ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

 QRTV:. Là thời điểm vẻ đẹp của mùa xuân thăng hoa nhất, tháng Giêng đẹp như nàng thiếu nữ thanh tân. Một chút dịu dàng, e ấp. Một chút lả lơi, ướt át của mưa bụi phất phơ... Tất cả như hòa quyện vào nhau, ướp đượm hương tình, căng tràn nhịp đập yêu thương.

Với chủ đề “ Mưa tháng giêng” kính mời quý vị và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức các giọng hát và tâm sự sẽ chia của người thể hiện qua những ca khúc về mùa đông. Chương trình Âm nhạc và đời sống được phát sóng vào lúc 17 h ngày 25/ 2/2022 và được phát lại vào 16h ngày 20/2 trên sóng Radio của Đài PTTH Quảng Trị.

     

                           CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                             ( 25/2/2022)- Chủ đề “ Mưa tháng Giêng               

                             Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

         

MC: Đỗ Hằng và …….rất vui khi được gặp lại  quý vị và các bạn trong CT âm nhạc và đời sống. Chúc quý vị những ngày cuối tuần sức khỏe và bình an. Bây giờ hãy để cho những gia diệu của chương trình kết nối yêu thương, các bạn nhé

( Kỷ thuật Trích bài hát Mưa Tháng Giêng- Vân Khánh hát (, lồng nhạc dạo vào dẫn MC trước)

MC: Kính thưa quý vị,  bài hát “Mưa tháng giêng” qua sự thể hiện của ca sỹ Vân Khánh- Người con của quê hương Quảng Trị là một bức tranh đẹp về tháng giêng.  tháng Giêng đẹp như nàng thiếu nữ thanh tân. Một chút dịu dàng, e ấp. Một chút lả lơi, ướt át của mưa bụi phất phơ... Tất cả như hòa quyện vào nhau, ướp đượm hương tình, căng tràn nhịp đập yêu thương.

Trong không gian ấy, những bản nhạc du dương sâu lắng là những thanh âm không dễ gì ta quên. Với chủ đề “ Mưa tháng Giêng” trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức những ca khúc hay về câu chuyện tháng giêng.

1/ Kỹ thuật mở bài hát “ Một đêm mưa tháng Giêng  ” Hồng Nhung thể hiện.

MC:  Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc “ Một đêm mưa tháng Giêng”- Một sáng tác của nhạc sỹ Quốc Trung, qua sự thể hiện của ca sỹ Hồng Nhung. Vâng, Không phải đến tận bây giờ ta mới kịp dọn lòng để cảm hoài làn mưa mong manh và rất đỗi nên thơ ấy. Vậy mà khi gặp lại vẫn thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng. Mưa bụi tháng Giêng không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không u uất như những cơn mưa dầm ướt nhép. Mưa không thành giọt để có thể lăn như những giọt sương treo mình trên cành hoa, mép lá. Mưa bay bay buông lơi, từng sợi dài, mịn, giăng mắc, vấn vương ngỡ như dệt tơ trời.

MC: Mưa bụi về bao dung tưới tắm vạn vật. Nhất là những hạt mưa bay nhẹ trong đêm tối. khi ta và vạn vật đều ngủ say thì mưa đêm dịu dàng đánh thức những nụ, những chồi say ngủ trong lớp vỏ cây sần sùi. Mưa là nguồn cảm hứng để khơi dậy biết bao xúc cảm, tình người. Phải chăng buổi đất trời giao duyên hạt mưa nhỏ cũng trở nên tình tứ!

Mời quý vi tiếp tục nghe ca khúc “ Tháng mấy anh nhớ em” qua sự thể hiện của nam ca sỹ Hfa Anh Tuấn.

2. KT phát ca khúc “ Tháng mấy anh nhớ em”- thể hiện của ca sỹ Hà Anh Tuấn

MC: Tháng mấy em nhớ anh?  Ca khúc đưa người nghe vào miên man những cảm xúc nội tâm của một tâm hồn vẫn còn đang ngập tràn cung bậc tình yêu.Nếu để tìm một cái gì đó mang tính đột phá, hay những tuyên ngôn nghệ thuật gì lớn lao thì điều đó sẽ không ẩn chứa trong MV này. Không có gì bất ngờ khi Tháng mấy em nhớ anh? là một bản ballad ( Ba Lát), bởi đó là dòng nhạc sở trường của Hà Anh Tuấn. Đây chính là dòng nhạc mà Hà Anh Tuấn đã chinh phục được khán giả.

MC: Xưa nay, mùa xuân luôn là sứ giả của tình yêu, mùa mang những điều tươi mới kéo dài tới hết tháng này tháng khác đã khiến người nghe quên đi thiên chức của tháng giêng. Nhưng những tháng tiếp theo cũng chẳng vui gì hơn: “Tháng 2 ngu ngơ, tháng 3 chơ vơ”. Tới đây thì có thể hiểu tại sao tác giả lại chia 12 tháng thành 3 vùng. Mượn thời gian để diễn tả tâm trạng là điều không mới và thường với những mốc thời gian định hình cụ thể sẽ được khai thác ở hai góc độ khác biệt. Một là gắn liền với sự kiện lịch sử do con người tạo ra. Hai là mượn những đặc trưng của tự nhiên trong khoảng thời gian nào đó trong năm để diễn tả tâm trạng con người. Và cứ như vậy, tháng giêng luôn để cho người ta sự nhớ nhung mong chờ…

 

            Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Mưa Tháng Giêng ” nhạc Việt Hùng , ca sỹ Vân Khánh thể hiện)

MC:

“Tháng giêng mưa ngoài phố

 Mưa như là sương thôi

 Những bóng cây dáng khói

 Như mộng du bên trời”

Đó là những câu mở đầu của bài hát “Mưa tháng Giêng” rất nổi tiếng được nhạc sĩ Việt Hùng sáng tác qua sự thể hiện của ca sỹ Vân Khánh- người con của quê hương Quảng Trị. Ca khúc dịu dàng này vẫn luôn được người yêu âm nhạc yêu thích đón nhận. Với những ai đang yêu, chắn chắn đều sẽ cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những ca từ trong bài hát.

MC: Tháng giêng về gợi những yêu thương. Phải chăng những ngày tháng giêng là chờ đợi, khi mà đất trời vào giêng muôn lá hoa kia cứ nõn nà xanh biếc cho lòng ai vơi bớt nỗi niềm?

Kỷ Thuật phát đoạn 1:

Tháng giêng mưa ngoài phố

 Mưa như là sương thôi

 Những bóng cây dáng khói

 Như mộng du bên trời

 

Tháng giêng ngày mỏng quá

 Nỗi buồn nghe cũ rồi

 Mà bên kia tờ lịch

 Nỗi niềm mưa xót rơi

MC: Đời người, đẹp nhất có lẽ là thời tuổi trẻ. Bởi đó là thời của… tình yêu. Mà tình yêu thì luôn là đẹp nhất đối với con người, bởi trong tình yêu có muôn vàn cung bậc: rung động, yêu thương, hạnh phúc, đợi chờ, tin yêu, kỳ vọng và cả thất vọng, hụt hẫng, thậm chí khổ tột cùng... Còn mùa xuân là mùa đẹp nhất của vòng tuần hoàn một năm, và tháng Giêng được xem là tháng giao mùa, tháng khởi động cho mùa đẹp nhất ấy. 

MC:  Vâng, Mưa rơi thường tạo cho người ta một cảm giác buồn cùng sự khắc khoải không thể nói thành lời. Nỗi buồn này sẽ tăng lên gấp đôi đặc biệt những người đang cô đơn và những bạn đang cách xa người yêu. Những ca từ về mưa này sẽ thay lời bạn muốn nói và thể hiện những nỗi buồn thầm kín không thể nói lên lời. Mỗi khi nghe bài hát về mưa, trong lòng lại gợi lên những cảm xúc, tâm trạng khó tả.

Kỷ Thuật phát đoạn ĐK1 :

 Tháng giêng mưa trên tóc

 Những người đi lễ chùa

 Theo giọt mưa cầu phúc

 Tiếng chuông từ bi mơ

 

MC:  Tháng giêng là mùa lễ hội, người ta nô nức đến viếng lễ chùa. Từng hạt mưa đã theo tháng giêng về cùng bước chân người em gái e thẹn đi lên chùa. Mưa tháng Giêng cũng mong manh như làn sương buổi sớm. Mưa nhẹ nhàng, lất phất. “Mưa rây bụi” không ướt át mà vừa đủ, mưa tô điểm cho tháng Giêng thêm mềm mại, đủ thấm ướt đường làng, ngõ xóm, đủ gột sạch bụi bặm vương trên cây trên lá, đủ làm tươi nhuận những lộc cành biêng biếc vào xuân. Mưa tháng Giêng chỉ một khoảnh khắc đã tạnh. Tháng Giêng đẹp lạ lùng. Tạnh mưa là trời rót nắng. Nắng tươi tắn, hồng hào. Sau cơn mưa “rây bụi” là sự mát dịu hiếm hoi của những hạt nắng.

Kỷ Thuật phát đoạn ĐK2 :

 

Tháng giêng mưa dưới bến

 Mỏng mai cô lái đò

 Mắt mưa em lúng liếng

 Trói tôi bằng vu vơ

 

MC: Mưa bụi tháng Giêng không vọng động để có thể lắng nghe. Mưa khẽ lắm, êm lắm! Mưa miên man, dịu dàng và thật sâu lắng. Chỉ có thể đắm mình dưới mưa, trong mưa và cùng với mưa, để mặc cho mưa hôn lên tóc tai, mặt mũi, để mặc cho những hạt bụi li ti đùa nghịch làm ướt mềm cánh áo, ta mới cảm nhận được giai điệu của mùa xuân. Đi dưới làn mưa bụi tháng giêng ta thấy mùa xuân vẫn thế mà mùa xuân rất mới. Lòng bình yên và thanh thản đến lạ. Ta mong mình vẫn luôn yêu người, yêu cuộc đời này để mưa xuân ru vỗ, tắm táp như chồi non vừa kịp nhú lên xanh!

(  Kỷ thuật viên phát lại  bài hát “ Mưa tháng giêng ” )

Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

          ( Kỷ thuật viên phát bài hát “Mưa ” Thùy Chi- thể hiện) 

MC: Minh Vương tên thật là Trần Trương Minh Vương, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1984 tại Hà Nội. Anh từng là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoa Guitar cổ điển. Trong thời gian học ở đây, Minh Vương đã lập nhóm nhạc 8X với vai trò dàn dựng phối bè cùng với Bằng Cường và Tô Minh Đức, rồi sau đó là nhóm M4U cùng với Đinh Mạnh NinhTrần Hồng DươngNguyễn Mạnh Duy.

Năm 2008, ca khúc "Mưa" do anh sáng tác giành giải thưởng "Bài hát được yêu thích nhất" tháng 6 do khán giả bình chọn. Bài hát được ca sỹ Thùy Chi và Ban nhạc M4U  thể hiện rất thành công, mà quý vị vừa thưởng thức.

Năm 2010, Minh Vương ra hoạt động solo qua ca khúc "Nhớ em", là sản phẩm do chính anh sáng tác.. Anh cũng được chú ý qua nhiều ca khúc nhạc phim như: Vệt nắng cuối trời hay Đi qua bóng tối…Cuối năm 2011, Minh Vương phát hành mini-album Nỗi nhớ mang tên em . Bài hát trong album là "Nỗi đau xót xa" đã trở thành ca khúc hit và mang về cho anh giải thưởng Top 10 ca khúc của năm. Năm 2013, Minh Vương đã ra mắt album Trả lại em hạnh phúc với ca khúc chủ đề cùng tên. Năm 2014, anh đạt thành công với ca khúc "Anh nhớ em người yêu cũ". Năm 2015, Minh Vương ra mắt thêm hai album nữa là Nỗi đau nhẹ nhàng  Yêu thương muộn màng.

Minh Vương chia sẻ: "Thực ra Minh Vương chỉ muốn sáng tác và để dành đó vì mỗi sáng tác của Vương là hoàn toàn từ cảm xúc thật và nó như nhật ký, ghi lại khoảnh khắc của từng thời điểm tâm trạng lúc đó của Vương”.

Mời quý vị một lần nữa nghe lại ca khúc “ Mưa “ qua sự thể hiện của nữ ca sỹ Thùy Chi và Nhóm M4U.

          ( Kỷ thuật viên phát mọt đoạn bài hát “Mưa ” - thể hiện Thùy Chi) 

CT âm nhạc và đời sống ngày cuối tuần hôm nay xin tạm dừng. Những người thực hiện chương trình Việt Hà, Đỗ Hằng …….và Vĩnh Lộc chúc mọi người một một mùa xuân mới ấm áp tình thân.

 

 

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 22/02/2022 10:30 Lê Vĩnh Nhiên 22/02/2022 13:46
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà