âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

  

   QRTV giới thiệu

Hè sang cũng là mùa mà những cô, cậu học sinh cuối cấp từ biệt mái trường để đi tới những chân trời mới. Những tiếng ve kêu gọi hè, những tà áo trắng thướt tha trong sân trường, màu phượng vĩ đỏ rực và những gương mặt bịn rịn lúc chia tay đã trở thành một hình ảnh đẹp và khó quên trong nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam mỗi khi hè về. Mùa hè cũng là nổi nhớ là tình yêu dâng trào cho những câu chuyện tình muôn thủa của nhân loại.

Với chủ đề “ Phượng hồng”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu 10/6/2022 và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật 12/6/2022.

                  

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 10/6/2022)- Chủ đề “ Phượng Hồng               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật, hàng tuần.

Vâng, thưa quý vị. trong mỗi chúng ta, có những khi trên con đường lại qua quen thuộc hàng ngày, vào một ngày hè chợt thấy trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu áo trắng chuẩn chia tay.

Kỷ thuật viên phát bài hát “ Phượng” ca sỹ Song Vy thể hiện, nhạc sỹ PHẠM Xuân Luận

MC: Vâng, thưa quý vị, không chỉ riêng mùa xuân cho lộc cho hoa làm lòng người xao xuyến, mà hạ vàng cũng là chủ đề mà các nhạc sĩ cảm hứng để sáng tác những ca khúc hay. Với chủ đề “ Phượng hồng”, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị  và các bạn cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức những  nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

1. Kỷ thuật viên phát bài hát “Phượng hồng” Đàm Vĩnh Hưng thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn, Bài hát Phượng Hồng được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ theo bài thơ Chút Tình Đầu của thi sĩ Đỗ Trung Quân. Bài thơ Chút Tình Đầu được nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác năm 1984, còn bài hát được ra đời năm 1988. Ca khúc này đã làm nao nức bao thế hệ học trò từ xưa đến nay,  đó khoảng thời gian mà chúng ta không thể nào quên được, nhất là mối tình đầu thời học sinh. 

MC: Vâng, Ai đã đi qua tuổi học trò đầy mộng mơ, sôi nổi hẳn sẽ dưng dưng trong lòng khi được trở về kí ức với Phượng hồng. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đâu rồi những cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, tà áo trắng ai bay trắng cả giấc mơ và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở… Những cảm xúc rung động đầu đời bao giờ cũng là kỉ niệm đẹp nhất của mỗi con người. Chính vì thế, tình yêu tuổi học trò sẽ mãi không phai mờ trong kí ức của chúng ta.

Có lẽ vì chính vì ai cũng có một thời hoa niên như thế nên 02 bản nhạc ‘Nỗi buồn hoa phượng’  của nhạc sỹ Thanh Sơn và  ‘Phượng hồng’ của nhạc sỹ Vũ Hoàng, là những ca khúc mà không một ai đã qua tuổi học trò không biết đến. 

2. Kỷ thuật viên phát bài hát “ Hát với chú ve con” ca sỹ Hồng Nhung- Bằng Kiều thể hiện

MC: Thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác rất trẻ trung sôi động về mùa hè của cố nhạc sỹ Thanh Tùng qua sự kết hợp thể hiện của 02 ca sỹ được khan giả mến mộ: Hồng Nhung và  Bằng Kiều.

Đây là khúc được viết năm 1984 về một câu chuyện buồn. Lúc đó nhạc sĩ Thanh Tùng yêu một cô gái rất đẹp nhưng lại có một số phận rất đau đớn. Vì cuộc sống xô đẩy mà cô ấy trở thành tiếp viên và không còn tin vào tình yêu nữa, dù ông đã rất cố gắng chứng minh điều đó. Rồi sau đó, cô ấy ra nước ngoài đoàn tụ gia đình và mang theo ca khúc Hát với chú ve con do nhạc sĩ Thanh Tùng viết vội tặng lúc chia tay.

MC: Vâng, Nếu có một người nói với bạn rằng họ đã không còn tin tưởng vào tình yêu, vào những xúc cảm thiêng liêng ấy thì bạn sẽ làm gì? Với nhạc sĩ Thanh Tùng, khi một cô gái nói với ông điều đó, ông đã sáng tác ca khúc “Hát với chú ve con” để mượn âm nhạc thay lời ông muốn nói với cô gái nọ về tình yêu, về cuộc đời. Với giai âm thứ, thức điệu nhanh, rộn rả, ông như đang kể cho một ai có thực hoặc một ai đó không thực trong đám đông quanh đây nổi niềm của mình. Bởi vậy “ Hát với chú ve con” được nhiều lứa tuổi đón nhận, đặc biệt là với tuổi trẻ. Và đó chính là thành công của ca khúc này

                                     CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC

KỶ THUẬT TRÍCH ĐOẠN “ Mong ước kỷ niệm xưa”, Tam ca áo trắng thể hiện

 Nếu như ca khúc “Phượng hồng” làm thổn thức trái tim học trò, thì câu hát “Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi” trong bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương nghẹn ngào vang lên như càng trào dâng những cảm xúc, khiến nhiều người không kiềm được nước mắt.

Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” là một trong những sáng tác gắn liền với tuổi học trò, nhưng đặc biệt có ý nghĩa với những cô cậu đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của cấp 3. Khi chỉ còn một thời gian ngắn ngủi, họ sẽ giã từ với trường lớp, thầy cô, bạn bè để bước sang một trang mới của cuộc đời.

KỶ THUẬT TRÍCH ĐOẠN BÀI HÁT

'Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm

Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô

Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn

Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha

nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa

Lời bài hát khiến chúng ta hồi tưởng lại hình ảnh của mái trường xưa, những kỷ niệm thân yêu, tiếng thầy cô, giọng nói tiếng cười, nỗi nhớ niềm thương.

'Mong ước kỷ niệm xưa'' của nhạc sĩ Xuân Phương xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải vào những năm 1990, bài hát này đã được đông đảo khán giả yêu nhạc Việt Nam đón nhận một cách nồng nhiệt.

KỶ THUẬT TRÍCH ĐOẠN BÀI HÁT ( điệp khúc)

 

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng

Sẽ còn mãi trong tim mọi người

Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi

Và trong những... kỷ niệm xưa .....!''

Qua phần thể hiện của Tam ca 3A, ca khúc này đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ và nổi tiếng nhất với nhiều thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam. Trải qua biết bao năm tháng, giai điệu của ca khúc này vẫn luôn đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh vào mỗi khi đến lễ tốt nghiệp.

KỶ THUẬT phát lại “ Mong ước kỷ niệm xưa”, Tam ca áo trắng thể hiện

                                                        TÁC GIẢ- TÁC PHẨM

KỶ THUẬT PHÁT BÀI “ Xe đạp ơi” Phương Thảo ( mp3) thể hiện

 Nhân dịp nói về xe đạp trong âm nhạc, sẽ là rất thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến bản “Xe đạp ơi”, ca khúc đã ghi dấu ấn của cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ. Theo chia sẻ của chính tác giả: “Ngọc Lễ có nhiều kỷ niệm với chiếc xe đạp cà tàng của mình. Chiếc xe đạp mang trên lưng những cuộc tình thơ dại đáng yêu nhưng không phải với Phương Thảo. Ngay cả Thảo cũng có những kỉ niệm riêng với cuộc tình xe đạp không phải với Ngọc Lễ. Khi không còn đi xe đạp nữa, nhìn các bạn trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp, những vòng xe cứ quay đều như vòng thời gian mang theo bao kỉ niệm vui buồn. Điều đó đã mang đến cảm xúc cho Lễ viết bài hát này”.

 Xe đạp ơi” là tựa đề ca khúc rất được nhiều người ưa thích của nhạc sĩ Ngọc Lễ nói về những kỷ niệm ngày xưa với chiếc xe đạp cà tàng của mình. Chiếc xe đạp mang những cuộc tình thơ dại đáng yêu của tác giả với người yêu cũ, một hoài niệm với bao ký ức thân thương đã tạo nên cảm xúc rất tuyệt vời cho nhạc sĩ sáng tác nên bài hát này: 

“Nhớ khi xưa anh chở em/ Trên chiếc xe đạp cũ/ Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè/ Nhớ khi xưa bao mộng mơ/ Trên chiếc xe đạp cũ/ dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu/ Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu...”

KỶ THUẬT TRÍCH ĐOẠN “ XE ĐẠP ƠI”, Tam ca áo trắng thể hiện

Có thể nói cặp Ngọc Lễ - Phương Thảo đã tạo nên một khoảng trời riêng rất đẹp giữa bầu trời âm nhạc TP.HCM lúc đó. Chàng guitar trên vai, nàng ôm madoline, cả hai tạo một nét thơ như cổ tích để đến bây giờ đó vẫn là hình ảnh gần như độc quyền và không thấy xuất hiện trở lại. Sự giản dị của họ kéo theo đám đông, âm nhạc mang chất dung dị đậm chất du ca của họ khiến nhiều người yêu thích. Không màu mè, lên gân, Ngọc Lễ - Phương Thảo như những người kể chuyện duyên dáng, họ kể về những vòng quay bánh xe, về những dấu yêu của tuổi mới lớn, về tuổi thơ đã đi qua…

KỶ THUẬT TRÍCH ĐOẠN CUỐI  “ XE ĐẠP ƠI”, Phương Thảo MP3 thể hiện

MC: Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” với chủ đề “ Phượng hồng” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và …..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 02/06/2022 09:47 Lê Vĩnh Nhiên 07/06/2022 08:30
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà