la thu am nhac 3.12.2016
Danh mục
Lá thư âm nhạc
NỘI DUNG

Lá Thư Âm Nhạc 3.12..2016

Mc:Xin được gửi lời chúc yêu thương đến tất cả những khán thính giả của Lá thư âm nhạc,rất vui khi nhịp cầu nối trái tim đến trái nhận được rất nhiều thư của bạn yêu nhạc khắp nơi gửi về,chúng  tôi những người thực hiện chương trình xin chân thành cám ơn những tình cảm mà khán giả đã dành cho BBT,và để đáp lại tình cảm đó LTAN sẽ dành tặng cho các ban một ca khúc được nhiều bạn yêu cầu nhiều nhất tuần qua.

 

 

Bài Hát:Chờ người nơi ấy

Mc:Các bạn thân mến!TRên tay Hằng là lá thư của môt bạn yêu nhạc ,chúng ta cùng lắng nghe lời tâm sự này nhé: “BBT thân ! Tháng 12 nữa đã về,mùa của những yêu thương và hoài niệm,cảm xúc trong em luôn bang khuâng khi sắp được về quê nhà sau một năm bôn ba mưu sinh,thật khó diển tả hết cảm xúc ấy,và lúc này đây em muốn thay lời  muốn nói của mình đến tất cả những trái tim đồng cảm,với lời nhắn “ Hãy luôn giữ tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người,dù bạn  là ai,làm gì thì sự trở về sau khoảng thời gian xa quê vẫn là điều hạnh phúc và đáng quý nhất.Chúc các bạn luôn may mắn và nhiều niềm tin trong cuộc sống”  .   Đọc thư khán

 

giả………………….

 

Bài Hát:Quê Hương

Mc:Chúng ta tiếp tục chương trình khi gửi món quà tinh thần của Nguyễn thị Hải ở thôn Bàu,Vĩnh Kim ,Vĩnh Linh đến anh NGuyễn Đức Phước  ở Vĩnh Hiền ,Vĩnh Linh:Đọc thư khán giả “Có một nơi để về, đó là nhà. 
Có những người để yêu thương, đó là gia đình. 
Có được cả hai, đó là hạnh phúc .Cám ơn anh đã cho em tất cả hạnh phúc đó,giản dị,mộc mạc thôi nhưng quá đầy yêu thương ,ngào,mãi luôn là thế anh nhé”



Bài Hát:Ngày Chung Đôi

Mc:Các bạn thân mến!Và lúc này chúng ta cùng đến với tâm sự của Bùi

 

 

THủy ở Triệu Trạch,Triệu Phong .Qua LTAN Thuỷ muốn gửi bức thông điệp đến người bạn thân có tên Lê Quỳnh ở Triệu Hoà,T.Phong,Mong sao món quà tinh thần  sẽ tìm được sự đồng cảm từ người bạn thân và giúp 2 bạn mãi gắn bó hơn: “Bạn thân!Đôi khi có những ngày trôi mà không có điều gì đọng lại trong tâm trí bạn cũng như chẳng có một phát triển nào đáng kể.Dần dần tình trạng đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến khả năng và tâm lý của bạn,vì vậy mỗi ngày bạn nên làm một điều gì đó để lại dấu ấn ,dù là nhỏ nhoi,không phải để chứng tỏ là  mình hơn người khác ,mà là để bằng lòng với bản thân và tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua.Hãy luôn là bạn tốt của tôi nhé!”

Bài Hát:   Hãy sống như những đó hoa

Mc:Và bây giờ là thời gian của Thanh Nhàn ở thị trấn Gio Linh,qua LTAN Nhàn muốn gửi đến bạn thân của mình là Hoài Tâm ở TRung Giang,Gio Linh ,chúng ta cùng chia sẽ cảm xúc này của Nhàn nhé: Đọc thư khán giả “Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh.Cám  ơn BBT đã hiểu và đồng cảm với tâm hồn đa cảm này,hãy cùng lắng nghe giai điệu  mà chúng ta cùng luôn yêu thích,bạn nhé!”

 



…………………..

Bài Hát:

Chào!

 

 

Chú thích duyệt

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Thị Thu Đông 02/12/2016 06:49 Lê Vĩnh Nhiên 08/12/2016 08:34
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà