CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ THIẾU NHI
Danh mục
Ký sự - Tài liệu
NỘI DUNG

 

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 20-10-2019

Bài hát: Chỉ có một trên đời – Bảo An

MC: Các em thân mến! Những ca từ cũng như giai điệu mà các em vừa nghe rất quen thuộc đúng không nào? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, ca khúc Chỉ có một trên đời và tên bài hát cũng chính là tên chủ đề tạp chí văn nghệ thiếu nhi ngày hôm nay.

Các em thân mến! Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Chắc hẳn là các em cũng đã giành cho bà, cho mẹ, cho chị gái và em gái của mình những món quà, những lời chúc vô cùng ý nghĩa rồi đúng không nào? chị nghĩ, mẹ là điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, thế nên thêm một lần nữa CT VNTN xin được gửi tặng các mẹ, ca ngợi các mẹ bằng những ca khúc thiếu nhi về mẹ hay nhất. Chương trình hôm nay sẽ giành phần lớn thời lượng để gửi tặng những ca khúc thiếu nhi về mẹ thân yêu như một món quà tinh thần nhỏ gửi đến các em và mẹ của các em.

Bài hát: Bàn tay mẹ - Hà Linh

MC: Các em vừa nghe bài hát Bàn tay mẹ với tiếng hát của bạn Hà Linh. Các em biết không?  Khi còn là một đứa trẻ, chị sợ nhất hình ảnh cái roi lăm le trên đôi tay của mẹ. Mỗi khi mắc sai lầm, đôi tay mẹ đã làm chị đau. Rồi cũng chính đôi tay ấy, mẹ đã tắm cho chị hàng ngày. Chị cũng cảm nhận sự thô ráp trên đôi tay ấy và những đường gân xanh xao uốn lượn như những dòng sông, mà sau này chị mới biết, đó là dòng đời đưa chị ra biển lớn. Cứ như thế, chúng ta  quen dần với đôi bàn tay mẹ. Chúng ta lọt thỏm trong vòng tay ấy và thách thức tất cả bên ngoài. Một cảm giác an toàn tuyệt đối luôn thường trực mỗi khi được nằm gọn trong vòng tay ấy. Bàn tay mẹ là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, từng ca từ, từng giai điệu như là lời mẹ nói, như là tiếng mẹ ru. Tiếp theo, chị mời các em cùng nghe một ca khúc nữa cũng về mẹ kính yêu, bài hát mẹ ơi có biết qua phần thể hiện của bạn Hiếu Kiên.

Bài hát: Mẹ ơi có biết – Hiếu Kiên

MC: Các em biết không? Gặp mẹ trong mơ là một bài hát xúc động. Lời bài hát tái hiện lại giấc mơ con được gặp mẹ. Nỗi nhớ mẹ da diết , hình ảnh của mẹ in sâu  vào tâm trí con vào giấc mơ của con. Đó còn là sự xót xa khi mất mẹ, dù mẹ không ở gần con nhưng con vẫn luôn nhớ về mẹ. Hình ảnh người mẹ được người con ví với những hình tượng đẹp đẽ nhất mẹ là vì sao sáng, mẹ là bầu trời cao, mẹ là cánh đồng lúa thơm mát ngọt lành. Mỗi khi nhớ về mẹ là con lại ngắm nhìn những thứ thân thuộc với mẹ nhất. Dù ở xa con mẹ vẫn luôn mong có cuộc sống yên bình. Cùng nhớ lại những kí ức đẹp về mẹ qua bài hát Gặp mẹ trong mơ qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi.

Bài hát: Gặp mẹ trong mơ – Thùy Chi

MC: Các em đang nghe chương trình văn nghệ thiếu nhi chủ đề: những ca khúc về mẹ. Chương trình đc phát trên sóng phát thanh tần số 92,5 Mhz. Bây giờ mời các em hãy cùng nghe một vài cảm nhận của các bạn thiếu nhi về các ca khúc viết về mẹ thân yêu nhé! Đầu tiên là bạn Thùy Linh

Phỏng vấn: Thùy Linh

MC: Cũng yêu thích những ca khúc về mẹ, bạn Bảo Ngọc tâm sự rằng:

Phỏng vấn: bảo Ngọc

MC: Các em thân mến! Câu "Con yêu mẹ" dù rất đơn giản và chúng ta có thể nói hàng ngày khi bé, nhưng lúc lớn lên lại rất khó cất thành lời. Vì mẹ luôn ở bên che chở, vì mẹ là người bạn đầu tiên, vì mẹ đã ầu ơ hát ru những bài hát đầu tiên khi con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã khóc những khi con ốm, cười khi con thành công trên quãng đường đời, vì mẹ yêu thương vô điều kiện... mà tình yêu với mẹ hẳn luôn ở sâu trong trái tim. Nhưng đã bao lâu chúng ta chưa nói "Con yêu mẹ"? Hãy cùng nghe Bào Ngư nói Mẹ ơi con yêu mẹ các em nhé!

Bài hát: Mẹ ơi con yêu mẹ – Bào Ngư

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Có một bài hát nói về 1 bạn nhỏ rất ngoan khi mẹ đi vắng, bạn không khóc mà sang nhà bà chơi và hát để chờ mẹ về, các em thấy bạn nhỏ trong bài hát ấy có ngoan không nào? Chúng ta hãy nên học tập bạn ấy các em nhé! về nhà, các em cũng phải biết nghe lời mẹ, chăm ngoan, không khóc nhè để mẹ yên tâm đi làm việc nhé! Sau đây tốp ca sẽ thể hiện bài hát Mẹ đi vắng. Chị mời các em cùng nghe.

Bài hát: Mẹ đi vắng – Tốp ca

MC: Các em thân mến! Không phải chỉ đến ngày của Mẹ chúng ta mới dành cho mẹ một sự quan tâm, hãy yêu mẹ mỗi ngày vì ngày mai là điều mà không ai biết trước được. Có rất nhiều cách để nói về mẹ, trong đó những bài hát là cách mà các nhạc sĩ truyền tải tình cảm của mình cũng như nói hộ tất cả chúng ta. Mỗi khi lắng nghe ca khúc "Mẹ yêu" dường như mỗi người trong chúng ta đều thấy tình cảm của mình dành cho người mẹ thân yêu trong từng câu hát. Ca khúc này cũng chính là món quà nhiều người đã dành tặng cho người đã sinh ra mình cùng với một bó hoa trong ngày quốc tế phụ nữ. Hãy cùng chị nghe Mẹ yêu qua tiếng hát của Thiện Nhân các em nhé!

Bài hát: Mẹ yêu – Thiện Nhân

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Ca khúc Mẹ yêu với tiếng hát của Thiện Nhân cũng đã khép lại tạp chí văn nghệ thiếu nhi chủ đề Mẹ chào mừng ngày phụ nữ 20-10 tuần này rồi. Chúc các em có một ngày chủ nhật thật tươi vui cùng gia đình mình nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 20-10-2019

Bài hát: Chỉ có một trên đời – Bảo An

MC: Các em thân mến! Những ca từ cũng như giai điệu mà các em vừa nghe rất quen thuộc đúng không nào? Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, ca khúc Chỉ có một trên đời và tên bài hát cũng chính là tên chủ đề tạp chí văn nghệ thiếu nhi ngày hôm nay.

Các em thân mến! Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Chắc hẳn là các em cũng đã giành cho bà, cho mẹ, cho chị gái và em gái của mình những món quà, những lời chúc vô cùng ý nghĩa rồi đúng không nào? chị nghĩ, mẹ là điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, thế nên thêm một lần nữa CT VNTN xin được gửi tặng các mẹ, ca ngợi các mẹ bằng những ca khúc thiếu nhi về mẹ hay nhất. Chương trình hôm nay sẽ giành phần lớn thời lượng để gửi tặng những ca khúc thiếu nhi về mẹ thân yêu như một món quà tinh thần nhỏ gửi đến các em và mẹ của các em.

Bài hát: Bàn tay mẹ - Hà Linh

MC: Các em vừa nghe bài hát Bàn tay mẹ với tiếng hát của bạn Hà Linh. Các em biết không?  Khi còn là một đứa trẻ, chị sợ nhất hình ảnh cái roi lăm le trên đôi tay của mẹ. Mỗi khi mắc sai lầm, đôi tay mẹ đã làm chị đau. Rồi cũng chính đôi tay ấy, mẹ đã tắm cho chị hàng ngày. Chị cũng cảm nhận sự thô ráp trên đôi tay ấy và những đường gân xanh xao uốn lượn như những dòng sông, mà sau này chị mới biết, đó là dòng đời đưa chị ra biển lớn. Cứ như thế, chúng ta  quen dần với đôi bàn tay mẹ. Chúng ta lọt thỏm trong vòng tay ấy và thách thức tất cả bên ngoài. Một cảm giác an toàn tuyệt đối luôn thường trực mỗi khi được nằm gọn trong vòng tay ấy. Bàn tay mẹ là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, từng ca từ, từng giai điệu như là lời mẹ nói, như là tiếng mẹ ru. Tiếp theo, chị mời các em cùng nghe một ca khúc nữa cũng về mẹ kính yêu, bài hát mẹ ơi có biết qua phần thể hiện của bạn Hiếu Kiên.

Bài hát: Mẹ ơi có biết – Hiếu Kiên

MC: Các em biết không? Gặp mẹ trong mơ là một bài hát xúc động. Lời bài hát tái hiện lại giấc mơ con được gặp mẹ. Nỗi nhớ mẹ da diết , hình ảnh của mẹ in sâu  vào tâm trí con vào giấc mơ của con. Đó còn là sự xót xa khi mất mẹ, dù mẹ không ở gần con nhưng con vẫn luôn nhớ về mẹ. Hình ảnh người mẹ được người con ví với những hình tượng đẹp đẽ nhất mẹ là vì sao sáng, mẹ là bầu trời cao, mẹ là cánh đồng lúa thơm mát ngọt lành. Mỗi khi nhớ về mẹ là con lại ngắm nhìn những thứ thân thuộc với mẹ nhất. Dù ở xa con mẹ vẫn luôn mong có cuộc sống yên bình. Cùng nhớ lại những kí ức đẹp về mẹ qua bài hát Gặp mẹ trong mơ qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi.

Bài hát: Gặp mẹ trong mơ – Thùy Chi

MC: Các em đang nghe chương trình văn nghệ thiếu nhi chủ đề: những ca khúc về mẹ. Chương trình đc phát trên sóng phát thanh tần số 92,5 Mhz. Bây giờ mời các em hãy cùng nghe một vài cảm nhận của các bạn thiếu nhi về các ca khúc viết về mẹ thân yêu nhé! Đầu tiên là bạn Thùy Linh

Phỏng vấn: Thùy Linh

MC: Cũng yêu thích những ca khúc về mẹ, bạn Bảo Ngọc tâm sự rằng:

Phỏng vấn: bảo Ngọc

MC: Các em thân mến! Câu "Con yêu mẹ" dù rất đơn giản và chúng ta có thể nói hàng ngày khi bé, nhưng lúc lớn lên lại rất khó cất thành lời. Vì mẹ luôn ở bên che chở, vì mẹ là người bạn đầu tiên, vì mẹ đã ầu ơ hát ru những bài hát đầu tiên khi con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã khóc những khi con ốm, cười khi con thành công trên quãng đường đời, vì mẹ yêu thương vô điều kiện... mà tình yêu với mẹ hẳn luôn ở sâu trong trái tim. Nhưng đã bao lâu chúng ta chưa nói "Con yêu mẹ"? Hãy cùng nghe Bào Ngư nói Mẹ ơi con yêu mẹ các em nhé!

Bài hát: Mẹ ơi con yêu mẹ – Bào Ngư

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Có một bài hát nói về 1 bạn nhỏ rất ngoan khi mẹ đi vắng, bạn không khóc mà sang nhà bà chơi và hát để chờ mẹ về, các em thấy bạn nhỏ trong bài hát ấy có ngoan không nào? Chúng ta hãy nên học tập bạn ấy các em nhé! về nhà, các em cũng phải biết nghe lời mẹ, chăm ngoan, không khóc nhè để mẹ yên tâm đi làm việc nhé! Sau đây tốp ca sẽ thể hiện bài hát Mẹ đi vắng. Chị mời các em cùng nghe.

Bài hát: Mẹ đi vắng – Tốp ca

MC: Các em thân mến! Không phải chỉ đến ngày của Mẹ chúng ta mới dành cho mẹ một sự quan tâm, hãy yêu mẹ mỗi ngày vì ngày mai là điều mà không ai biết trước được. Có rất nhiều cách để nói về mẹ, trong đó những bài hát là cách mà các nhạc sĩ truyền tải tình cảm của mình cũng như nói hộ tất cả chúng ta. Mỗi khi lắng nghe ca khúc "Mẹ yêu" dường như mỗi người trong chúng ta đều thấy tình cảm của mình dành cho người mẹ thân yêu trong từng câu hát. Ca khúc này cũng chính là món quà nhiều người đã dành tặng cho người đã sinh ra mình cùng với một bó hoa trong ngày quốc tế phụ nữ. Hãy cùng chị nghe Mẹ yêu qua tiếng hát của Thiện Nhân các em nhé!

Bài hát: Mẹ yêu – Thiện Nhân

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Ca khúc Mẹ yêu với tiếng hát của Thiện Nhân cũng đã khép lại tạp chí văn nghệ thiếu nhi chủ đề Mẹ chào mừng ngày phụ nữ 20-10 tuần này rồi. Chúc các em có một ngày chủ nhật thật tươi vui cùng gia đình mình nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 15/10/2019 07:36 Lê Vĩnh Nhiên 10/12/2019 15:12
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà