âm nhạc và đời sống
Danh mục
Âm nhạc và đời sống
NỘI DUNG

   QRTV giới thiệu

Thưa quý vị và các bạn, Tháng sáu là chủ đề được nhiều nhạc sĩ khai thác và luôn được người hâm mộ tìm nghe mỗi dịp hạ về. Những ngày này là thời điểm ngọn gió Phơn Tây Nam mà người miền Trung quen gọi là gió Lào ào ào kéo đến. Có những cơn mưa dông ập đến bất chợt. Không khí này càng khiến tâm hồn mỗi người trở nên mơ hồ, bâng khuâng. Lúc này, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa những suy tư ấy, đặc biệt là những bài hát viết về chính cảm xúc ta đang có.

Với chủ đề “ Hanh hao ngày tháng Sáu”, kính mời quý vị  và các bạn đón nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu 17//6/2022 và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật 19/6/2022.

                  

                     CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

                   ( 17/6/2022)- Chủ đề “ Hanh hao ngày tháng 6               

                                      Lời xướng + Nhạc hiệu chương trình

MC: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Âm nhạc và đời sống” , phát trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị vào lúc 17 h ngày thứ sáu và phát lại vào 16 h ngày chủ nhật, hàng tuần.

  Kỷ thuật viên trích bài hát “Tính khúc tháng sáu” của Ngô Thụy Miên, Khánh Hà thể hiện

MC: Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt động nhẹ vào cái nắng hè oi ả, khiến ai bâng khuâng chợt nhớ: Tháng 6 về! đâu đó bên đường là màu  quyến rũ của những cánh bằng lăng tím ngắt kịp khoe sắc trong nắng vàng hanh hao.  Tháng 6 đâu chỉ có những ngày nắng gay gắt, tháng 6 còn có những cơn mưa rào tưới mát cả những ngày nắng hạ oi nồng, ướt đẫm cả những năm tháng thanh xuân yêu người.

MC: Vâng, thưa quý vị, mùa hè là chủ đề được nhiều nhạc sĩ khai thác và luôn được người hâm mộ tìm nghe mỗi dịp xuân đi, hạ về. Những ngày cuối tháng sáu là thời điểm ngọn gió Phơn Tây Nam mà người miền Trung quen gọi là gió Lào ào ào kéo đến. Có những cơn mưa dông ập đến bất chợt. Không khí này càng khiến tâm hồn mỗi người trở nên mơ hồ, bâng khuâng. Lúc này, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa những suy tư ấy, đặc biệt là những bài hát viết về chính cảm xúc ta đang có.

Với chủ đề “ Hanh hao ngày tháng Sáu”, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị  và các bạn thưởng thức câu chuyện về tình yêu và cuộc sống qua các nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

 Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Thanh âm của yêu thương

               Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

1. Kỷ thuật viên phát bài hát “Khúc Mưa” HồngNhung thể hiện

MC: Thưa quý vị, Không trực tiếp nhắc đến tháng 6 trong tiêu đề nhưng Khúc mưa cũng là một trong những bài hát hay viết về chủ đề này. Ca khúc mang giai điệu lãng mạn thường gặp trong nhạc Phú Quang, được Hồng Nhung thể hiện thành công.

Cách hát của Hồng Nhung nhấn nhá và thả từng từ khiến người nghe cảm nhận được từng giọt mưa cùng tâm trạng của chủ thể khi nhớ nhung về cuộc tình và người con gái đã thành kỷ niệm.

MC: Vâng, Mưa rơi thường tạo cho người ta một cảm giác buồn cùng sự khắc khoải không thể nói thành lời. Nỗi buồn này sẽ tăng lên gấp đôi đặc biệt những người đang cô đơn và những bạn đang cách xa người yêu. Những bài hát về mưa này sẽ thay lời bạn muốn nói và thể hiện những nỗi buồn thầm kín không thể nói lên lời. Mỗi khi nghe những bài hát về mưa, trong lòng lại gợi lên những cảm xúc, tâm trạng khó tả.

Một buổi chiều nào đó, cơn mưa kéo đến; người ta hối hả, vội vã trong một khoảnh khắc để tránh mưa, rồi lại thư thái, thảnh thơi như thể cuộc sống vốn dĩ là như thế.

2. Kỷ thuật viên phát bài hát “Hạ trắng” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)- Quang Dũng thể hiện

MC: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe nam ca sỹ Quang Dùng thể hiện rất hay ca khúc Hạ Trắng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Cả bài hát không hề nhắc tới từ “hạ” nhưng qua những câu hát bất hủ và giai thoại về giấc mơ “hạ trắng”, người nghe có thể cảm nhận được câu chuyện mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã kể trong Hạ trắng là vào một mùa hè oi ả, “trời không có mây”. Được người cố nhạc sĩ sáng tác vào năm 1961, Hạ trắng luôn gợi một hình ảnh xa xăm về quá khứ.

MC: Trải qua 50 năm, Hạ trắng vẫn mang một sức sống mãnh liệt như thưở ban đầu, vẫn đưa người nghe “lang thang” trong những ý niệm vô hình về thời gian mỗi khi những giai điệu quen thuộc được cất lên. Khánh Ly, Lệ Thu, hay Quang Dũng  đều là những ca sĩ đã trình diễn thành công nhạc phẩm bất hủ này. Khi câu hát “gọi nắng, trên vai em gầy, đường xa áo bay” vang lên, người nghe như bị hút vào và lơ lửng trong cái thinh không của thời gian, để rồi sau đó bị kéo trở lại bởi tiếng gọi của “mùa thu tới”…

 

                  Nhạc cắt + Lời xướng mục “ Tác giả và Tác phẩm”

(  Kỷ thuật viên trích bài hát “ Tháng sáu trời mưa” nhạc Hoàng Thanh Tâm, ca sỹ Thái Châu thể hiện)

MC: Thưa quý vị và các bạn. Mưa thường đem đến cảm xúc thơ cho thi nhân, Tháng Sáu Trời Mưa là bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Nguyên Sa đã được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc năm 1987 vào một chiều mưa tháng sáu ờ một nơi xa xứ, ca khúc sau đó nhanh chóng lan tỏa đến với người yêu nhạc khắp nơi.

MC: Bài thơ gốc của Nguyên Sa vốn đã có đầy nhạc tính, nên Hoàng Thanh Tâm gần như giữ nguyên câu từ trong bài thơ để viết thành bài hát. Thi khúc và ca khúc này chứa đầy những hình ảnh gợi cảm và đam mê của tình yêu đôi lứa, nhưng vẫn thanh thoát, nhẹ nhàng, trở thành một thứ ngôn tình để người trẻ ca tụng vào nhiều thập niên về trước:

Kỷ thuật trích: Đoạn 1

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận…

MC: Có những cơn mưa dài lê thê không dứt hạt, mưa gợi nỗi buồn mênh mang khi cô đơn một mình, nếu có người yêu đến thăm thì những hạt mưa kia không còn ray rức nỗi niềm vắng xa nữa, và “vũ vô kềm tỏa năng lưu khách”, mưa không có then khóa mà giữ được chân người ở lại.

Nhờ mưa phong tỏa hết đường về, mưa cầm giữ chân nàng ở lại với ta chiều nay, và bóng đêm ơi xin cứ dài vô tận cho đôi tình nhân đắm đuối bên nhau trong suốt một đêm không cùng. “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa” là điều ước tinh quái nhưng dễ thương, mong cho lần gặp nhau sẽ kéo dài không dứt như trời mưa tháng sáu.

Kỷ thuật trích: Đoạn 2

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

MC: Vâng. Tháng sáu trời mưa có thể là kỷ niệm đã qua, có khi là điều ước muốn được bên nhau để đôi lòng sưởi ấm đời nhau bằng nồng thắm những môi hôn. Như con thuyền ghé bến bình yên không còn lênh đênh trên dòng đời nhiều phong ba gió cuốn, chỉ có nghe dậy sóng nổi từ tình yêu dâng nơi mắt trong mắt tay trong tay. Khi bên nhau, không gian và thời gian êm đềm ngập tràn hạnh phúc, và thi sĩ đã nhờ thơ để gửi thông điệp đến với mọi người là “hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn” .

Kỷ thuật trích đoạn điệp khúc

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc.

MC: Không ai tụng ca nhan sắc của người yêu bằng Nguyên Sa, bằng ngôn từ sang trọng riêng, nét đẹp của phụ nữ được thi sĩ tôn vinh bằng ý tưởng khai phá: ”Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân”.

Hai câu thơ gắn kết với nhau: anh chẳng cần ánh sáng, và chẳng còn thiết tha gì đến mùa xuân nữa khi có da em trắng tóc em mềm. Khi có em thì mọi điều trên đời trở thành không cần thiết, em là tất cả, khi anh gọi tên em là nhan sắc thì cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân, khi tôn em lên ngôi nhan sắc rồi thì tình yêu dành cho em cũng trở thành duy nhất, không còn ai khác ngoài em có đủ ánh sáng, đủ mùa xuân để thắp lửa cho đời anh.

Kỷ thuật trích đoạn 3

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội…

MC: Vâng, Tháng sáu trời mưa, có khi là cơn mưa trong ước mơ, mong trời mưa lưu giữ em ở lại cho anh vuốt tóc em ru tròn giấc ngủ, “anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi”, anh sẽ thì thầm lời gió thoảng… Những người đang yêu thường nhiều ước ao được vai cùng kề vai bên người mình yêu, cùng lắng nghe tiếng mưa êm đềm hòa nhịp vào mộng yêu đương, tiếng mưa sẽ trần thiết cho cuộc tình thêm âm vang kỷ niệm, tiếng mưa như trong mơ, cho anh nghe “và bên em tiếng đời đi rất vội”.

Kỷ thuật trích đoạn cuối

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa em có lạy trời mưa
anh vẫn xin mưa phong kín đường về
anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

MC: Vâng, Tháng sáu trời mưa đã thành kỷ niệm rồi thì mưa mãi không dứt trong tâm tưởng. Bây giờ tháng sáu trời mưa trong ký ức lại trở về, em có còn “lạy trời mưa” như ngày xưa? Còn anh thì vẫn vậy, vẫn cầu “mưa phong kín đường về” cho khung trời yêu xưa. Trên “con đường tình sử” đã có những cơn mưa lưu giữ lại bước chân em, thì anh suốt đời làm sao quên được. Khi xa nhau, những cơn mưa tháng sáu, mưa vào thời gian xưa cũ càng diết da thêm nỗi nhớ dài không dứt như mưa ngoài trời và mưa trong lòng…

           Xướng và nhạc cắt mục “ Câu chuyện âm nhạc”

( Kỷ thuật trích bài “ Mưa chiều miền Trung) Cẩm lý hát

(Kỷ thuật lưu ý chèn ghép nhạc nhẹ nhàng với giọng đọc 2 PTV)\

MC: Thưa quý vị và các bạn. Hàng năm, cứbBước vào những ngày cuối tháng 6, chúng ta lại nghe thông tin đại chung đưa tin về dự báo những cơn cơn bão tràn về. Vậy là lại một mùa lũ nữa lại đến và như mọi năm, miền Trung luôn phải chờ để rồi gồng mình hứng chịu những đợt bão tàn phá, những cơn lũ cuốn đi mọi thứ.

Là người con miền Trung, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã cho ta thấy được những mất mác, những đαυ thương trong cơn lũ. Hồng Xương Long là một nhạc sĩ với nhiều bài hát trữ tình mang âm hưởng dân ca được đông đảo khán thính giả yêu thích. Ông cũng là một trong những người nhạc sĩ long đong nhất trong giới nghệ thuật từ trước đến giờ, bởi trước khi trở thành nhạc sĩ ông đã từng thử qua nhiều nghề khác trong đó có cả nghề phụ hồ. Chắc có lẽ nhờ đó, mà ông hiểu được cái khổ cái khó của người dân nơi miền lũ lụt phải chịu mỗi khi cơn bão về.

Năm 2002, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã sáng tác ra nhiều bài hát cảm động, lấy đi nhiều nước mắt của người nghe, nó gắn liền với quê hương ông, nơi ông sinh ra và lớn lên như “Điệu buồn lý xàng xê”, “Miền Trung yêu dấu”,….và phải kể đến một bài hát kết hợp cùng nữ ca sĩ Cẩm Ly – “Mưa chiều miền Trung”. Bài hát đã quá quen thuộc với người nghe, chúng ta vẫn hay ngâm nga câu hát “Miền Trung đất bồi phù sa – Người miền Trung gian khổ nhiều đời qua”. Nhưng khi đặt bài hát này trong khung cảnh miền Trung hiện tại, sao lòng người nghe lại đau xót đến thế!

MC: Thiên nhiên vốn dĩ rất hiền hòa, thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rất nhiều món quà trân quý từ cuộc sống. Nhưng thiên nhiên cũng rất dữ dội khi trút xuống mảnh đất nhỏ bé này những cơn thịnh nộ, những đợt cuồng phong, mây mưa dữ dội. Phảichăng những ai xa quê trong mùa lũ này đang vô cùng thấp thỏm và lo âu, thao thức hàng đêm không thể ngủ được, trông đợi từng ngày để nhận được tin báo bình an của người thân nơi quê nhà. Mưa! Sẽ nhiều người rất thích mưa, mưa nhẹ nhàng tình cảm, mưa là “đại sứ” cho sự lãng mạn, ngọt ngào. Cũng có người nghĩ “Mưa” đại diện cho những cuộc tình lâm ly bi đát, chuyện tình buồn, sự chia ly. Nhưng với người dân miền Trung nói chung hay qua bài hát “Mưa chiều miền trung” nói riêng thì biểu tượng “Mưa” là sự buồn đau, là sự mất mác, nó là cụm từ đáng sợ mà không người dân miền Trung nào muốn nhắc đến. Họ không mong đợi bão lũ xuất hiện, họ chỉ biết đứng nhìn bất lực, gắng gượng thích ứng với từng cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. 

MC: Sở hữu chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng và cảm xúc, ca sĩ Cẩm Ly đã rất thành côɴԍ khi trình diễn ca khúc “Mưa chiều miền Trung”. Không chỉ mang đến cho người nghe một bài hát hay, mà sự kết hợp của Cẩm Ly và nhạc sĩ Hồng Xương Long đã cho ta thấy được cái tình, cái buồn trong ca khúc trên.

( Kỷ thuật trích bài “ Mưa chiều miền Trung) Cẩm lý hát lồng vào đoạn đọc gần cuối và hết)

MC: Chương trình “ Âm nhạc và đời sống” với chủ đề “ Hanh hao ngày tháng Sáu” của Đài PTTH Quảng Trị đến đây kết thúc, chương trình do Việt Hà biên tập. Đỗ Hằng và ……..  thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Việt Hà 02/06/2022 09:57 Lê Vĩnh Nhiên 07/06/2022 08:30
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà