Tạp chí văn hóa Quảng Trị ( Truyền hình)
Danh mục
Văn hóa và đời sống
NỘI DUNG

Tạp chí Văn hóa Quảng Trị tháng 9

PTV: Kính chào QV & các bạn đang theo dõi tạp chí Văn hóa Quảng Trị. Trong chương trình hôm nay mời Qv & các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động văn hóa nổi bật trong thời gian qua tiểu mục toàn cảnh văn hóa, phần cuối của tạp chí văn hóa kỳ này sẽ giới thiệu đến Qv & các bạn nhà thơ Nguyễn Văn Trình và tập thơ Bóng chiều rơi . Bây giờ là phần nội dung chi tiết.

Nhạc cắt

Tin 1: Vừa qua, đồng chí Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn năm 2023.

Đối với công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cần có định hướng tuyên truyền sớm để các cơ quan truyền thông đưa tin đậm nét, rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của sự kiện này. Đối với hoạt động trưng bày tranh và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết”, đề nghị trưng bày tranh vẽ của các em (không trưng bày ảnh chụp lại tranh) để đảm bảo về mặt ý nghĩa; phần trao giải tổ chức ngắn gọn, súc tích. Về kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê do tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức, qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các đại biểu đã thống nhất chọn ngày 27/10 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê.

          Tin 2: Trao giải cuộc thi viết “Ký ức Khe Sanh” cho 12 tác phẩm

Chiều nay 16/9, tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức trao giải cuộc thi viết “Ký ức Khe Sanh” cho 12 tác phẩm chất lượng.

Cuộc thi do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968-2023), diễn ra từ ngày 5/5/2023 đến hết ngày 31/7/2023 đã nhận được hơn 150 tác phẩm của các tác giả ở trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 12 tác phẩm chất lượng để quyết định trao giải, gồm: 1 giải Đặc biệt,1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Sử thi ở miền mây trắng” của tác giả Phạm Xuân Hùng (Đà Nẵng) đoạt giải Đặc biệt; tác phẩm “Đường đến đô thị vàng” của tác giả Nguyễn Bội Nhiên (Đông Hà) đoạt giải Nhất.

 Tin 3: Giới thiệu tạp chí cửa việt

Tháng 9 năm 2023, tạp chí Cửa Việt phát hành hai ấn phẩm Cửa Việt số 348 và Cửa Việt Chuyên đề 10, mang đến những câu chuyện của mùa thu, những hồi ức và khoảnh khắc khiến ta bồi hồi xao xuyến.

Trong tạp chí cửa việt số 348 có các bài viết tiêu biểu như: bút ký "Những mùa thu độc lập tôi đã đi qua" của Nguyễn Trọng Luân, bài viết "Nhớ Tết Độc lập xưa" của Tống Phước Trị, các tản văn: "Còn chút phong hương" của Yên Mã Sơn, "Hương phố ngày thu" của Hoàng Thị Mỹ Tâm", "Lá khóc mùa cuối" của Nguyễn Thúy Hương. Các truyện ngắn "Trên gò Xí Vạ" của Nguyễn Luân, "Ngôi đền cổ" của Lâm Bằng. Chuyên mục Câu chuyện du lịch hấp dẫn, độc đáo với: "Những điều bí ẩn ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn" của Hồ Thanh Thoan, "Về cù lao nghe tiếng cá quẫy" của Dương Xuân.

Số Cửa Việt chuyên đề 10 (9.2023) với chủ đề "Ký ức xưa", chuyển tải thông điệp giản dị mà sâu sắc, đó là sự trân trọng quá khứ với các bài viết "Đường ra phía trước, đường về tuổi xuân" của Quang Minh. "Tôi lòn qua tuổi thơ" của Hoàng Hải Lâm, "Nhớ cái bể cạn ngày xưa" của Ngô Duy Hưng...

Hai số báo phát hành tháng 9 năm 2023, Mời quý vị và các bạn tìm đọc.

Nhạc cắt

Thưa Qv & các bạn!  Nhà thơ Nguyễn Văn Trình là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học Quảng Trị đương đại. Nếu tính từ bài thơ đầu tiên Chều biên cương viết vào năm 1980 đến nay, Nguyễn Văn Trình đã có hàng chục bài thơ đăng ở các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, hàng trăm bài thơ đã được in trong các tuyển tập thơ in chung, thì đã xuất bản được 3 tập thơ in riêng, đó là: Mây trắng bên trời (Nxb.Thuận Hóa, 2011), Nắng chiêm bao (Nxb. Hội nhà văn, 2019), Bóng chiều rơi (Nxb.Hội Nhà văn, 2022). Tạp chí văn hóa Quảng Trị tuần này xin được giới thiệu đến Qv & các bạn gương mặt nhà thơ Nguyễn Văn Trình với tập thơ Bóng chiều rơi.

Với hành trình sáng tác hơn 40 năm không ngừng nghỉ,  khoảng thời gian cũng đủ để nhà thơ Nguyễn Văn Trình thể hiện niềm say mê đắm đuối, khát vọng mãnh liệt của một nhà thơ tài năng, một cá tính thơ riêng khác đầy sáng tạo, độc đáo, có thành tựu, có sự đóng góp không nhỏ vào nền thơ ca đương đại QuảngTrị nói riêng và nước nhà nói chung.

      Bóng chiều rơi của nhà thơ Nguyễn Văn Trình, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tập thơ tập hợp111 thi phẩm, thể hiện một cách sâu sắc về thế giới tâm hồn phong phú, về bản lĩnh sáng tạo nghệ thuật độc đáo, tinh tế, biến hóa sinh động. Nhan đề tập thơ rất ấn tượng, in đậm dấu ấn trong sự nghiệp cầm bút của nhà thơ Nguyễn Văn Trình khi tuổi đời đã ngoài lục tuần, được chắt lọc từ trái tim của một nhà giáo, nhà thơ.

          Phỏng vấn Nhà thơ Nguyễn Văn Trình

Nội dung thể hiện trong Bóng chiều rơi đa dạng, phong phú đủ mọi sắc màu của cuộc sống, đủ các cung bậc của tình cảm, trong đó cảm thức về quê hương, đất nước, gắn bó sâu nặng, nghĩa tình với Tổ quốc và nhân dân, với người lính, với mái trường thân yêu và tình yêu đôi lứa… là những mạch ngầm cuộn chảy, xuyên suốt trong cuộc đời cầm bút của nhà thơ Nguyễn Văn Trình. Tình yêu quê hương là một thứ tình cảm đặc biệt, sâu sắc, chung thủy, được Nguyễn Văn Trình dưỡng nuôi và lớn lên qua từng năm tháng. Những thi phẩm về quê hương được anh viết ra từ gan ruột, đủ để người đọc cảm nhận được những ân tình của nhà thơ Nguyễn Văn Trình đối với quê hương.

Phỏng vấn Cô giáo Hoàng Thị Phụng

Nguyên giáo viên ngữ văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Tình yêu quê hương càng mặn nồng bao nhiêu, thì tình yêu đất nước càng đậm sâu bấy nhiêu, đó là một lẽ thường của quy luật tình cảm, quy luật cảm xúc, bởi tình yêu quê hương luôn là cội nguồn của tình yêu đất nước. Chính vì thế, độc giả sẽ còn tìm thấy những mảnh đất dấu yêu trên mọi miền đất nước Việt Nam trong tập thơ Bóng chiều rơi được Nguyễn Văn Trình ghi lại bằng những xúc cảm tuôn trào, bay bổng, đầy chất lãng mạn - trữ tình như men say tình yêu đến từ những chuyến  đi dặm dài đất nước, truyền đến độc giả thêm yêu hơn những cảnh sắc tươi đẹp, hùng vĩ, những tên đất, tên người vừa quen vừa lạ nhưng ân tình, thủy chung. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tập thơ Bóng chiều rơi được thư viện Trường Đại học  Harvard tuyển chọn cùng với những tác phẩm thơ của các nhà thơ đương đại đưa vào  phòng Việt Nam học để  cho sinh viên Việt Nam và các nước khác nghiên cứu về văn hóa và văn học Việt Nam.

Phỏng vấn tiến sỹ ngữ văn Bùi Như Hải, nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ

Có thể nói Tập thơ Bóng chiều rơi đã được nhà thơ Nguyễn Văn Trình dốc hết tâm huyết của mình, cần mẫn như con tằm rút ruột, ươm tơ với mong muốn đem đến cho người đọc yêu thơ những vần thơ có giá trị, giàu ý nghĩa, đầy tính nhân văn của một tâm hồn nghệ sĩ luôn nặng lòng, ân nghĩa với đời, với người.

Chào cuối:

Đón xem:

Nhà thơ Nguyễn Văn Trình là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học Quảng Trị đương đại. Nếu tính từ bài thơ đầu tiên Chều biên cương viết vào năm 1980 đến nay, Nguyễn Văn Trình đã có hàng chục bài thơ đăng ở các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, hàng trăm bài thơ đã được in trong các tuyển tập thơ in chung, thì đã xuất bản được 3 tập thơ in riêng, đó là: Mây trắng bên trời (Nxb.Thuận Hóa, 2011), Nắng chiêm bao (Nxb. Hội nhà văn, 2019), Bóng chiều rơi (Nxb.Hội Nhà văn, 2022). Tạp chí văn hóa Quảng Trị tuần này xin được giới thiệu đến Qv & các bạn gương mặt nhà thơ Nguyễn Văn Trình với tập thơ Bóng chiều rơi.  Chương trình được phát sóng vào 18h40 thứ 4 ngày 20 /9 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón xem.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 17/09/2023 17:58 Lê Vĩnh Nhiên 18/09/2023 09:00
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà