Tạp chí văn nghệ thiếu nhi
Phát sóng CN ngày 10-2-2019
MC: Chào các em thiếu nhi! Chào năm mới Kỷ Hợi năm 2019! Tạp chí văn nghệ thiếu nhi xin được chúc các em năm mới thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và học giỏi các em nhé! Hôm nay là ngày nghỉ tết cuối cùng. Ngày mai mọi người sẽ trở lại với công việc, các em đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và nhớ là tối nay phải chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp các em nhé!
MC: Và trong không khí của những ngày đầu xuân như thế này chị sẽ gửi tặng các em những ca khúc thiếu nhi về mùa xuân như một món quà giải trí cuối tuần để các em thư giãn thật thoải mái trước khi bước vào tuần học mới. Và ca khúc đầu tiên là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Bài hát này chị chắc chắn là em nào cũng thuộc, em nào cũng thích bới giai điệu tươi vui, lời ca dễ thuộc. Những câu đầu tiên của bài hát này vang lên thì chúng ta đã thấy xuân đến rồi. Vâng! Bài hát mà chị đang nói đến chính là bài: Mùa xuân ơi!
Bài hát: Mùa xuân ơi!
MC: Các em thân mến! Ngày xuân long phụng sum vầy là ca khúc tiếp theo ko thể ko nhắc đến khi trong số những bài hát thiếu nhi về mùa xuân. Ngày xuân long phụng sum vầy giúp khắc họa phần nào không khí tấp nập của những ngày Tết, của khung cảnh đoàn tụ bên nồi bánh chưng xanh, đi chúc Tết, đi hái lộc: “Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Huy, có thể thấy ông đã phải rất yêu cái Tết cổ truyền mới có thể sáng tác nên một bài hát dành cho thiếu nhi ý nghĩa như vậy. Hãy cùng nghe bài hát này với giọng ca trong trẻo của Bảo An và Gia Khiêm
Bài hát: Ngày xuân long phụng sum vầy – Bảo An Gia Khiêm
MC: Nhộn nhịp quá phải không các em? Chính những giai điệu tươi vui, nhí nhảnh của các ca khúc thiếu nhi về tết về mùa xuân nên đã giành trọn tình cảm của tuổi thơ chúng mình. Kể cả những người lớn khi nghe những ca khúc xuân của thiếu nhi cũng chung cảm xúc. Hãy cùng nghe cảm nhận của cô giáo Thu Hương sau đây:
PV: Cô Thu Hương
MC: Các em thân mến! Ngày Tết quê em là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Từ Huy. Đến nay, cứ mỗi khi Tết đến, xuân về, câu hát đầu tiên mà các bạn nhỏ nhớ đến là:
“Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người”.
Âm điệu nhanh, vui tươi, thể hiện đúng không khí đậm chất Tết:
“Ngày Tết đến phố xá đông vui
Người đi thăm đi viếng đi chơi
Người ta đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa.
Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài”...Hãy cùng nghe bài hát này qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi các em nhé!
Bài hát: Ngày tết quê em – Phương Mỹ Chi
MC: Các em biết không? Những bài hát thiếu nhi về mùa xuân bao giờ cũng đem lại cho chúng ta những cảm xúc rạo rực tươi vui. Nghe và hát những bài hát ấy chúng ta thấy lòng mình phơi phới đúng không nào? Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn bảo Ngọc sau đây:
PV: Bảo Ngọc
MC: Các em thiếu nhi thân mến! Nhận lì xì là một điều được chờ đợi nhất của các bé thiếu nhi trong mỗi dịp Tết đến xuân về đúng không nào? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nắm bắt tâm lí của các bé với sự háo hức khi chúc Tết của các bé, chờ đón để được mừng tuổi rồi cho tiền vào heo đất:
“Tết lại đến bé lại có lì xì
Ai cũng cho bao lì xì đỏ tươi
Mỗi khi bé đi chúc Tết mọi người
Bé vui lắm cất vào heo đất thôi
Bao lì xì năm mới mang theo thật nhiều may mắn
Mang theo thật nhiều lời chúc
Chăm ngoan học hành mau lớn, nên người”.
Chúng ta sẽ nghe bài hát này với phần thể hiện của bạn Phương Huệ Nhi
Bài hát: Bao lì xì đỏ - Phương Huệ Nhi
MC: Các em thân mến! Trong những ngày đầu năm, bên cạnh thưởng thức những món ăn truyền thống thì chúng ta không thể quên những món ăn tinh thần là các bài hát Tết, bài hát xuân. Việc nhận được những lời chúc đầu năm, cùng với việc nghe những bài hát sôi động trong dịp Tết sẽ giúp không khí càng thêm vui, càng thêm tràn đầy nhựa sống. Và mùa xuân của em là một trong những ca khúc dễ thương của thiếu nhi chúng mình. Mời các em cùng nghe qua tiếng hát của Thục Quyên.
Bài hát: Mùa xuân của em – Thục Quyên
MC: Các em thiếu nhi thân mên! Các em yêu thích bài hát nào? Hâm mộ ca sĩ nhí nào? Đừng ngại ngần chia sẻ với chị Thái Hiền nhé. Trong khả năng có thể chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các em. Các em có thể gửi email về địa chỉ: tapchivannghethieunhiquangtri@gmail.com. Còn bây giờ chị phải nói lời chào tạm biệt các em rồi. Chúc các em ngày chủ nhật nhiều niềm vui! Nhớ ôn bài để ngày mai đến lớp các em nhé! Tạm biệt các em và chúc mừng năm mới!
Tạp chí văn nghệ thiếu nhi
Phát sóng CN ngày 10-2-2019
MC: Chào các em thiếu nhi! Chào năm mới Kỷ Hợi năm 2019! Tạp chí văn nghệ thiếu nhi xin được chúc các em năm mới thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và học giỏi các em nhé! Hôm nay là ngày nghỉ tết cuối cùng. Ngày mai mọi người sẽ trở lại với công việc, các em đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và nhớ là tối nay phải chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp các em nhé!
MC: Và trong không khí của những ngày đầu xuân như thế này chị sẽ gửi tặng các em những ca khúc thiếu nhi về mùa xuân như một món quà giải trí cuối tuần để các em thư giãn thật thoải mái trước khi bước vào tuần học mới. Và ca khúc đầu tiên là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Bài hát này chị chắc chắn là em nào cũng thuộc, em nào cũng thích bới giai điệu tươi vui, lời ca dễ thuộc. Những câu đầu tiên của bài hát này vang lên thì chúng ta đã thấy xuân đến rồi. Vâng! Bài hát mà chị đang nói đến chính là bài: Mùa xuân ơi!
Bài hát: Mùa xuân ơi!
MC: Các em thân mến! Ngày xuân long phụng sum vầy là ca khúc tiếp theo ko thể ko nhắc đến khi trong số những bài hát thiếu nhi về mùa xuân. Ngày xuân long phụng sum vầy giúp khắc họa phần nào không khí tấp nập của những ngày Tết, của khung cảnh đoàn tụ bên nồi bánh chưng xanh, đi chúc Tết, đi hái lộc: “Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Huy, có thể thấy ông đã phải rất yêu cái Tết cổ truyền mới có thể sáng tác nên một bài hát dành cho thiếu nhi ý nghĩa như vậy. Hãy cùng nghe bài hát này với giọng ca trong trẻo của Bảo An và Gia Khiêm
Bài hát: Ngày xuân long phụng sum vầy – Bảo An Gia Khiêm
MC: Nhộn nhịp quá phải không các em? Chính những giai điệu tươi vui, nhí nhảnh của các ca khúc thiếu nhi về tết về mùa xuân nên đã giành trọn tình cảm của tuổi thơ chúng mình. Kể cả những người lớn khi nghe những ca khúc xuân của thiếu nhi cũng chung cảm xúc. Hãy cùng nghe cảm nhận của cô giáo Thu Hương sau đây:
PV: Cô Thu Hương
MC: Các em thân mến! Ngày Tết quê em là bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Từ Huy. Đến nay, cứ mỗi khi Tết đến, xuân về, câu hát đầu tiên mà các bạn nhỏ nhớ đến là:
“Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người”.
Âm điệu nhanh, vui tươi, thể hiện đúng không khí đậm chất Tết:
“Ngày Tết đến phố xá đông vui
Người đi thăm đi viếng đi chơi
Người ta đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa.
Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài”...Hãy cùng nghe bài hát này qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi các em nhé!
Bài hát: Ngày tết quê em – Phương Mỹ Chi
MC: Các em biết không? Những bài hát thiếu nhi về mùa xuân bao giờ cũng đem lại cho chúng ta những cảm xúc rạo rực tươi vui. Nghe và hát những bài hát ấy chúng ta thấy lòng mình phơi phới đúng không nào? Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn bảo Ngọc sau đây:
PV: Bảo Ngọc
MC: Các em thiếu nhi thân mến! Nhận lì xì là một điều được chờ đợi nhất của các bé thiếu nhi trong mỗi dịp Tết đến xuân về đúng không nào? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nắm bắt tâm lí của các bé với sự háo hức khi chúc Tết của các bé, chờ đón để được mừng tuổi rồi cho tiền vào heo đất:
“Tết lại đến bé lại có lì xì
Ai cũng cho bao lì xì đỏ tươi
Mỗi khi bé đi chúc Tết mọi người
Bé vui lắm cất vào heo đất thôi
Bao lì xì năm mới mang theo thật nhiều may mắn
Mang theo thật nhiều lời chúc
Chăm ngoan học hành mau lớn, nên người”.
Chúng ta sẽ nghe bài hát này với phần thể hiện của bạn Phương Huệ Nhi
Bài hát: Bao lì xì đỏ - Phương Huệ Nhi
MC: Các em thân mến! Trong những ngày đầu năm, bên cạnh thưởng thức những món ăn truyền thống thì chúng ta không thể quên những món ăn tinh thần là các bài hát Tết, bài hát xuân. Việc nhận được những lời chúc đầu năm, cùng với việc nghe những bài hát sôi động trong dịp Tết sẽ giúp không khí càng thêm vui, càng thêm tràn đầy nhựa sống. Và mùa xuân của em là một trong những ca khúc dễ thương của thiếu nhi chúng mình. Mời các em cùng nghe qua tiếng hát của Thục Quyên.
Bài hát: Mùa xuân của em – Thục Quyên
MC: Các em thiếu nhi thân mên! Các em yêu thích bài hát nào? Hâm mộ ca sĩ nhí nào? Đừng ngại ngần chia sẻ với chị Thái Hiền nhé. Trong khả năng có thể chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các em. Các em có thể gửi email về địa chỉ: tapchivannghethieunhiquangtri@gmail.com. Còn bây giờ chị phải nói lời chào tạm biệt các em rồi. Chúc các em ngày chủ nhật nhiều niềm vui! Nhớ ôn bài để ngày mai đến lớp các em nhé! Tạm biệt các em và chúc mừng năm mới!
|