chuyên mục kết nối yêu thương: hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Thỉ
Danh mục
Kết nối yêu thương
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! cuộc sống mỗi ngày đều sẽ là tình yêu thương và là niềm vui nếu chúng ta có thể cùng nhau sản sẻ những khó khăn, nhọc nhằn. Những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thông qua mỗi chương trình đều cảm thấy vui với những sự sẻ chia mà mình đã mang đến với những hoàn cảnh khó khăn và làm tròn vai trò kết nối những tấm lòng hảo tâm. Và trong chương trình kết nối yêu thương tuần này, chúng tôi xin được kể cho quý vị và các bạn câu chuyện về một người bà, một người mẹ, một người cha cả cuộc đời chưa có phút giây thảnh thơi, hưởng thụ… Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thỉ- quê ở thôn Đồng Hào, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh. Bước qua tuổi 75, bà hiện vẫn là lao động chính trong gia đình để có thể chạy chữa cho con trai mắc chứng teo não, lo học hành cho hai đứa cháu nội côi cút, mồ côi cha và không nhận được sự bảo bọc từ mẹ.

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Nhân vật: Bà Nguyễn Thị Thỉ- Thôn Đồng Hào- xã Gio Hòa, huyện Gio Linh. Bà hiện nay đã già, nhưng lại trở thành lao động chính khi phải chăm sóc cho hai cháu nội đang tuổi ăn tuổi lớn, lo cho người con trai đang điều trị bệnh teo não…

Dẫn trường quay:

Thưa quý vị và các bạn! cuộc sống mỗi ngày đều sẽ là tình yêu thương và là niềm vui nếu chúng ta có thể cùng nhau sản sẻ những khó khăn, nhọc nhằn. Những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thông qua mỗi chương trình đều cảm thấy vui với những sự sẻ chia mà mình đã mang đến với những hoàn cảnh khó khăn và làm tròn vai trò kết nối những tấm lòng hảo tâm. Và trong chương trình kết nối yêu thương tuần này, chúng tôi xin được kể cho quý vị và các bạn câu chuyện về một người bà, một người mẹ, một người cha cả cuộc đời chưa có phút giây thảnh thơi, hưởng thụ… Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thỉ- quê ở thôn Đồng Hào, xã Gio Hòa, huyện Gio Linh. Bước qua tuổi 75, bà hiện vẫn là lao động chính trong gia đình để có thể chạy chữa cho con trai mắc chứng teo não, lo học hành cho hai đứa cháu nội côi cút, mồ côi cha và không nhận được sự bảo bọc từ mẹ.

Phóng sự chèn 1:

Chúng tôi, những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương và một số tổ chức cá nhân thiện nguyện đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ và một ngày mùa đông mưa rơi tầm tã. Trong căn nhà đã dột nát nhiều nơi ấy, hằng ngày cuộc sống vẫn phải diễn ra với đầy rẫy những khó khăn, túng thiếu…

Pv ông Trần Văn Thành

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Hào, Gio Hòa, Gio Linh

(Nội dung: Những khó khăn của gia đình bà Thỉ)

PV ông Ngô Thanh Phương

Cán bộ chính sách, xóa đói giảm nghèo xã Gio Hòa, Gio Linh- Quảng Trị

(Nội dung: những hoạt động của chính quyền xã để hỗ trợ…)

Khi chú còn khỏe mạnh, Trần Hoàng Duy- cháu nội của bà Thỉ vẫn còn được rong chơi cùng bè bạn. Thế nhưng, từ ngày nhìn chú chịu bao đau đớn trên giường bệnh, và đôi vai bà lại gánh thêm những nhọc nhằn, cậu bé 13 tuổi ấy, một buổi đến trường, một buổi đi chăn bò thuê đế có thể giúp bà trang trải cuộc sống. 150 nghìn đồng tiền công ít ỏi mỗi tháng dù không nhiều nhưng lại là cách duy nhất để Duy có thể đỡ đần phần nào cho bà nội…

Mấy bà cháu cứ thế cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt, chỉ cần hôm nay những đứa trẻ bơ vơ còn có bà là đã có ngày mai…

Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thỉ

1.             Thưa bà, trong suốt những ngày tháng qua bà đã phải làm gì để có thể xoay sở cho cuộc sống gia đình mình và lo cho các cháu tới trường?

2.             Giờ bà cũng đã già, sức khỏe cũng yếu đi nhiều, vậy sau này, khi không thể cố gắng thêm nữa cuộc sống của hai em sẽ phải như thế nào?

Trao đổi với chị Lê Thị Lý- PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gio Linh

1.     Cảm xúc của chị khi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ

2.     Phía huyện hội sẽ có những hoạt động gì để hỗ trợ gia đình?

3.     Định hướng lâu dài cho cuộc sống của hai em Duyên và Duy như thế nào?

Phóng sự chèn 2:

Một ngày bắt đầu bằng việc xách xô, dụng cụ vào những cánh rừng cao su lớn nhỏ nhặt nhạnh những gì còn sót lại, mong có thể kiếm thêm chút tiền lo cho các cháu…

Dù nắng, dù mưa…

(Hình không lời bình, có nhạc nền)

Tuổi thơ của các cháu bà không cha, không mẹ…

Thương cháu, xót xa cho cảnh đời trẻ thơ thiếu thốn, bà Nguyễn Thị Thỉ vẫn đang gắng gượng, nương nhờ chút hơi sức còn lại để bù đắp cho các cháu của mình. Sẽ còn bao nhiêu bữa cơm bà cháu còn nhau và sẽ còn bao nhiêu khó khăn đợi chờ phía trước…

Nhưng có lẽ, dù không đủ đầy, nhưng tình yêu thương biển trời ấy, vẫn là điều duy nhất những đứa trẻ có trong hành trang lớn lên của cuộc đời mình…

 

 

Phần Trao quà.

Ngay sau khi được biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ, những người thực hiện chương trình KNYT đã liên tục gửi đi những lời kêu gọi. Và điều may mắn là chúng tôi đã được hồi đáp. Chỉ trong một thời gian ngắn có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã nhận lời đồng hành với chương trình, cùng đem yêu thương, sẻ chia trao đến gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Quảng Trị, thông qua chương trình đã chia sẻ với gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ bằng một phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Gio Linh đã đến thăm, động viên và hỗ trợ trước mắt 500 nghìn đồng.

Những phần quà khác của UBND xã Gio Hòa cũng đã được trao tặng đến gia đình bà.

Trong hành trình lần này, chúng tôi cũng đã mag theo sự chia sẻ, động viên của các đoàn viên Chi đoàn Đài PTTH Quảng Trị để trao đến gia đình bà.

Điều đáng mừng hơn, những hội viên Hội LH Phụ nữ xã Gio Hòa đã trao quà và nhận bảo trợ cho em Trần Hoàng Duy với số tiền 7,6 triệu đồng.

Sựu quan tâm và những món quà nhân ái ấy, dù nhiều hay ít đều là đồng hành quý giá nhất mà gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ có được từ cộng đồng. Và đó cũng là lý do để cuộc sống của cả những người cho đi và những người nhận về trở nên ý nghĩa hơn.

Dẫn trường quay:

Thưa quý vị và các bạn! Một câu chuyện nữa của kết nối yêu thương đã khép lại. Mong rằng, sau khi theo dõi chương trình, sẽ có nhiều hơn các tổ chức, cá nhân nhân ái khác sẽ tìm đến và chia sẻ nhiều hơn với gia đình bà Nguyễn Thị Thỉ. Cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo!

 

 

 

 

 

 

Chú thích duyệt

1. Không phải thôn Đồng Hào mà là thôn Đồng Hòa

2. Thay đổi câu hỏi cho có tính chia sẽ, cảm thông. Tránh nhàm chán, câu hỏi các chương trình cứ như nhau

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phùng Thị Mai Linh 21/11/2017 08:10 Nguyễn Việt Hà 24/11/2017 14:57
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà