âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

   QRTV giới thiệu

Thưa quý vị và các bạn, Tháng tư là chủ đề được nhiều nhạc sĩ khai thác và luôn được người hâm mộ tìm nghe mỗi dịp xuân đi, hạ về. Những ngày đầu tháng Tư là thời điểm giao mùa vội vàng với những cơn mưa rào ập đến bất chợt. Không khí này càng khiến tâm hồn mỗi người trở nên mơ hồ, bâng khuâng. Lúc này, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa những suy tư ấy, đặc biệt là những bài hát viết về chính cảm xúc ta đang có.

Với chủ đề “ Tình khúc tháng tư”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu 8/4/2022 và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật 10/4/2022.

                   

 

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 8/4/2022)- Chủ đề “ Tình khúc tháng tư               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật, hàng tuần.

  Kỷ thuật viên phát một đoạn bài hát “ Tháng tư về” nhạc Dương Thụ, ca sỹ Hồng Nhung thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Tháng tư bình dị một vòm trời xanh mây trắng. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Những đoá hoa đầu hè nở vội, cho ai đó mơ màng về những lối mòn hoa dại nở, nghe gió hát mùa hè để lặng ngắm những chân trời xanh đến thế. Chạm vào tháng tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng tư chuyển mùa.

MC: Vâng, thưa quý vị, Tháng tư là chủ đề được nhiều nhạc sĩ khai thác và luôn được người hâm mộ tìm nghe mỗi dịp xuân đi, hạ về. Những ngày đầu tháng Tư là thời điểm giao mùa vội vàng với những cơn mưa rào ập đến bất chợt. Không khí này càng khiến tâm hồn mỗi người trở nên mơ hồ, bâng khuâng. Lúc này, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa những suy tư ấy, đặc biệt là những bài hát viết về chính cảm xúc ta đang có.

MC: Với chủ đề “ Tình khúc tháng tư”, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị  và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức câu chuyện về tình yêu và cuộc sống qua các nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

 Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Thanh âm của yêu thương

1/ Kỹ thuật mở bài hát “ Tháng tư” của Nhạc sỹ Công Bích do ca sỹ Trung Quân thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Cũng với những xúc cảm xao xuyến về tháng tư, tác giả Công Bình đã sáng tác bài hát “Tháng Tư” được thể hiện qua giọng hát của Trung Quân Idol. Có những người yêu nhau đợi đến tháng tư để hát khúc giao mùa tặng nhau. Tình yêu đôi khi được cộng hưởng bởi những khoảnh khắc ta nghĩ về nhau, hoà trong thiên nhiên. 

MC: Vâng, Ca khúc Tháng Tư là một trong ba bản trong  album “Hát theo người đi trên phố” của Trung Quân được phát hành vào năm 2014. Dựa vào giai điệu, lời nhạc và ngay chính tên bài hát, người nghe ắt hẳn có thể tưởng tượng được thời tiết, không khí và những cảm xúc đặc biệt chỉ có ở tháng Tư.

Mc: Thưa quý vị, dưới nền nhạc trữ tình cùng giọng ca da diết, say đắm, bài hát là câu chuyện về cơn mưa đầu hạ tươi mát làm tâm trạng một chàng trai si tình vui tươi hơn dù người yêu đang ở một nơi rất xa.

Tương tự ấy là những ca từ thấm đẫm yêu thương trong giai điệu Việt “ Mưa tháng tư” qua sự thể hiện của ca sỹ trẻ Hương Ly mà quý vị nghe ngay sau đây.

1/ Kỹ thuật mở bài hát “ Mưa Tháng tưca sỹ Hương Ly

Mc: Thưa quý vị, xem ti vi thấy dự báo thời tiết đã là đợt rét cuối cùng của năm. Cái rét nàng bân nhẹ nhàng đi qua những cọng tóc trên đầu mình, có cảm giác mơn man và trôi biến đi rất nhanh, hệt như một mối tình cũ kỹ thoáng đến khi người ta bắt đầu vào tuổi già. Một chu trình của mùa tuần tự đến rồi đi, để lại sự giao pha thời tiết rất đáng nhớ, làm nhiều người thấy thích thú, dễ chịu sau những ngày ẩm ướt cuối xuân.
MC: Vâng, với những lời trong bài hát “ Tháng 4 trời đổ cơn mưa/ Hay do trời không muốn nắng/Hay do trời đang khóc thương tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau”, Ta thấy tháng tư về, đêm đêm  trời vẫn chưa hết lạnh, nàng Bân vẫn còn lưu luyễn gửi nỗi cô đơn vào những cơn gió hanh hao. Tháng tư, nắng nhẹ nhàng quá, mây trắng cũng nhẹ nhàng. Khi mà những bông gạo đỏ còn chưa kịp rụng hết, sắc trắng tinh khôi của loa kèn đã giục nhau xuống phố, rồi lại nhanh chóng nhường chỗ cho rặng bằng lăng tím lịm và những cánh sen hồng.

2/ Kỹ thuật mở bài hát “ Tháng tư là lời nói dối của em” nhạc Phạm Toàn Thắng, Hà Anh Tuấn thể hiện.

MC: Vâng thưa quý vị. Nhắc đến những bản tình ca về tháng Tư, “Tháng Tư là lời nói dối của em” một ca khúc hay của nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng là sản phẩm âm nhạc tiêu biểu không thể không nhắc đến. Đánh dấu 10 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát của mình, MV “Tháng Tư là lời nói dối của em” được Hà Anh Tuấn giới thiệu vào tháng 9/2016.

Sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng “gây sốt” trong cộng đồng mạng và được lan truyền rộng rãi. Dù đã qua 3 năm kể từ ngày phát hành, bài hát vẫn được chia sẻ vào tháng Tư hàng năm, nhất là vào ngày Quốc tế Nói dối (ngày Cá tháng Tư).

MC: “ Tháng 4 đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật/ Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió/  Để lại tháng 4 ở đó."Lời ca trên như tái hiện lại chân thật đến đau buồn câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng quá dang dở. Đây cũng chính là cảm xúc tiếc nuối người nhạc sĩ viết nên để dành tặng cho bộ phim nhiều người  yêu thích từ nhiều năm về trước.

               Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Tháng tư về” nhạc Dương Thụ, ca sỹ Khánh Linh thể hiện)

MC: Kính thưa quý vị và các bạn. Trong không gian trong lành của buổi sáng tháng Tư, nghe giọng hát trong trẻo của ca sĩ Khánh Linh thể hiện ca khúc “Tháng Tư về” sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, chúng ta cảm thấy thật xao xuyến, lâng lâng. Tháng Ba đi qua với những cơn mưa phùn rả rích, một sáng mai mở cửa sổ, chúng ta thấy chim hót líu lo, trời hửng nắng và một mảnh trời xanh diệu vợi. Đó là lúc tháng Tư về.

MC: Vâng, Tháng Tư về trong vắt như tiếng cười con trẻ, phải trải qua những ngày mưa dầm tháng ba mới có thể cảm nhận hết niềm vui đến ngỡ ngàng rạng rỡ khi bắt gặp một ngày nắng mới. Đường phố được gột rửa sạch sẽ tinh tươm sau những trận mưa rào ngắn, không gian mát lành cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống, nắng về làm hồng thêm đôi má thiếu nữ. 

Kỷ thuật phát đoạn:

Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi

MC: Vâng, Tháng Tư như người đi xa nhớ lời hẹn cũ trở về với người thương, trên trời cao mây trắng lãng đãng phiêu du cùng gió. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông. Cái nắng đủ để trang điểm cho màu xanh bất tận của cỏ cây hoa lá. Tháng Tư xao xuyến những cảm xúc dịu dàng gợi nhớ gợi thương, lặng nhìn những vòm mây xa, khẽ hát lên những câu hát ngày cũ.

MC: Tháng Tư gọi kí ức ngày xưa trở về kỉ niệm ngỡ đã vùi sâu bỗng cồn cào da diết vì một buổi sáng giao mùa đẹp như vần thơ. Tháng Tư là dấu gạch nối giữa mùa xuân và mùa hạ để những mùa hoa tiếp nối những mùa hoa, mùa của tin yêu, của những giấc mơ về hạnh phúc đã về, trời đất ủ mật, giọt hy vọng được gieo trong tim, đợi chờ nảy mầm. Tháng Tư về cũng là lúc người ta mơ về hạnh phúc, hạnh phúc giản dị và bình yên. 

Kỷ thuật phát đoạn:

Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
MC: Thưa quý vị, Bài hát “Tháng Tư về” với nét nhạc thanh thoát, bay bổng mà nhẹ nhàng, lời ca chính là bức tranh thiên nhiên trong sáng nhiều sắc màu nhưng rất trữ tình, đầy lạc quan của những người đang yêu. Nhạc sĩ Dương Thụ kể lại rằng ông sáng tác bài hát này theo suy tưởng chứ không lấy một hình ảnh cụ thể nào của hiện thực. Khi một suy tư ở góc vườn vắng trong ngôi nhà của ông ở TP HCM, ông nhớ về tháng Tư quê ở Vân Đình, Hà Nội tuổi ấu thơ, ngay lập tức bật lên trong ông những câu từ da diết.

MC: Vâng, Tháng Tư dường như được người yêu hoa chờ đợi nhiều nhất bởi đó là tháng của mùa hoa đẹp lạ lùng nhưng ngắn ngủi, mong manh như khoảnh khắc giao mùa, hoa loa kèn. Loài hoa gắn với huyền thoại về một tình yêu thuỷ chung, về sự trinh trắng và lòng cao thượng. Bài hát “Tháng tư về” đã thật sự lay động trái tim mọi người tựa như khi ngắm nhìn hình ảnh đoá hoa loa kèn trắng tinh khôi. 

Kỷ thuật trích Sacxophne Trần Mạnh Tuấn

Mc: Thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức tiếng kèn Sacxophne của Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn thể hiện ca khúc “ tháng tư về”. Cây kèn Saxophne làm ta cũng liên tưỡng đến loài hoa lao kèn nở vào tháng tư. Loài hoa đẹp lạ lùng ấy khiến lòng bao người xa xứ thổn thức, xốn xang. Phải chăng sự trắng trong thuần khiết và dịu dàng nơi loài hoa ấy đã thức dậy trong mỗi người cái phần vẹn nguyên, trong trẻo mà ta đã vô tình quên lãng trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống nên thấy nao lòng vương vấn trước màu hoa thuần khiết, dịu dàng.

MC: Vâng, giữa những tấp nập phố phường, chợt thấy một màu trắng trong của hoa loa kèn thân thương đến lạ. Màu hoa như ôm vào lòng cả đất trời những ngày tháng tư chuyển mùa, nửa xuân nửa hạ. Tháng tư, có ai đó chợt mỉm cười khi thấy cô gái ôm bó hoa loa kèn trong tay đi giữa những vạt nắng lung linh đang ùa về trên phố.

(  Kỷ thuật viên phát bài hát “ Tháng tư về” ca sỹ Khánh Linh  thể hiện)    

             Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

          ( Kỷ thuật viên phát bài hát “ Lối cũ ta về” nhạc Thanh Tùng, ca sỹ Bằng Kiều thể hiện) 

    (Kỷ thuật lưu ý chèn ghép nhạc nhẹ nhàng với giọng đọc 2 PTV)

MC: Quý vị và các bạn vừa nghe Ca khúc “Lối cũ ta về”  qua sự thể hiện của nam ca sỹ  Thanh Lam, đây là một trong những bản tình ca xuất sắc nhất của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Ông rời xa dương thế sáng 15-3-2016 , hưởng thọ 68 tuổi, sau 12 ngày nằm viện và gần 8 năm bị bệnh nặng.

Thưa quý vị, Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh năm 1948 tại Nha Trang, Khánh Hòa. 1954 khiến ông theo cha mẹ ra Bắc năm 6 tuổi. Trưởng thành tại Hà Nội, thuở thanh niên, ông có dịp tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Triều Tiên và tốt nghiệp vào năm 1971, khi mới 23 tuổi. Ngay sau đó, Thanh Tùng được cử giữ cương vị chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trong vòng hơn 4 năm. Sau 1975, ông về sống tại Sài Gòn và viết ca khúc đầu tay “Cây sầu riêng trổ bông” cho vở cải lương nổi tiếng cùng tên của Nhà hát Trần Hữu Trang.

MC: Với nhiều ca khúc trẻ trung mà đề tài chính là tình yêu, ngôn từ đơn giản nhưng ẩn chứa đâu đó những nét sâu sắc. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, những bài hát của ông đã trở nên “thương hiệu” cho nhiều giọng ca. Có thể kể tới “Lời tỏ tình của mùa xuân” và “Ngôi sao cô đơn” , “Giọt sương trên mí mắt”  “Mưa ngâu”, , “Em và tôi” và “Lối cũ ta về”, hay “Trái tim không ngủ yên” “Giọt nắng bên thềm”

Kỷ thuật phát một đoạn bài hát “ Giọt nắng bên thềm” ca sỹ Thùy Chi hát

MC: Thưa quý vị và các bạn, bài hát “ Giọt nắng bên thềm” được ca sỹ Thùy Chi thể hiện vừa rồi là một trong ca khúc ấn tượng được những người yêu nhạc yêu thích.

Nói về nghệ thuật sáng tác của Thanh Tùng, một nghệ sĩ lớp sau nhận xét: “Thanh Tùng là nhạc sĩ hiện đại nhất trong thế hệ của ông vì xuất thân là người chỉ huy, hòa âm phối khí, sau này ông mới viết ca khúc. Âm nhạc của ông nhẹ nhàng, dễ dàng và tự nhiên như dòng chảy. Là nghệ sĩ “thứ thiệt” chứ không đơn thuần chỉ viết ca khúc nên ông tìm ý tưởng từ cuộc sống của mình, có những bài bắt nguồn từ những câu chuyện riêng rất sâu sắc”.

MC: Vâng, thưa quý vị, nhìn lại cả con đường âm nhạc của Thanh Tùng, một sự nghiệp mà như ông từng nói, “đầy ắp tình yêu, chỉ tình yêu thôi”, có thể cái đọng lại với thời gian là nét hoài niệm rất mạnh mẽ trong ca từ và nội dung các ca khúc, kể cả trong những bài hát có tiết tấu nhạc trẻ trung và hứng khởi nhất.Ký ức tình yêu chan chứa và sâu lắng ấy đã khiến ông vượt lên nhiều nhạc sĩ khác của Việt Nam trong một phần tư thế kỷ qua. Và, người yêu nhạc sẽ nhớ tới ông như người chấn hưng nhạc trẻ Việt Nam trong nước, mỗi khi “Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi” lúc “Hoa tím vẫn rơi đầy sân”...

MC: Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” với chủ đề “ Tình khúc  tháng tư” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và ……..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 06/04/2022 09:51 Lê Vĩnh Nhiên 06/04/2022 14:18
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà