuân trôi qua con gái của cha lại càng trưởng thành hơn và mái tóc của cha lại đậm màu sương gió vì phải vất vả lo cái ăn, cái mặc cho chúng con, khi cái Tết đang đến gần, con lại càng nhớ lại những thước phim thời thơ bé con được bên gia đình cùng đón Tết, cả nhà ta được vui vẻ quây quần bên  bữa cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa”…vâng, đó là một đoạn trong bức thư mà bạn Xệp Kun đã gửi cho chúng tôi, chia sẻ về những tâm tư, tình cảm của mình nói riêng cũng như những ai đang không về được quê hương nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Bây giờ chị Như Hòa sẽ chia sẻ bức thư ngay sau đây. Mời chị NH ạ.

NH:

Kính gửi chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PTTH Quảng Trị. Em tên là Xệp Kun, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Em đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản được 2 năm. Đây là năm thứ 3 em đón tết xa nhà, xa quê hương. Thấy trên ti vi, điện thoại xuất hiện hình ảnh cây mai, cây đào, hình ảnh moi người gói bánh chưng mà em nhớ nhà da diết.

Ba mẹ ơi! Hôm nay là những ngày làm việc cuối năm, nơi con ở vắng lắm, những đứa bạn con đứa nào cũng mang theo hành lý để kết thúc buổi làm là lên xe về bang mà mọi người ở. Thấy tụi nó nói cười mà con tủi lắm ba mẹ à và thế là ai cũng về hết rồi. Đoạn đường từ trường về phòng với con sao mà dài quá, con đi qua những con đường hoa, qua nhưng tiệm tạp hóa, nhà sách, siêu thị mọi người ai cũng nô nức sắm Tết, hai hàng nước mắt cứ lăn dài, con cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn giữa đất Tây Đô ồn ào và huyên náo này. Con lại nhớ đến hình ảnh của những cái Tết năm nào.

Những người con xa quê như em luôn mong đến Tết được về cùng gia đình sum họp. Năm nào Tết đến mà không được về quê, trong lòng em luôn tràn đầy những khoảng trống lặng lẽ.

Những năm tháng sinh viên, đêm giao thừa một mình trong căn phòng nhỏ không có bánh chưng, giò lụa, canh măng mẹ nấu. Lúc đó, em càng nhớ hình ảnh cả nhà mình quây quần bên nhau, đơn giản nhưng ấm cúng và hạnh phúc vô cùng.

Tết xa nhà của em là những đêm dài bồn chồn thao thức, bỏ hàng giờ đồng hồ nằm tưởng tượng xem giờ này cả nhà mình đang làm gì. Bố sẽ mua cây gì, hoa gì, em sẽ giúp mẹ dọn dẹp và trang trí như thế nào, rồi mẹ có gói nhiều bánh trưng xanh. Tết nơi này buồn và vắng lắm, không có cảnh chị em ngồi quay quần bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, không có cảnh ngồi nhìn mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả, nhang đèn để cúng tất niên… Tết nơi này đường xá vắng tanh vắng ngắt, chợ búa, hàng quán hầu như đóng cửa. Em không thấy cảnh hội hè nhộn nhịp của ngày xuân. Em thèm lắm một bữa cơm ngày Tết ở nhà, có thịt đông béo ngậy, có bánh chưng, dưa món, củ kiệu, giò chả các loại, có vịt nấu măng hương vị đậm đà… Em thèm cắn một miếng mứt ngọt ngào, nhấp một ngụm trà mạn sen thơm phức ngoại vừa pha. Càng nghĩ càng thương, lại nhớ vô cùng, tự nhiên sống mũi cay cay.

Tết năm nay con lại không về được. Ba mẹ và cả nhà giữ gìn sức khỏe, đón một cái tết yên vui. Nhất định năm sau con sẽ về. Rồi nhà mình lại đầm ấm bên nhau ba mẹ ạ. Con yêu ba mẹ nhiều.

Nhạc cắt

MN: Vâng, cảm ơn chị NH rất nhiều. Đó là một trong những bạn trẻ ở xa quê gửi thư cho chúng tôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe một số đoạn băng của một số người khi không về quê đón tết cùng ba mẹ, người thân của mình?

 

Trích băng

Trích 3 băng

Bài hát Tết đong đầy

 

 

 

 

 

Chú thích duyệt

Đà phát rồi mà phòng duyệt chậm đó

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 07/01/2022 07:10 Lê Vĩnh Nhiên 11/01/2022 07:34
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà