ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

 QRTV:. Là thời điểm vẻ đẹp của mùa xuân thăng hoa nhất, tháng Giêng đẹp như nàng thiếu nữ thanh tân. Một chút dịu dàng, e ấp của nắng xuân. Một chút ve vuốt, mơn man của những làn gió thoảng. Một chút lả lơi, ướt át của mưa bụi phất phơ... Tất cả như hòa quyện vào nhau, ướp đượm hương tình, căng tràn nhịp đập yêu thương.

Với chủ đề “ Khúc tháng Giêng” kính mời quý vị và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức các giọng hát và tâm sự sẽ chia của người thể hiện qua những ca khúc về mùa đông. Chương trình Âm nhạc và đời sống được phát sóng vào lúc 17 h ngày 18/ 2/2022 và được phát lại vào 16h ngày 20/2 trên sóng Radio của Đài PTTH Quảng Trị.

     

                           CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                             ( 18/2/2022)- Chủ đề “ Khúc tháng Giêng               

                             Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

         

MC: Đỗ Hằng và …….rất vui khi được gặp lại  quý vị và các bạn trong CT âm nhạc và đời sống. Chúc quý vị những ngày cuối tuần sức khỏe và bình an. Bây giờ hãy để cho những gia diệu của chương trình kết nối yêu thương, các bạn nhé

( Kỷ thuật Trích bài hát Tháng Giêng- Trần Thu Hà hát (, lồng nhạc dạo vào dẫn MC trước)

MC: Kính thưa quý vị,  bài hát “Tháng Giêng” qua sự thể hiện của ca sỹ Trần Thu Hà như là một thông điệp.  Là thời điểm vẻ đẹp của mùa xuân thăng hoa nhất, tháng Giêng đẹp như nàng thiếu nữ thanh tân. Một chút dịu dàng, e ấp của nắng xuân. Một chút ve vuốt, mơn man của những làn gió thoảng. Một chút lả lơi, ướt át của mưa bụi phất phơ... Tất cả như hòa quyện vào nhau, ướp đượm hương tình, căng tràn nhịp đập yêu thương.

Trong không gian ấy, những bản nhạc du dương sâu lắng là những thanh âm không dễ gì ta quên. Với chủ đề “ Khúc tháng Giêng” trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức những ca khúc hay về mùa đông.

1/ Kỹ thuật mở bài hát “ Khúc tháng Giêng  ” Quang Thắng thể hiện.

MC:  Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc “ Khúc tháng Giêng”- Một sáng tác của nhạc sỹ Trần duy Đức, qua sự thể hiện của ca sỹ Quang Thắng.

Vâng, thưa quý vị. “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”… Thi sĩ Xuân Diệu đã ví tháng Giêng bằng một phép so sánh đầy xúc cảm và… gợi cảm như thế trong Vội vàng - một trong những bài thơ về tình yêu hay nhất của ông! Không phải đẹp, không phải vui, không phải là rộn rã, xôn xao…, mà tháng Giêng được cảm nhận bằng tính từ… “ngon”. Thật vô cùng đặc biệt - tháng Giêng!

MC: Đời người, đẹp nhất có lẽ là thời tuổi trẻ. Bởi đó là thời của… tình yêu. Mà tình yêu thì luôn là đẹp nhất đối với con người, bởi trong tình yêu có muôn vàn cung bậc: rung động, yêu thương, hạnh phúc, đợi chờ, tin yêu, kỳ vọng và cả thất vọng, hụt hẫng, thậm chí khổ tột cùng... Còn mùa xuân là mùa đẹp nhất của vòng tuần hoàn một năm, và tháng Giêng được xem là tháng giao mùa, tháng khởi động cho mùa đẹp nhất ấy. 

Mời quý vi nghe lại ca khúc “ Tháng Giêng”- sáng tác của nhạc sỹ Trần Viết Tân qua sự thể hiện của ca sỹ Trần Thu Hà

2. KT phát ca khúc “ Tháng Giêng”- sáng tác của nhạc sỹ Trần Viết Tân qua sự thể hiện của ca sỹ Trần Thu Hà

Tháng giêng hiền như cỏ
Và tóc mềm như mây
Tóc bay qua bến lạ
Sóng thương ai sóng đấy

Tháng giêng biếc như lá
Và tính ấm như tay
Tình sẽ sang lối nọ
Vai nhớ ai vai gầy

Vâng, đó là những ca từ rất dịu êm của ca khúc “Tháng Giêng”. Như phần đầu chúng tôi có giới thiệu về ca khúc, những ca từ dung dị ấy như là một thông điệp về câu chuyện tháng giêng. Ra giêng rồi, nắng về lung linh sắc hoa tô thắm. Nhịp đời lại gọi những hối hả của cuộc sống thường nhật. Tháng giêng nắng ươm vàng trải dài trên đồng xanh, mang tiếp xuân đi khắp nhân gian, gieo yêu thương và hy vọng...

MC: Và trong những ngày vui xuân đón Tết, thời gian như chậm dần lại, để cảm giác được mùa xuân đang đến gõ cửa từng nhà, hay gọi mở những tâm hồn đón xuân. Dường như, ai nấy cảm thấy trân trọng những tia nắng xuân ấm áp, những nụ hoa hé nở rạng ngời sắc xuân về. Đất trời và nhân gian dường như thêm sức sống khi bước vào một vòng tuần hoàn mới của năm. Quả là ngọt ngào nét xuân, ngọt ngào tháng giêng...

            Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Tháng Giêng và Anh ” nhạc Ngô Thụy Miên , ca sỹ Vũ Khanh thể hiện)

Người yêu nhỏ hôm nào thì em tới
Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng
Bầu trời mây ở dưới áng mi cong
Em có muốn anh giữ giùm phân nửa

Đó là những câu mở đầu của bài hát “Tháng Giêng và Anh” rất nổi tiếng được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác phổ thơ của nhà thơ Nguyên Sa qua sự thể hiện của danh ca Vũ Khanh. Ca khúc bất hủ này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích. Với những ai ở vào hoàn cảnh tha hương lữ thứ, nếu đã từng có những bước lang thang vô định ở xứ người, chắn chắn đều sẽ cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những ca từ trong bài hát.

MC: Tháng giêng về gợi những yêu thương. Bây giờ, những niềm vui ngày gặp lại trong câu chuyện nói cười, hỏi thăm sẽ nhường lại cho sự bịn rịn chia tay nhau. Thương nhất là những người mẹ, làm cái này gửi cái kia chút "tình quê" cho những đứa con đi xa. Ánh mắt lưu luyến, nhìn theo dáng con ra ngõ hay lặng lẽ xòe tay bấm đốt nhẩm thầm ngày con trở về. Phải chăng những ngày cuối tháng chạp mong ngóng ngày hội ngộ để rồi những ngày ra giêng là chờ đợi sự chia tay này, khi mà đất trời vào giêng muôn lá hoa kia cứ nõn nà xanh biếc cho lòng ai vơi bớt nỗi niềm?

Ký Thuật phát đoạn 1:

Người yêu nhỏ hôm nào thì em đến
Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng
Bầu trời mây ở dưới áng mi cong
Em có muốn anh giữ giùm phân nửa

Tháng Giêng và anh vươn vai và mở cửa
Trời trên cao em cũng ở trên cao
Tháng Giêng cho anh một nụ hoa đào

MC: Từng tia nắng ấm áp của mùa xuân năm nay đã theo tháng giêng về cùng. Nắng vàng khắp. Ngoài kia đất trời dường như giao hòa trên chồi non lộc biếc trong cây đào đầu ngõ. Ấm áp của mùa xuân như len lỏi trong trong mỗi góc phố, hay trên những đồng quê biền bãi xanh mướt, và cao hơn xa hơn là dáng núi vững vàng nắng lên xua tan màn sương khói đại ngàn xa xa

MC: “Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua”, tháng Giêng hết là tháng Hai, tháng Ba… đang tới! Bạn đã dự định cho mình những kế hoạch cho năm mới chưa? Nếu chưa, bây giờ đã là muộn nhưng hãy cứ bắt đầu. Nếu có, hãy tạm ngưng những kế hoạch vui chơi mà bắt đầu thực hiện, chứ đừng tự thưởng cho mình bằng luận điệu hãy còn trong “tháng ăn chơi”. Vòng tuần hoàn của đất trời sẽ lại xoay và tháng Giêng vừa qua trong sự nuối tiếc, nhưng sẽ lại tới. Có khát khao, đợi chờ và vun đắp mới thấy được những dư vị ngọt ngào đằng sau đó.

Kỷ thuật phát đoạn 2- Điệp khúc

Tháng Giêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố
Tô môi hồng xin nhớ cánh sen non
Tháng Giêng chờ một chút lượng xuân em
Nụ cười đó anh chờ xuân vĩnh viễn

Tháng Giêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc
Điếu thuốc đầu ngày và điếu thuốc đầu năm
Yêu cuộn tròn trong áo trắng mây qua
Một góc trời âu yếm khúc Bolsa

MC: Đời người đẹp nhất là tuổi trẻ; đất trời đẹp nhất vào độ xuân sang. Xuân bắt đầu từ ngày từng cánh én theo nhau về điểm những nét chấm phá lên nền trời cao vợi. Hay nàng xuân đã chạm gót trần gian trong rực rỡ sắc hoa, mơn mởn chồi non lộc biếc? Và có thể lắm chứ, những cơn mưa bụi ẩm ướt đã dẫn dụ hồn xuân. Là tất cả nhưng có khi chẳng vì điều gì, xuân cứ thế nhẹ nhàng, ấm áp đến bên đời; như lẽ tự nhiên vĩnh hằng của vũ trụ bao la, huyền bí. Cội nguồn của mùa xuân, đi đâu để tìm thấy? Chỉ thấy một nỗi bồi hồi, xao xuyến luôn song hành, hiện hữu cùng xuân với tên gọi thân thương: Tháng Giêng.

Mời quý vị nghe lại bài hát “ Tháng Giêng và Anh” qua sự thể hiện khác. Nam ca sỹ Vũ Khanh

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Tháng Giêng và Anh ” nhạc Ngô Thụy Miên , ca sỹ Vũ Khanh thể hiện thể hiện)


Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

          ( Kỷ thuật viên phát bài hát “Sao chẳng về với anh ” UYÊN LINH- thể hiện) 

MC: Quốc Trung sinh năm 1966 tại Hà Nội, là con trai của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên và nghệ sĩ Thanh Nga – giảng viên Nhạc viện Hà Nội. Tới năm 12 tuổi, Quốc Trung vào Nhạc viện để học nhạc. Dù bắt đầu muộn song cậu học rất nhanh và sớm đuổi kịp các bạn. Mặc dù được bố mẹ kỳ vọng đi theo con đường âm nhạc cổ điển, nhưng Quốc Trung lại bộc lộ rõ niềm đam mê nhạc nhẹ cũng như sự nghiệp sáng tác. Sau khi tốt nghiệp trung cấp piano, Quốc Trung chuyển qua học rồi tốt nghiệp khoa sáng tác. Năm 1990, anh được học tại Nhạc viện quốc gia Bulgaria ở thủ đô Sofia – nơi đào tạo nhạc nhẹ nổi tiếng gần như duy nhất lúc bấy giờ trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa – để theo học trong vòng 1 năm rưỡi.

Trở về Việt Nam vào năm 1991, anh cùng những người bạn cùng chí hướng ở Thủ đô thành lập nên ban nhạc Phương Đông. Với việc Quốc Trung trở thành thủ lĩnh, người chơi keyboard cũng như hòa âm phối khí, ban nhạc phương Đông bắt đầu đi con đường âm nhạc riêng đúng như tên gọi của mình với thứ nhạc pop-rock pha trộn sự hiện đại và phóng túng của nhạc nhẹ phương Tây với chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Năm 1993, tại Liên hoan các ban nhạc toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, họ đã giành được vị trí quán quân.

Điểm nổi bật trong âm nhạc của Quốc Trung là tính "kín đáo thâm trầm", "lặng lẽ như sóng ngầm", "hiền lành và tình cảm có khi yếu ớt". Tự nhận mình là con người "nhút nhát" và "không quảng giao", có lẽ vì thế, anh được biết tới nhiều là một nhạc sĩ luôn tìm tòi và đề cao cá tính trong âm nhạc. Cũng từ đây, nhiều người đã đồng ý rằng sự kết hợp "trái dấu" giữa cá tính âm nhạc của Quốc Trung và Thanh Lam đã tạo nên thành công rực rỡ cho sự nghiệp của cả 02 người. Sau này ca sỹ trẻ đầy cá tính Uyên Linh đã được thừa hưởng điều đó trong một số ca khúc của Anh.

          ( Kỷ thuật viên phát mọt đoạn bài hát “Sao chẳng về với Anh ” Uyên Linh- thể hiện) 

Quốc Trung được coi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhạc sĩ thứ hai của nhạc nhẹ Việt Nam, sau thế hệ của những Phú QuangTrần TiếnThanh TùngDương ThụNguyễn CườngBảo ChấnPhó Đức Phương. Anh cũng được đánh giá là một trong những nhạc sĩ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như sáng tác, tổ chức, sản xuất cũng như đạo diễn các chương trình trình diễn trực tiếp.

Vâng, quay trở lại với chủ đề “ Khúc tháng giêng” của CT ngày hôm nay, Tháng giêng dần về trong từng ngày của sự lưu luyến. Tiếng còi tàu vang vọng sân ga, những bến xe, nhà ga sân bay... sẽ đưa theo những người con tha hương về lại với nhịp sống mưu sinh xứ người. Lại hẹn nhau cùng đoàn viên trong một cái Tết ấm cúng bên gia đình, người thân, quê hương của một năm sau.

CT âm nhạc và đời sống ngày cuối tuần hôm nay xin tạm dừng. Những người thực hiện chương trình Việt Hà, Đỗ Hằng …….và Vĩnh Lộc chúc mọi người một một mùa xuân mới ấm áp tình thân.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 15/02/2022 10:11 Lê Vĩnh Nhiên 14/06/2022 14:44
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà