Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói
Chủ đề: Câu chuyện áp lực mùa thi của học trò
16h30, ngày 19.3.22
Thời lượng: 28p
MC: Rất vui khi Mỹ Nhị, Như Hòa và KTV Vĩnh Lộc gặp lại quý thính giả thân yêu trong khung giờ 16h30 thứ 7 hằng tuần. Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói hiện nay đang phát trên sóng FM Đài PTTH Quảng Trị. Thưa quý thính giả. Bây giờ đã là gần cuối tháng 3, những cô cậu học trò chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ II, rồi chuyển cấp. Câu chuyện áp lực mùa thi đến hẹn lại lên.
NH: Trong bối cảnh xã hội phát triển, nhiều bậc phụ huynh đã biết cảm thông và chia sẻ hơn với con mình trong chuyện học hành, thi cử. Thế nhưng, vẫn còn đó không ít phụ huynh coi trọng điểm số, coi việc học của con như một cuộc đua mà chuyện thắng thua trở nên vô cùng quan trọng. Điều đó đã, đang và sẽ tạo ra những áp lực tinh thần khủng khiếp đối với các em, và có thể dẫn tới hậu quả khó lường…Trong thời lượng chương trình ngày hôm nay với nội dung Câu chuyện áp lực mùa thi của học trò, chúng tôi đã mời đến phòng thu chị Nguyễn Hải Oanh…..
Cảm ơn chị Nguyễn Hải Oanh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình
Chị Hải Oanh:
MN: Và với chủ đề ngày hôm nay là Câu chuyện áp lực mùa thi của học trò, quý vị thính giả hãy tham gia cùng chúng tôi qua các cách thức sau:
NH: Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNGT Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333.595.399
Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.
Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.
MN: Thưa khách mời chương trình, chị NH cùng quý thính giả thân mến! Nghe tới áp lực, thì nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những hậu quả tiêu cực, những điều không được tốt cho lắm đúng không ạ… Nhưng thực tế, phải hiểu rằng áp lực có 2 mặt, tốt và xấu. Nếu không có áp lực, các em sẽ khó lòng vượt qua được những ‘ngưỡng’ bản thân để phát triển tốt hơn. Chỉ khi áp lực thái quá, nó mới gây ra những hậu quả xấu tới tinh thần, thể chất của các em. Chị Hải Oanh thì nghĩ gì về vấn đề này?
H.O trả lời:
NH: Nỗi lo là của bố mẹ, bằng cách này hay cách khác lại truyền nỗi lo cho con mà không hề biết rằng cái chúng ta cần là con thành công trong tương lai, nếu con không biết vượt qua thất bại ở trước mắt thì rất khó để có tương lai tốt đẹp.
MN: Đúng như chị NH vừa chia sẻ. Ai trong chúng ta khi đã làm bố và mẹ đều lo lắng cho con. Nhưng lo lắng thế nào để con không có tâm lý quá áp lực dẫn đến những việc không hay. Chúng ta định hướng cho con nhưng không áp đặt con phải thi trường này, lớp nọ đúng không ạ. Tuần vừa rồi chúng tôi có nhận được một bức thư của em T.T.N trú tại huyện Vĩnh Linh. Em chia sẻ nhiều và đồng thời cũng nói lên quan điểm của các nhân mình. Sau đây thì chúng ta cùng nghe chị NH chia sẻ bức thư.
Đọc thư
Kính gửi chương trình Radio – Sẻ chia lời muốn nói
Em tên là T.T.N. Em hi vọng lá thư của em sẽ được chương trình chọn và phát bởi vì em có nhiều điều muốn tâm sự.
Em năm nay thi vào Đại học. Từ nhỏ, em thích xếp hình nhà cao tầng nên muốn đăng ký vào học ngành xây dựng, nhưng ba mẹ lại khăng khăng không đồng ý, với lý do làm xây dựng vất vả, nguy hiểm, nay đây mai đó…và nói em đăng ký ngành tài chính, kế toán. Trước sự cương quyết của ba mẹ, em trở nên chán nản, không còn hào hứng với việc đăng ký nguyện vọng…
Không riêng bản thân em, mà hiện nay trong nhiều gia đình bạn của em, chuyện áp đặt, buộc chúng em phải học theo ý muốn của b mẹ vẫn còn khá phổ biến. Nhiều bậc phụ huynh thì luôn nghĩ con mình còn non nớt, không hiểu chuyện nên tự quyết định thay con. Nhiều gia đình lại muốn con nối nghiệp mình nên bắt con phải theo đuổi ước mơ của ba mẹ. Cũng có những bậc phụ huynh lại bắt con phải học ngành này, ngành kia, vì theo họ là sau này dễ “kiếm tiền” hoặc dễ “nhờ vả” xin vào các cơ quan nhà nước…, mà không cần quan tâm đến cảm xúc, nguyện vọng, sở trường, sở thích của con là gì.
Em nghĩ làm ba mẹ, ai cũng mong điều tốt đẹp đến với con mình. Tuy nhiên, việc can thiệp quá mức, thậm chí là áp đặt con làm theo ý muốn của ba mẹ có thể gây ra sự ức chế, căng thẳng, chống đối, xung đột, đôi khi còn để lại những hậu quả đau lòng. Giờ em không biết phải làm gì để ba mẹ đồng ý với việc chọn ngành, chọn nghề của mình. Em tin rằng, nếu đi theo con đường của ba mẹ em sẽ không thành công vì đó không phải sở trường, em muốn đi theo ngành xây dựng hơn. Thực sự lúc này em không biết phải làm gì.
Vâng. Vừa rồi thì NH đã đọc xong lá thư của bạn T.T.N. Thực sự thì NH hi vọng bạn sẽ thuyết phục được ba mẹ để đi theo con đường mà mình đam mê. Còn bây giờ thì mời MN tiếp tục chương trình.
Nhạc cắt
MN: Cảm ơn chị Như Hòa. Thực sự MN hiểu rằng, bố mẹ muốn con đi theo ngành này, ngành kia để mai sau có công việc đỡ vất vả hơn, và đó là điều mà ai trong bất kì chúng ta cũng mong muốn.
1. Chị Hải Oanh thân mến! Đã từng trải qua nhiều kì thi, cảm xúc của chị như thế nào khi nghe bạn T.T.N chia sẻ.
H.O trả lời:
2. Bạn N có chia sẻ rằng, giờ bạn ấy cảm thấy rất mệt mõi và không biết phải làm gì để ba mẹ có thể tôn trọng quyết định chọn nghề của bạn?
H.O trả lời:
3. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng khách mời chương trình, MN xin mời chúng ta cùng nghe một số chia sẻ của các bạn học sinh sẽ nghĩ gì khi ba mẹ muốn các bạn thi ngành nghề mà bố mẹ định sẵn.
Phát 3 băng
Chị H.O thân mến! Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều ý kiến khác nhau mà các em học sinh suy nghĩ. Vậy theo cá nhân chị, nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ?
H.O trả lời:
4. Từ những nguyên nhân ban đầu như vậy thì hướng giải quyết sẽ như thế nào?
H.O trả lời:
5. Như chia sẻ ban đầu thì “Áp lực” không nhất thiết là tiêu cực. MN nghĩ rằng nó cũng là điểm tích cực.
H.O trả lời
Tùy vào câu trả lời của khách mời để có những câu hỏi tiếp theo.
Cảm ơn…..
Nhạc cắt
NH: Thưa quý vị thính giả. Kỳ thi cuối cấp và đại học khiến không ít bạn học sinh thấy áp lực, lo lắng. Lúc này, sự quan tâm, chăm sóc đúng cách của cha mẹ sẽ giúp con trẻ có động lực, niềm tin để cố gắng hơn. Thời gian chuẩn bị thi cử, đa phần các sĩ tử phải đối mặt với cường độ học tập cao, lịch học dày đặc và áp lực điểm số… Điều đó ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập và sức khỏe của các bạn học sinh.
Ba mẹ quan tâm, lo lắng cho con nhưng giai đoạn này các em thường có những biểu hiện tâm lý phức tạp, làm cho mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái trở nên căng thẳng hơn. Không ít người bối rối, không biết nên quan tâm con như thế nào là phù hợp, khoa học và giúp con giảm bớt gánh nặng về mặt tâm lý. Sự quan tâm của phụ huynh ở giai đoạn này cần rất khéo léo và tế nhị đi kèm với sự đồng cảm trạng thái tâm lý bất thường của con. Phụ huynh nên động viên con nhẹ nhàng thay vì trực tiếp hỏi con và sau đó phản ứng tiêu cực lại với phản ứng của con; trò chuyện, tâm sự, vui đùa.
MN: Để đảm bảo bổ sung các chất dinh dưỡng cho sĩ tử trong mùa thi mà không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập, nghỉ ngơi, phụ huynh cần chú ý chất lượng của bữa ăn. Cha mẹ có thể cho con uống bổ sung dinh dưỡng tăng cường cho não thông qua nước cốt gà Brand’s để giúp tăng cường hoạt động của trí não, làm đầu óc tỉnh táo, không bị buồn ngủ và giảm sự kém tập trung với con ở những khoảng thời gian giải trí, vào ngày nghỉ để trẻ tiếp nhận thông tin, cảm xúc một cách tích cực hơn.
Hiệu quả hơn, cha mẹ hãy dùng hành động thay cho lời nói. Trẻ có thể quan sát và cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phụ huynh qua các hành động hằng ngày mà nhất là việc chăm sóc tinh thần, sức khỏe cho con. Trong đó, một phần không thể thiếu là việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, vì trong thời gian ôn thi, học tập với cường độ cao, cơ thể các em tiêu hao nhiều năng lượng.
Bắt đầu chèn ca khúc Khát vọng vươn lên
NH: Cái chúng ta cần là con thành công trong tương lai, nếu con không biết vượt qua thất bại ở trước mắt thì rất khó để có tương lai tốt đẹp. Vì thế điều bố mẹ cần lúc này là luôn tin tưởng ủng hộ con và động viên, phân tích với con rằng kết quả của kỳ thi không định nghĩa, biến con thành kẻ thất bại. Điều giúp con thành người thành công là phải đương đầu với thất bại.
Vuốt ca khúc lên cao
Chào cuối
|