Radio - Sẻ chia lời chưa nói
Danh mục
Radio – sẻ chia điều muốn nói
NỘI DUNG

 

Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

Chủ đề: Tình yêu tuổi học trò

                                                                                       ngày 19.02.2022

Thời lượng: 28p

MC: Rất vui khi Mỹ Nhị, Như Hòa và KTV Vĩnh Lộc gặp lại quý thính giả thân yêu trong khung giờ 16h30 thứ 7 hằng tuần. Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói hiện nay đang phát trực tiếp trên sóng FM Đài PTTH Quảng Trị. Chủ đề của tuần này là Tình yêu tuổi học trò. Mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình. Khách mời của chương trình là giảng viên tâm lý …Thị Diễm hiện nay đang công tác tại trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.

Trước tiên cảm ơn chị Diễm đã dành thời gian tham gia cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

Chị Diễm: Vâng, chào MC Mỹ Nhị, Như Hòa cùng quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Bản thân cũng rất vui khi được tham gia cùng chương trình, và cùng nói về một chủ đề mà tôi nghĩ rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn đang học cấp 3. Chủ đề “Tình yêu tuổi học trò”.

MN: Vâng, thưa quý thính giả, tình yêu tuổi học trò có thể nói là TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT. Khi yêu người ta nói nhiều về tình yêu tuổi thanh xuân, tình yêu tuổi trung niên, tình yêu lúc về tuổi già. Nhưng có một kiểu tình yêu mà ai nghĩ đến chắc sẽ cũng mỉm cười đó là tình yêu tuổi học trò. Tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, thánh thiện nhất và giàu mơ mộng nhất. Nhưng mối tình thời cấp 3 nên hay không khi chúng ta đang là những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường? Với chủ đề Tình yêu tuổi học trò hôm nay, MN xin mời quý thính giả đừng rời xa chiếc Radio của mình quý vị thính giả nhé. Hãy cùng tham gia cùng chương trình theo những cách thức sau:

NH: Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNGT Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333 595.399

Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.

Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.

Bắt đầu chèn ca khúc Trên tình bạn, dưới tình yêu

MN: Thưa khách mời của chương trình, cảm nhận ca khúc vừa rồi như thế nào ạ?

TL:

MN: Vâng, ca khúc Trên tình bạn, dưới tình yêu được một thính giả tên Hồ Thị May gửi đến cho chương trình. Bây giờ chúng ta cùng trò chuyện đôi chút với thính giả này ạ.

Anh Vĩnh Lộc ơi, giúp MN kết nối điện thoại với bạn Hồ Thị May với ạ.

Tiếng điện thoại:

Alo, chào bạn Hồ Thị May, chúng tôi gọi cho bạn chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói cuả Đài PTTH Quảng Trị. Bạn có nghe rõ tín hiệu từ chương trình đang phát không ạ?

TL: Vâng, chào chị Mỹ Nhị, em nghe rõ tín hiệu từ chương trình đang phát ạ.

1.     Bạn có thể gới thiệu đôi nét về bản thân mình?

 

2.     Vừa rồi thì bạn đã gửi thư và có muốn gửi ca khúc Trên tình bạn, dưới tình yêu này đến một người bạn của mình? Chắc hẳn ca khúc Trên tình bạn, dưới tình yêu này gắn cùng với kỉ niệm của bạn đúng không?

3.     Vậy thông qua sóng của Đài PTTH Quảng Trị bạn có muốn nhắn điều gì đến với người bạn đặc biệt này của mình cũng như là có điều gì muốn sự hỗ trợ đến từ thạc sỹ, chuyên gia tư vấn tâm lý cô Diễm đây?

Câu hỏi: Nên hay không nên yêu đối với tuổi học trò?

 

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chương trình và câu hỏi của bạn sẽ được khách mời chương trình chia sẻ thêm ở phần sau của chương trình.

 

Nhạc cắt

Vonte đã từng nói: “Chân lý cuối cùng trên cuộc đời vẫn là tình yêu. Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu”. Đúng vậy, tình yêu vẫn luôn là một trong những khúc ca ngọt ngào của muôn đời. Chừng nào con người còn hơi thở, còn khao khát thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những cảm xúc yêu thương. Mối tình thời cấp 3 luôn đẹp nhất trong tim mỗi người. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lá thư của một thính giả giấu tên. Chị Như Hòa đọc bức thư giúp MN với ạ.

 

Kính gửi chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PT – TH Quảng Trị. Em tên là T.T.M trú tại tỉnh Quảng Trị.

 

Năm nay em đang học cấp cuối cùng của thời học sinh. Việc học của em khá ổn và em cũng đã xác định tương lai cho mình bằng việc cố gắng ôn luyện những môn  mà mình theo đuổi. Em cũng có tình cảm với một bạn nam cùng cấp học. Em cũng xin chia sẻ về suy nghĩ của mình về tình yêu tuổi học trò rằng:

 

Tuổi học trò, ít nhất một lần bạn đã lỡ cảm nắng một cô nàng dễ mến hay một anh chàng cool boy nào đó. Và có lẽ, đó là tình cảm trong sáng, thiêng liêng nhất mà bạn không thể nào quên. Các bạn biết đấy, tình yêu rất khó để giải nghĩa và tình yêu tuổi học trò cũng vậy. Những cung bậc cảm xúc đan xen, vui, buồn, hờn, giận,… là thứ bạn cảm nhận được. Vậy bạn suy nghĩ như thế nào về tình yêu tuổi học trò. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có kỷ niệm. Một thời cắp sách tới trường với bảng đen phấn trắng. Ai cũng có những k‎ý ức tươi đẹp bên bạn bè, thầy cô. Và chắc hẳn, ai cũng có mối tình đầu ở quãng thời gian rực rỡ này. Tình yêu học đường là tình yêu đầu đời ngây thơ, khờ dại. Nhưng rất thuần khiết và không hề toan tính thiệt hơn. Chúng ta yêu, chúng ta tin tưởng và cùng người ấy vẽ nên giấc mơ ngọt ngào. Đó là tuổi thanh xuân. Tuổi học trò là lần đầu tiên chúng ta biết nhớ, biết thương một người và biết đau. Hạnh phúc ở tình yêu tuổi học trò rất đơn giản nhưng đủ ấm áp. Đó là là sự ngây ngô trong cách thể hiện tình cảm. Là sự ngại ngùng đến đỏ mặt, là sự dịu dàng trong cách trò chuyện với người thương. Hay khi cùng nhau đi học mỗi ngày, được ăn sáng cùng nhau, học tập và cố gắng cùng nhau. Và cả nỗi buồn khi hè về phải chia xa hoặc khi đối phương nghỉ học vì bị ốm. Tình yêu học trò như trang giấy trắng. Chúng ta sẽ dễ dàng rung động trước những cử chỉ quan tâm, một ánh nhìn đầy trìu mến. Hay đơn giản chỉ là một nụ cười thân thiện của bạn khác giới.

 

Nhưng mới đây, tình yêu của em lại không như vậy. Bố mẹ phản đối mạnh mẽ chuyện em có tình cảm với một bạn khác. Em và bạn của mình đều học hành tốt, chuyên tâm vào môn mình xác định thi Đại học. Thậm chí, có bạn đó em học hành càng tốt hơn. Hai đứa em cũng xác định mục tiêu phía trước để cùng nhau cố gắng. Chương trình cho em hỏi là giờ em nên làm gì để bố mẹ tin tưởng vào quyết định của mình. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

 

NH: Vâng, tình yêu tuổi học trò trong sáng và cũng gặp nhiều khó khăn đúng không ạ? Đối với tâm sự của bạn thì chúng ta sẽ cùng thạc sỹ chuyên gia tư vấn tâm lí chia sẻ ngay sau đây. Xin mời BTV Mỹ Nhị tiếp tục chương trình.

 

Cảm ơn chị Như Hòa và cảm ơn thính giả giấu tên rất nhiều.

Thưa quý thính giả, thưa khách mời của chương trình.

1.     Câu đầu tiên muốn được hỏi thạc sỹ tâm lí Diễm ạ, chị nghĩ như thế nào về tình yêu tuổi học trò?

2.     Chúng ta cùng quay lại câu hỏi của thính giả đầu tiên trong chương trình là Nên hay không nên yêu đối với tuổi học trò?

3.     Còn đối với câu hỏi của thính giả T.T.M thì sao ạ? Hai bạn này cần làm gì để bố mẹ đồng ý, tin tưởng vào quyết định của bạn?

4.     Để tình yêu tuổi học trò luôn là tình cảm đẹp nhất thì chúng ta nên làm gì? Thưa thạc sỹ tâm lí Nguyễn Thị Diễm?

5.     Cuối cùng thì chị có nhắn nhủ gì thêm đối với các cô, cậu học trò đang có một tình yêu đẹp?

 

Cảm ơn chị Diễm đã tham gia cùng chương trình. Chúc …….

 

 

NH: Bất kể tình yêu nào cũng vậy hãy dùng cảm xúc để cảm nhận và dùng đâu để suy nghĩ. Đặc biệt là tình yêu tuổi học trò với những cô cậu học trò còn đang non dại. Hãy tâm sự với người lớn về chuyện tình yêu của mình. Hãy để những người thân chia sẻ với bạn và dành lời khuyên tốt nhất khi bạn dại dột làm điều gì đó. Mối tình thời cấp 3 rất đỗi đáng yêu mà mỗi người ai cũng phải trải qua khi cắp sách đến trường.

 

Bắt đầu chèn ca khúc Nụ cười 18 20

 

Có thể tình yêu này mang đến cho các bạn những ngọt ngào hạnh phúc, nhưng hãy nhớ rằng, ở lứa tuổi này, tình yêu không phải là tất cả. Hãy dành thời gian cho bạn bè, người thân và người xung quanh nhiều hơn. Học tập trau dồi kiến thức nhiều hơn và cùng nhau xây dựng ước mơ. Như một đồng xu hai mặt, vấn đề nào cũng tồn tại những cái lợi cũng như những cái hại, quan trọng là bạn biết rõ tay mình đang cầm mặt nào của đồng xu và tung nó như thế nào để không bị vướng phải những bất lợi do nó mang lại. Tình yêu tuổi học trò cũng như thế, đừng quá sức chăm chút vào nó, hãy để nó mãi tồn tại đúng như định nghĩa ban đầu mỗi khi được nhắc đến “hồn nhiên, ngây thơ và đầy đáng yêu”.

 

Vuốt ca khúc lên cao

 

Chào cuối

 

 

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 17/02/2022 10:33 Lê Vĩnh Nhiên 23/02/2022 08:50
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà