âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

   QRTV giới thiệu

Khi những con đường bắt đầu có tiếng ve râm ran, những cành hoa phượng bên đường đỏ rực như nở nụ cười khoe sắc, những tán bằng lăng tím lịm… thì cũng là lúc một mùa hè sôi động và náo nhiệt đã bắt đầu.

Hè đã về! Trong mỗi chúng ta, chắc rằng ai cũng có một hoặc nhiều mùa hè để nhớ. Để rồi bất giác khi nghe tiếng ve sầu kêu, bất giác nhìn thấy nhành phượng vĩ đỏ rực sẽ chợt thấy lòng mình xốn xang. Buồn về một thời đã xa, vui vì những kỷ niệm tuổi thơ đã trở thành dấu ấn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người và tiếc nuối về những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, mải mê rong chơi, những ngày hè thật đẹp!

Với chủ đề “ Giọt nắng bên thềm”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu 13/5/2022 và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật 15/5/2022.

                  

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 13/5/2022)- Chủ đề “ Giọt nắng bên thềm               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật, hàng tuần.

Khi những con đường bắt đầu có tiếng ve râm ran, những cành hoa phượng bên đường đỏ rực như nở nụ cười khoe sắc, những tán bằng lăng tím lịm… thì cũng là lúc một mùa hè sôi động và náo nhiệt đã bắt đầu.

Hè đã về! Trong mỗi chúng ta, chắc rằng ai cũng có một hoặc nhiều mùa hè để nhớ. Để rồi bất giác khi nghe tiếng ve sầu kêu, bất giác nhìn thấy nhành phượng vĩ đỏ rực sẽ chợt thấy lòng mình xốn xang. Buồn về một thời đã xa, vui vì những kỷ niệm tuổi thơ đã trở thành dấu ấn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người và tiếc nuối về những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, mải mê rong chơi, những ngày hè thật đẹp!

Kỷ thuật viên phát một đoạn ngắn bài hát “ Vào hạ ” Tam ca áo trắng thể hiện

MC: Vâng, thưa quý vị, Với chủ đề “ Giọt nắng bên thềm”, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị  và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức những  nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

1. Kỷ thuật viên phát bài hát “Vào hạ” Tam ca áo trắng thể hiện

MC: Mùa hè mang nhiều xúc cảm nhớ thương của lứa tuổi học trò, mang nổi niềm lưu luyến sắp rời xa trường lớp, thầy cô và bạn bè thân thương. Mùa hè đã gợi nhớ những kỷ niệm xưa cho những ai đã từng mặc màu áo trắng và ngồi ghế nhà trường. Có rất nhiều những ca khúc viết mùa hè để gợi nhớ lại những kỷ niệm niệm xưa nơi mái trường, để thương cảm cho nhưng những mối tình ngây thơ tuổi học trò mang những giai điệu trầm nhẹ nhàng sâu lắng. Riêng ca khúc Vào Hạ một sáng tác gắn liền với nhạc sĩ Lê Hựu Hà lại mang đến cho người nghe nhạc một tâm trạng phấn khởi đón chào mùa hè năng động của tuổi trẻ,

MC: Vâng, ca khúc mang giai điệu sôi động đưa người nghe vào không gian hoàn toàn mới của mùa hè không có mái trường, không có cây phượng nơi sân trường. Trong ca khúc này người nghe nhạc sẽ thấy được sự niềm vui tươi, rong chơi để quên đi sầu lãng và thêm yêu đời. Và ít ai biết rằng ca khúc trên đã được nhạc sĩ Lê Hựu Hà viết nhân dịp đi biểu diễn ở Hải Phòng.

2. Kỷ thuật viên phát bài hát “Giấc mơ trưa” Thùy Chi  thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Bài hát "Giấc mơ trưa" được Giáng Son phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến nên lời ca êm nhẹ như ru, dịu dàng và vô cùng sâu lắng. Lung linh trong bài hát là "hồn quê" và sự xúc cảm trong từng câu chữ, như gợi nhắc và xuôi tôi trở về cùng sống lại với khoảng trời ấu thơ - đầy niềm vui, nhiều ao ước ...Có phải giấc ngủ trưa của mỗi chúng ta có lúc như thế, cũng bay bay, chập chờn như thế.

Mc: Vâng, lời bài hát là một câu chuyện da diết trong trẻo nhưng lại thoáng buồn. Cuộc sống phải chăng là sự tồn tại giữa cái được và cái mất, giữa hạnh phúc và đau khổ.

Có một cô bé tìm về kỉ niệm, bàn chân bước trên đường cũ như ngày nào, những vết chân xưa đã mọc lên những bông hoa rực rỡ màu thắm đỏ. Cổ tích đã nở hoa, cô bé chẳng thể nào tìm lại được, kỉ niệm giờ đây chỉ còn trong kí ức, thời gian đã xóa mờ đi tất cả. Cảm giác tiếc nuối xót xa ngậm ngùi dâng lên. Thiên đường thần tiên một thời mãi chẳng về nữa.

3. Kỷ thuật viên phát bài hát “ Hát với chú ve con” ca sỹ Hồng Nhung- Bằng Kiều thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác rất trẻ trung sôi động về mùa hè của cố nhạc sỹ Thanh Tùng qua sự kết hợp thể hiện của 02 ca sỹ được khan giả mến mộ: Hồng Nhung và  Bằng Kiều.

Đây là khúc được viết năm 1984 về một câu chuyện buồn. Lúc đó nhạc sĩ Thanh Tùng yêu một cô gái rất đẹp nhưng lại có một số phận rất đau đớn. Vì cuộc sống xô đẩy mà cô ấy trở thành tiếp viên và không còn tin vào tình yêu nữa, dù ông đã rất cố gắng chứng minh điều đó. Rồi sau đó, cô ấy ra nước ngoài đoàn tụ gia đình và mang theo ca khúc Hát với chú ve con do nhạc sĩ Thanh Tùng viết vội tặng lúc chia tay.

Lời bài hát: "Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn" chính là những gì mà ông muốn gửi gắm tới cô gái.

 

                    Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả- tác phẩm”

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Giọt nắng bên thềm” nhạc sỹ Thanh Tùng, ca sỹ Mỹ Linh thể hiện)

MC: Thưa quý vị và các bạn. “Giọt nắng bên thềm” được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác vào khoảng những năm 1985, 1986. Ca khúc lấy cảm hứng từ không gian êm đềm, thơ mộng tại căn biệt thự quận 1, TP. Hồ Chí Minh - nơi nhạc sĩ đã từng sinh sống. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cố nhạc sĩ Thanh Tùng đã cho ra đời nhiều sáng tác được không ít thế hệ khán giả yêu thích. Và  “ Giọt nắng bên thềm” là một trong tuyệt phẩm đó.

Người ta cứ nói đến Thanh Tùng về sự đào hoa và chung thủy bởi lẽ trong đời tư của mình, người nhạc sĩ ấy có những uẩn khúc thật như định mệnh khó cưỡng. Nếu như ban đầu ông có rất nhiều ca khúc tươi trẻ, góp phần động viên, nâng từng bàn tay nhỏ cho người, thì càng cuối đời, tác phẩm “Giọt nắng bên thềm”… với từng câu trong ca từ như bước chân đi, như nhịp tim đập, như ánh mắt buồn của ông với đời, với người.

Kỷ thuật viên trích:

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua.
MC: Như những thứ quen thuộc, những điều giản dị hằng ngày, như "Hoa vẫn hồng, chim vẫn hót" vô tình bộc lộ ca khúc này là một phần kí ức của nhạc sĩ Thanh Tùng. Và chẳng cần đính chính dài dòng nữa vì ở cuối đoạn, sau một thoáng bâng khuâng của "Giọt nắng" hay chính tác giả là "Những ngày đã qua", những gì còn ở lại.

Kỷ thuật viên trích:

"Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây xen đá lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên..."

MC: Trách móc thì chưa hẳn, chỉ là chút hờn, chút giận dỗi của tác giả với mối tình đã đi qua, có thể ngầm hiểu Thanh Tùng muốn nói rằng cảnh vật xưa, người xưa vẫn "Chưa quên chân người", chỉ là "Lâu lắm rồi em không đến chơi". Có những điều chưa nói, những gì chưa trao đã không còn cơ hội nào nữa, dù chỉ một lần, dù chỉ là một bài hát...

Kỷ thuật viên trích:

"Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm."

MC: Với những điều đã qua mà ta chẳng thể níu giữ, chúng ta chỉ còn có thể đặt chúng vào một nơi gọi là "Nỗi nhớ", nơi vô hình ấy nuôi nấng tâm hồn mỗi con người - về mặt cảm xúc, nơi Thanh Tùng lẫn mỗi ai trong chúng ta đều có thể trở về và bỏ mặt hiện tại để đắm chìm trong những hoài niệm đã đi qua và đôi khi chỉ một lần trong đời.

Nhưng trách cứ hay giận dỗi gì cũng chỉ là một thoáng qua mau, Thanh Tùng vẫn cho ta thấy rằng ông hoài nuôi một hi vọng, một hi vọng dẫu biết chẳng thể nào xảy ra....

Kỷ thuật viên trích:

"Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên."

MC: Khác với Trịnh Công Sơn hay những nhạc sĩ nổi tiếng khác, nhạc Thanh Tùng day dứt, buồn nhưng dễ thương không tuyệt vọng, thoát ly và dễ khiến người nghe trôi theo dòng cảm xúc của tác giả. Nhưng dù gì đi nữa, cũng như "Nỗi nhớ" và "Hoài niệm", mọi người đã cùng một lần nữa được sống lại những năm tháng đó.

Sẽ có người hỏi: "Năm tháng nào cơ??!!"

Và sẽ cùng nhau mỉm cười:

"À, những năm tháng ấy, một thời đã xa.........."

MC: Thưa quý vị và các bạn. kết thức tiểu mục này chúng tôi xin trích lên đây ý kiến của Nhạc sỹ Xuân Vũ về cố nhạc sỹ Thanh Tùng. ( trích băng)

           Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

          ( Kỷ thuật viên phát trích  bài hát “ Nắng vàng biển xanh và anh” nhạc ca sỹ Hồng Nhung thể hiện) 

    (Kỷ thuật lưu ý chèn ghép nhạc nhẹ nhàng với giọng đọc 2 PTV)

MC: Thưa quý vị, quý vị vừa nghe ca khúcNắng vàng biển xanh và anh”- Một sáng tác của cố nhạc sỹ Lê Hựu Hựu Hà. Lê Hựu Hà là một nhạc sĩ  nổi tiếng với nhiều ca khúc được công chúng yêu thích như Vào hạ”, Hãy yêu như chưa yêu lần nào”, “Nỗi đau dịu dàng”, “ Yêu em”….

Lê Hựu Hà sinh ngày 5 tháng 6 năm 1946 tại Biên HòaĐồng Nai. Lê Hựu Hà bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1965 trong ban nhạc Hải Âu, sáng tác đầu tiên của ông là bài “Yêu em”, rồi tiếp theo là “Nhớ thương nhau hoài”, “Chiều về”...

Lê Hựu Hà cùng với Nguyễn Trung Cang, là hai người tiên phong kiến tạo nền nhạc trẻ thuần Việt. Trong khi các nhóm nhạc trẻ lúc đó phần lớn đang cover lại các bài hát ngoại quốc và lấy tên tiếng nước ngoài, thì ban Phượng Hoàng lại chủ trương người Việt chơi nhạc Việt.

Không chỉ sáng tác các ca khúc pop, rock thuần Việt, Lê Hựu Hà còn là một trong những nhạc sĩ biên soạn lời Việt cho nhiều ca khúc quốc tế. Ông đã viết lời Việt khoảng gần 100 ca khúc, bao gồm các bài nổi tiếng như “Đồng xanh”, “Nỗi đau dịu dàng”, “Ngày hôm qua”, “Không có em”...

Năm 2004, ông được truy tặng  cho hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất.

MC: Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” với chủ đề “ Giọt nắng bên thềm” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và ……..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 10/05/2022 09:43 Lê Vĩnh Nhiên 10/05/2022 10:32
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà