Radio - Sẻ chia lời chưa nói
Danh mục
Radio – sẻ chia điều muốn nói
NỘI DUNG

Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

                                                                                       Chủ đề: Yêu xa

Khách mời: Trần Trung Dũng

16h30 thứ 7, ngày 20.8.22

Thời lượng: 28p

NH: Mỹ Nhị, Như Hòa cùng KTV thu âm Vĩnh Lộc xin kính chào quý thính giả đang đến với 30 phút chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PT – TH Quảng Trị. Hiện tại chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói với chủ đề Yêu xa đang được phát trên sóng FM Đài PT – TH Quảng Trị, tần số 92,5mkz. Qúy vị thính giả muốn nghe lại chương trình hãy truy cập vào trang web Quangtri.tv.vn. Khách mời đồng hành ngày hôm nay là anh Trần Trung Dũng

Trước tiên, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

AD TL:

NH: Thưa quý thính giả. Quý vị thính giả hãy tham gia chương trình theo những cách thức sau:

Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNCĐ Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333.595.399

Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.

Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.

MN: Chị NH nghĩ như thế nào về Yêu xa ạ?

NH: Theo NH thì Yêu xa vốn dĩ là cảm giác bao giờ nỗi nhớ cũng cứ chùng chình đến bật khóc nhưng chẳng thể chạy đến để ôm chầm. Chúng ta chấp nhận nỗi cô đơn để đón đợi ngày tình yêu tương phùng. Nhưng Yêu xa thì lại có những điều thú vị mà những người yêu gần nhau sẽ có thể không có. MN thì sao ạ?

MN: Vâng, Yêu xa có thể là một thử thách rất lớn đối với các cặp đôi. Tình yêu xa giống như ngọn lửa trước gió lớn, nếu không đủ đam mê thì ngọn lửa ấy có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Anh Dũng thì sao ạ? Anh nghĩ thế nào về yêu xa?

AD TL:

MN: Vâng, đúng là Yêu xa thì có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ. Ai yêu xa mới thực sự cảm nhận và định nghĩa về yêu xa một cách xác thực nhất.

Bắt đầu chèn ca khúc Yêu xa

Ca sĩ Bích Phương từng hát “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm”. Nói như vậy để thấy rằng, những người yêu xa là những người thực sự rất mạnh mẽ, họ sẵn sàng chấp nhận hạnh phúc lẫn đắng cay trong cuộc tình này. Và sẽ không có ít những lần bạn phải đối mặt với nỗi cô đơn, những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng ai ở bên...

Vuốt ca khúc lên cao

NH: Thưa quý thính giả. Trong tình yêu, không phải bất kì cặp đôi tình nhân nào may mắn để có thể lúc nào cũng ở bên nhau. Đây cũng được xem là một cảm giác cô đơn khi khi không thể ở cạnh nhau khi cần thiết, nhưng bù lại đây cũng là nguồn động lực để cả hai cùng vượt qua khó khăn và được gọi là yêu xa.

MN: Yêu xa là khi hai trái tim, hai con người yêu thương nhau nhưng không được ở cạnh nhau, họ bị ngăn cách bởi thời gian, không gian, địa lý nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Đây được xem là một việc rất khó khăn khi phải tin tưởng đối phương tuyệt đối trong mọi vấn đề.

NH: Yêu xa là thứ tình cảm vừa hạnh phúc nhưng ẩn chứa bên trong là sự thương nhớ, mong mỏi giữa hai người ở hai thế giới khác nhau. Tuy xa mà gần bởi vì xa về mặt địa lý nhưng gần về tinh thần, cảm xúc. Họ thường dùng sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau và biết kiên nhẫn chờ đợi để vượt qua mọi thử thách để có thể bên nhau trọn đời.

MN: Và có những cặp đôi đã không thể vượt qua được khó khăn khi Yêu xa, để rồi họ bỏ lỡ nhau trong sự nuối tiếc, day dứt. Nhưng cũng có những cặp đôi tình yêu đó lại đơm hoa, kết trái. Tuần vừa rồi MN có nhận được 1 lá thư của thính giả Nguyễn Thành Kiên, thính giả này quê ở Vĩnh Linh nhưng hiện nay đang làm việc tại TP HCM. Anh Kiên cũng chính là người đã gửi tặng người bạn gái của mình ca khúc Yêu xa. Anh Kiên chia sẻ nhiều về câu chuyện tình yêu của mình. Anh mong muốn người bạn gái hiện nay đang ở Vĩnh Linh nghe được chia sẻ, tâm sự, mong muốn của mình để cả hai cùng vượt qua được khó khăn về địa lí. Chị NH đọc giúp MN bức thư với ạ.

NH:

Vâng, NH xin được chia sẻ bức thư với thính giả ngay sau đây.

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh. Nhưng mãi đến trước tết năm vừa rồi tôi mới có dịp biết em. Tôi và em có tình cảm với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Ra tết 2 tháng tôi lại lên đường đi làm ăn xa. Trong thời gian đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Rồi chúng tôi trở thành 1 cặp. Ngày tôi lên đường, em không nói được lời nào. Tôi cũng hiểu cảm giác mới yêu nhưng lại phải cách xa. Thời gian đầu, ngày nào chúng tôi cũng điện thoại và nói chuyện với nhau, nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy chúng tôi không nói với nhau nhiều như trước.

Em biết không, nhiều khi anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lòng đau mỗi khi em nói "em buồn", lòng xót xa mỗi khi anh nói "Em muốn gần anh", lòng quặn lại khi em nói "Khi nào anh về?"… Nhưng em à, anh cũng muốn gần em lắm, muốn được nắm tay em dạo qua những con phố, muốn được ngồi cạnh nghe em trò chuyện mà không màng đến thời gian. Nhiều lúc anh cảm nhận em thấy nản và em biết anh cũng vậy, nhưng dù là buồn, khó khăn, chông gai còn nhiều lắm nhưng em cố chờ anh thêm 1 năm nữa. Anh sẽ về với em và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Anh chỉ mong em hiểu và cùng cố gắng cho những dự định của 2 đứa em nghe. Hãy tin tưởng và chờ anh.

NH: Vâng, cảm ơn anh Kiên đã chia sẻ tình cảm của mình. Hi vọng tình cảm của 2 bạn ngày càng tốt hơn. Vượt qua được khó khăn này thì NH tin rằng, tình yêu của 2 bạn sẽ sớm đi đến ngày hạnh phúc nhất.

Nhạc cắt

MN: Thưa quý vị thính giả. Yêu xa không hề dễ dàng chút nào, không chỉ cần phải có sự kiên trì, dũng cảm mà còn cần có rất nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn.

1.     Thưa khách mời, sau khi nghe xong chia sẻ của anh Kiên thì anh có suy nghĩ như thế nào?

2.     Theo cá nhân của anh thì bây giờ, anh Kiên và người yêu cần làm gì để tình cảm của 2 người như thời gian ban đầu?

3.     Yêu xa quả thực có rất nhiều trở ngại và khó khăn. Theo anh các cặp đôi yêu xa nên làm gì để có thể giữ được tình cảm này?

4.     Thưa anh Dũng, có câu nói thế này: "Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại", và những người yêu xa hẳn là luôn có một thứ tình cảm sâu đậm để níu giữ lại mối quan hệ. Anh thấy thế nào về câu nói này ạ?

5.     Trước khi kết thúc chương trình, anh có chia sẻ gì thêm để các cặp đôi Yêu xa có thêm động lực nào?

 

Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

 

Nhạc cắt

NH: Thưa quý thính giả. Yêu xa là vậy, là ngóng trông, là đời chờ, là những giọt nước mắt chỉ chực rơi, nỗi nhớ đến quặn lòng, muốn ôm mà không thể, muốn gần bên mà phải đợi chờ. Những ai đã và đang trải qua không còn xa lạ với khái niệm yêu xa là gì nữa bởi họ đã và từng thấm thía cảnh chờ đợi một nửa yêu thương của mình. Hi vọng rằng dù có xa cách bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau thì tình yêu sẽ mãi bền vững nhé các bạn.

 

           Chào kết


 

 

 

 

 

Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

                                                    Chủ đề: Yêu xa

Khách mời: Trần Trung Dũng

16h30 thứ 7, ngày 20.8.22

Thời lượng: 28p

NH: Mỹ Nhị, Như Hòa cùng KTV thu âm Vĩnh Lộc xin kính chào quý thính giả đang đến với 30 phút chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PT – TH Quảng Trị. Hiện tại chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói với chủ đề Yêu xa đang được phát trên sóng FM Đài PT – TH Quảng Trị, tần số 92,5mkz. Qúy vị thính giả muốn nghe lại chương trình hãy truy cập vào trang web Quangtri.tv.vn. Khách mời đồng hành ngày hôm nay là anh Trần Trung Dũng

Trước tiên, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

AD TL:

NH: Thưa quý thính giả. Quý vị thính giả hãy tham gia chương trình theo những cách thức sau:

Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNCĐ Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333.595.399

Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.

Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.

MN: Chị NH nghĩ như thế nào về Yêu xa ạ?

NH: Theo NH thì Yêu xa vốn dĩ là cảm giác bao giờ nỗi nhớ cũng cứ chùng chình đến bật khóc nhưng chẳng thể chạy đến để ôm chầm. Chúng ta chấp nhận nỗi cô đơn để đón đợi ngày tình yêu tương phùng. Nhưng Yêu xa thì lại có những điều thú vị mà những người yêu gần nhau sẽ có thể không có. MN thì sao ạ?

MN: Vâng, Yêu xa có thể là một thử thách rất lớn đối với các cặp đôi. Tình yêu xa giống như ngọn lửa trước gió lớn, nếu không đủ đam mê thì ngọn lửa ấy có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Anh Dũng thì sao ạ? Anh nghĩ thế nào về yêu xa?

AD TL:

MN: Vâng, đúng là Yêu xa thì có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ. Ai yêu xa mới thực sự cảm nhận và định nghĩa về yêu xa một cách xác thực nhất.

Bắt đầu chèn ca khúc Yêu xa

Ca sĩ Bích Phương từng hát “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm”. Nói như vậy để thấy rằng, những người yêu xa là những người thực sự rất mạnh mẽ, họ sẵn sàng chấp nhận hạnh phúc lẫn đắng cay trong cuộc tình này. Và sẽ không có ít những lần bạn phải đối mặt với nỗi cô đơn, những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng ai ở bên...

Vuốt ca khúc lên cao

NH: Thưa quý thính giả. Trong tình yêu, không phải bất kì cặp đôi tình nhân nào may mắn để có thể lúc nào cũng ở bên nhau. Đây cũng được xem là một cảm giác cô đơn khi khi không thể ở cạnh nhau khi cần thiết, nhưng bù lại đây cũng là nguồn động lực để cả hai cùng vượt qua khó khăn và được gọi là yêu xa.

MN: Yêu xa là khi hai trái tim, hai con người yêu thương nhau nhưng không được ở cạnh nhau, họ bị ngăn cách bởi thời gian, không gian, địa lý nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Đây được xem là một việc rất khó khăn khi phải tin tưởng đối phương tuyệt đối trong mọi vấn đề.

NH: Yêu xa là thứ tình cảm vừa hạnh phúc nhưng ẩn chứa bên trong là sự thương nhớ, mong mỏi giữa hai người ở hai thế giới khác nhau. Tuy xa mà gần bởi vì xa về mặt địa lý nhưng gần về tinh thần, cảm xúc. Họ thường dùng sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau và biết kiên nhẫn chờ đợi để vượt qua mọi thử thách để có thể bên nhau trọn đời.

MN: Và có những cặp đôi đã không thể vượt qua được khó khăn khi Yêu xa, để rồi họ bỏ lỡ nhau trong sự nuối tiếc, day dứt. Nhưng cũng có những cặp đôi tình yêu đó lại đơm hoa, kết trái. Tuần vừa rồi MN có nhận được 1 lá thư của thính giả Nguyễn Thành Kiên, thính giả này quê ở Vĩnh Linh nhưng hiện nay đang làm việc tại TP HCM. Anh Kiên cũng chính là người đã gửi tặng người bạn gái của mình ca khúc Yêu xa. Anh Kiên chia sẻ nhiều về câu chuyện tình yêu của mình. Anh mong muốn người bạn gái hiện nay đang ở Vĩnh Linh nghe được chia sẻ, tâm sự, mong muốn của mình để cả hai cùng vượt qua được khó khăn về địa lí. Chị NH đọc giúp MN bức thư với ạ.

NH:

Vâng, NH xin được chia sẻ bức thư với thính giả ngay sau đây.

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh. Nhưng mãi đến trước tết năm vừa rồi tôi mới có dịp biết em. Tôi và em có tình cảm với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Ra tết 2 tháng tôi lại lên đường đi làm ăn xa. Trong thời gian đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Rồi chúng tôi trở thành 1 cặp. Ngày tôi lên đường, em không nói được lời nào. Tôi cũng hiểu cảm giác mới yêu nhưng lại phải cách xa. Thời gian đầu, ngày nào chúng tôi cũng điện thoại và nói chuyện với nhau, nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy chúng tôi không nói với nhau nhiều như trước.

Em biết không, nhiều khi anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lòng đau mỗi khi em nói "em buồn", lòng xót xa mỗi khi anh nói "Em muốn gần anh", lòng quặn lại khi em nói "Khi nào anh về?"… Nhưng em à, anh cũng muốn gần em lắm, muốn được nắm tay em dạo qua những con phố, muốn được ngồi cạnh nghe em trò chuyện mà không màng đến thời gian. Nhiều lúc anh cảm nhận em thấy nản và em biết anh cũng vậy, nhưng dù là buồn, khó khăn, chông gai còn nhiều lắm nhưng em cố chờ anh thêm 1 năm nữa. Anh sẽ về với em và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Anh chỉ mong em hiểu và cùng cố gắng cho những dự định của 2 đứa em nghe. Hãy tin tưởng và chờ anh.

NH: Vâng, cảm ơn anh Kiên đã chia sẻ tình cảm của mình. Hi vọng tình cảm của 2 bạn ngày càng tốt hơn. Vượt qua được khó khăn này thì NH tin rằng, tình yêu của 2 bạn sẽ sớm đi đến ngày hạnh phúc nhất.

Nhạc cắt

MN: Thưa quý vị thính giả. Yêu xa không hề dễ dàng chút nào, không chỉ cần phải có sự kiên trì, dũng cảm mà còn cần có rất nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn.

1.     Thưa khách mời, sau khi nghe xong chia sẻ của anh Kiên thì anh có suy nghĩ như thế nào?

2.     Theo cá nhân của anh thì bây giờ, anh Kiên và người yêu cần làm gì để tình cảm của 2 người như thời gian ban đầu?

3.     Yêu xa quả thực có rất nhiều trở ngại và khó khăn. Theo anh các cặp đôi yêu xa nên làm gì để có thể giữ được tình cảm này?

4.     Thưa anh Dũng, có câu nói thế này: "Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại", và những người yêu xa hẳn là luôn có một thứ tình cảm sâu đậm để níu giữ lại mối quan hệ. Anh thấy thế nào về câu nói này ạ?

5.     Trước khi kết thúc chương trình, anh có chia sẻ gì thêm để các cặp đôi Yêu xa có thêm động lực nào?

 

Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

 

Nhạc cắt

NH: Thưa quý thính giả. Yêu xa là vậy, là ngóng trông, là đời chờ, là những giọt nước mắt chỉ chực rơi, nỗi nhớ đến quặn lòng, muốn ôm mà không thể, muốn gần bên mà phải đợi chờ. Những ai đã và đang trải qua không còn xa lạ với khái niệm yêu xa là gì nữa bởi họ đã và từng thấm thía cảnh chờ đợi một nửa yêu thương của mình. Hi vọng rằng dù có xa cách bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau thì tình yêu sẽ mãi bền vững nhé các bạn.

 

           Chào kết


 

 

 

 

Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

                                                    Chủ đề: Yêu xa

Khách mời: Trần Trung Dũng

16h30 thứ 7, ngày 20.8.22

Thời lượng: 28p

NH: Mỹ Nhị, Như Hòa cùng KTV thu âm Vĩnh Lộc xin kính chào quý thính giả đang đến với 30 phút chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PT – TH Quảng Trị. Hiện tại chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói với chủ đề Yêu xa đang được phát trên sóng FM Đài PT – TH Quảng Trị, tần số 92,5mkz. Qúy vị thính giả muốn nghe lại chương trình hãy truy cập vào trang web Quangtri.tv.vn. Khách mời đồng hành ngày hôm nay là anh Trần Trung Dũng

Trước tiên, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

AD TL:

NH: Thưa quý thính giả. Quý vị thính giả hãy tham gia chương trình theo những cách thức sau:

Cách 1: Gọi điện về đường dây của chương trình: 02333.595.399 gặp BTV Mỹ Nhị- Phòng VNCĐ Đài PTTH QT. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình: 02333.595.399

Cách 2: Gửi thư về địa chỉ mail: Radio – Sẻ chia lời chưa nói. Qrtv@gmail.com.

Cách 3: Chia sẻ qua fanpage: Radio – Sẻ chia lời chưa nói.

MN: Chị NH nghĩ như thế nào về Yêu xa ạ?

NH: Theo NH thì Yêu xa vốn dĩ là cảm giác bao giờ nỗi nhớ cũng cứ chùng chình đến bật khóc nhưng chẳng thể chạy đến để ôm chầm. Chúng ta chấp nhận nỗi cô đơn để đón đợi ngày tình yêu tương phùng. Nhưng Yêu xa thì lại có những điều thú vị mà những người yêu gần nhau sẽ có thể không có. MN thì sao ạ?

MN: Vâng, Yêu xa có thể là một thử thách rất lớn đối với các cặp đôi. Tình yêu xa giống như ngọn lửa trước gió lớn, nếu không đủ đam mê thì ngọn lửa ấy có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Anh Dũng thì sao ạ? Anh nghĩ thế nào về yêu xa?

AD TL:

MN: Vâng, đúng là Yêu xa thì có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ. Ai yêu xa mới thực sự cảm nhận và định nghĩa về yêu xa một cách xác thực nhất.

Bắt đầu chèn ca khúc Yêu xa

Ca sĩ Bích Phương từng hát “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm”. Nói như vậy để thấy rằng, những người yêu xa là những người thực sự rất mạnh mẽ, họ sẵn sàng chấp nhận hạnh phúc lẫn đắng cay trong cuộc tình này. Và sẽ không có ít những lần bạn phải đối mặt với nỗi cô đơn, những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng ai ở bên...

Vuốt ca khúc lên cao

NH: Thưa quý thính giả. Trong tình yêu, không phải bất kì cặp đôi tình nhân nào may mắn để có thể lúc nào cũng ở bên nhau. Đây cũng được xem là một cảm giác cô đơn khi khi không thể ở cạnh nhau khi cần thiết, nhưng bù lại đây cũng là nguồn động lực để cả hai cùng vượt qua khó khăn và được gọi là yêu xa.

MN: Yêu xa là khi hai trái tim, hai con người yêu thương nhau nhưng không được ở cạnh nhau, họ bị ngăn cách bởi thời gian, không gian, địa lý nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Đây được xem là một việc rất khó khăn khi phải tin tưởng đối phương tuyệt đối trong mọi vấn đề.

NH: Yêu xa là thứ tình cảm vừa hạnh phúc nhưng ẩn chứa bên trong là sự thương nhớ, mong mỏi giữa hai người ở hai thế giới khác nhau. Tuy xa mà gần bởi vì xa về mặt địa lý nhưng gần về tinh thần, cảm xúc. Họ thường dùng sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau và biết kiên nhẫn chờ đợi để vượt qua mọi thử thách để có thể bên nhau trọn đời.

MN: Và có những cặp đôi đã không thể vượt qua được khó khăn khi Yêu xa, để rồi họ bỏ lỡ nhau trong sự nuối tiếc, day dứt. Nhưng cũng có những cặp đôi tình yêu đó lại đơm hoa, kết trái. Tuần vừa rồi MN có nhận được 1 lá thư của thính giả Nguyễn Thành Kiên, thính giả này quê ở Vĩnh Linh nhưng hiện nay đang làm việc tại TP HCM. Anh Kiên cũng chính là người đã gửi tặng người bạn gái của mình ca khúc Yêu xa. Anh Kiên chia sẻ nhiều về câu chuyện tình yêu của mình. Anh mong muốn người bạn gái hiện nay đang ở Vĩnh Linh nghe được chia sẻ, tâm sự, mong muốn của mình để cả hai cùng vượt qua được khó khăn về địa lí. Chị NH đọc giúp MN bức thư với ạ.

NH:

Vâng, NH xin được chia sẻ bức thư với thính giả ngay sau đây.

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh. Nhưng mãi đến trước tết năm vừa rồi tôi mới có dịp biết em. Tôi và em có tình cảm với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Ra tết 2 tháng tôi lại lên đường đi làm ăn xa. Trong thời gian đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Rồi chúng tôi trở thành 1 cặp. Ngày tôi lên đường, em không nói được lời nào. Tôi cũng hiểu cảm giác mới yêu nhưng lại phải cách xa. Thời gian đầu, ngày nào chúng tôi cũng điện thoại và nói chuyện với nhau, nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy chúng tôi không nói với nhau nhiều như trước.

Em biết không, nhiều khi anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lòng đau mỗi khi em nói "em buồn", lòng xót xa mỗi khi anh nói "Em muốn gần anh", lòng quặn lại khi em nói "Khi nào anh về?"… Nhưng em à, anh cũng muốn gần em lắm, muốn được nắm tay em dạo qua những con phố, muốn được ngồi cạnh nghe em trò chuyện mà không màng đến thời gian. Nhiều lúc anh cảm nhận em thấy nản và em biết anh cũng vậy, nhưng dù là buồn, khó khăn, chông gai còn nhiều lắm nhưng em cố chờ anh thêm 1 năm nữa. Anh sẽ về với em và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Anh chỉ mong em hiểu và cùng cố gắng cho những dự định của 2 đứa em nghe. Hãy tin tưởng và chờ anh.

NH: Vâng, cảm ơn anh Kiên đã chia sẻ tình cảm của mình. Hi vọng tình cảm của 2 bạn ngày càng tốt hơn. Vượt qua được khó khăn này thì NH tin rằng, tình yêu của 2 bạn sẽ sớm đi đến ngày hạnh phúc nhất.

Nhạc cắt

MN: Thưa quý vị thính giả. Yêu xa không hề dễ dàng chút nào, không chỉ cần phải có sự kiên trì, dũng cảm mà còn cần có rất nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn.

1.     Thưa khách mời, sau khi nghe xong chia sẻ của anh Kiên thì anh có suy nghĩ như thế nào?

2.     Theo cá nhân của anh thì bây giờ, anh Kiên và người yêu cần làm gì để tình cảm của 2 người như thời gian ban đầu?

3.     Yêu xa quả thực có rất nhiều trở ngại và khó khăn. Theo anh các cặp đôi yêu xa nên làm gì để có thể giữ được tình cảm này?

4.     Thưa anh Dũng, có câu nói thế này: "Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại", và những người yêu xa hẳn là luôn có một thứ tình cảm sâu đậm để níu giữ lại mối quan hệ. Anh thấy thế nào về câu nói này ạ?

5.     Trước khi kết thúc chương trình, anh có chia sẻ gì thêm để các cặp đôi Yêu xa có thêm động lực nào?

 

Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình.

 

Nhạc cắt

NH: Thưa quý thính giả. Yêu xa là vậy, là ngóng trông, là đời chờ, là những giọt nước mắt chỉ chực rơi, nỗi nhớ đến quặn lòng, muốn ôm mà không thể, muốn gần bên mà phải đợi chờ. Những ai đã và đang trải qua không còn xa lạ với khái niệm yêu xa là gì nữa bởi họ đã và từng thấm thía cảnh chờ đợi một nửa yêu thương của mình. Hi vọng rằng dù có xa cách bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần trái tim hai người luôn hướng về nhau thì tình yêu sẽ mãi bền vững nhé các bạn.

 

           Chào kết


 

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 17/08/2022 16:21 Lê Vĩnh Nhiên 18/08/2022 08:11
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà