TẠP CHÍ VĂN NGHỆ THIẾU NHI 20-1
Danh mục
Văn nghệ thiếu nhi
NỘI DUNG

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 20-1-2019

MC: Chào các em thiếu nhi thân mến! Chị Thái Hiền rất vui được gặp lại các em trong tạp chí văn nghệ thiếu nhi tuần này. Hôm nay là chủ nhật, các em đã được bố mẹ dẫn đi chơi ở đâu nào? Mỗi tuần chỉ có được một ngày nghỉ thôi nên các em hãy vui chơi thỏa thích trước khi bắt đầu tuần học mới nhé. Và cũng để các em có thêm những phút giây thư giãn thật thoải mái, tạp chí văn nghệ thiếu nhi chiều chủ nhật hàng tuần sẽ giành tặng các em những món quà đặc biệt. Đó là những ca khúc thiếu nhi đi cùng với những năm tháng tuổi thơ, những giọng hát dễ thương, nhí nhảnh của các ca sĩ nhí. Và chị chắc chắn, những món quà này sẽ là động lực, niềm vui cho các em trong ngày cuối tuần.

Nào! Quay trở lại với nội dung chính trong chuyên mục này, chị sẽ gửi tặng các em một giọng ca đã đi cùng với tuổi thơ Việt Nam. Khi nhắc đến giọng ca nhí này chị chắc chắn là không bạn thiếu nhi nào không biết, đó chính là ca sĩ Xuân Mai. Không biết các em thế nào? Riêng chị, nhắc đến Xuân Mai là chị nhớ ngay đến bài hát Con cò bé bé

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Ca khúc mà các em vừa nghe có dễ thương không nào? Con cò bé bé – Nó đâuk cành tre – Đi không hỏi mẹ - biết đi đường nào. Những ca từ vui tươi, nhí nhảnh được nhạc sĩ Lê Xuân Thọ phổ nhạc từ một bài thơ 4 chữ qua tiếng hát trong trẻo của Xuân Mai lại càng hay hơn.  Mới đây, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ khi tham gia buổi giới thiệu chương trình ca nhạc của Hội nhạc sĩ Hà Nội với chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình” đã gây nhiều chú ý với truyền thông. Dù đã 80 tuổi và phải đeo máy trợ thính nhưng ông vẫn tỏ ra rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Là tác giả của nhiều ca khúc thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng nhạc sĩ Lê Xuân Thọ nổi tiếng nhất với ca khúc “Con cò bé bé” và chùm tác phẩm thiếu nhi “Con tôm”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Cánh diều no gió”… gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Và khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác “Con cò bé bé”, vị nhạc sĩ gạo cội vẫn còn nguyên cảm xúc. Ông kể, bản thân không được học nhạc, cũng không phải nhạc sĩ mà vốn là kỹ sư thiết kế và xây dựng cầu. Năm 1967, cơ quan ông được lệnh sơ tán về một làng quê thơ mộng nằm bên sông Cà Lồ, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà ăn ở đầu làng, cuối làng là nơi làm việc nên hôm nào nhạc sĩ cũng phải đi từ đầu làng tới cuối làng để làm việc. Một buổi chiều, từ nơi làm việc trở về chỗ ở, thì vô tình NS đi qua gặp một bà mẹ rất trẻ, rất xinh, tay đang bế một em bé kháu khỉnh. Em bé cứ vươn lên, tay chỉ cành tre khi thấy đàn cò trắng đậu trên đó. Bà mẹ cầm tay con vẫy vẫy theo. NS đi sát lại gần, giơ tay để cầm tay em bé. Em bé rụt tay lại thì vô tình, bàn tay của NS rơi đúng vào bàn tay bà mẹ trẻ ấy. Khoảnh khắc đó khiến NS rung động về mặt tình cảm, tâm lý. Và thế là ngay đêm hôm đó ông đã viết ca khúc “Mẹ yêu không nào”, sau này đổi tên thành “Con cò bé bé”. Mạch cảm xúc dâng trào nên nhạc sĩ đã viền liền tới 4h sáng là hoàn thành, với ca từ dung dị: “Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”". Hãy cùng nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Xuân Mai sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, mẹ cô là nghệ sĩ guitar Thu Thu quê gốc Tiền Giang. Thường những đứa trẻ khác 1 tuổi mới biết nói, nhưng Xuân Mai thì đã biết bập bẹ gọi "ba, ba" khi 6 tháng tuổi. Đến năm 1 tuổi rưỡi, Xuân Mai đã nói sõi như một đứa trẻ lên hai, lên ba. Mẹ Xuân Mai vẫn đùa rằng, có lẽ chính vì được ở trong phòng thu thường xuyên ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, Xuân Mai đã có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc. Lúc Xuân Mai được hơn một tuổi, cha mẹ em đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của con gái mình. Nhà sẵn có điều kiện thu âm, ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu đã quyết định thu âm một đĩa nhạc đầu tay cho Xuân Mai, như một món quà kỉ niệm của tuổi thơ cho em sau này. Đĩa nhạc đó được Tuấn Cảnh mang đi tặng bạn bè trong giới nghệ sĩ và nhận được những lời khen gợi đặc biệt và thích thú. Người này, người kia truyền tai nhau, bắt đầu có những cuộc điện thoại gọi điện đến ngỏ ý mua đĩa nhạc của Xuân Mai. Chính vì sự nổi tiếng tình cờ này, cha mẹ đã cho Xuân Mai bước vào con đường nghệ thuật khi em mới tròn 2 tuổi. Bài hát đầu tiên cô hát là Con có bé bé như ở phần đầu chương trình chúng ta vừa nghe... Các album của Xuân Mai khi đó được phát hành đều có tên là Con cò bé bé nên mọi người quen gọi cô là "con cò bé bé" hay "bé Xuân Mai". Ngoài ra XM còn nổi tiếng với các ca khúc: Cháu yêu bà, hai con thằn lằn con, Con gà gáy le te và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau mà các em thiếu nhi rất hay thể hiện như là một món quà giành tặng bố mẹ mình

Bài hát: cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Những giai điệu của bài hát “Cả nhà thương nhau” đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên, tác giả bài hát cả nhà thương nhau là ai thì không phải ai cũng biết. Chị sẽ giúp các em tìm hiểu về  bài hát “quốc dân” này nhé! “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ. Gần nhau là cười !” Những giai điệu vui tươi, hồn nhiên của bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Những câu hát về tình yêu thương của gia đình. Của tình cha, tình mẹ đối với các con yêu của mình. Chỉ với mấy câu hát ngắn gọn, vui tươi trên đã mang lại một thông điệp về tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng. Và người viết nên ca khcs đặc biệt này chính là nhạc sĩ Phan Văn Minh các em à. NS Phan Văn Minh chia sẻ rằng: Ông đã viết ca khúc “Cả nhà thương nhau” vào năm 1988 để dành tặng vợ con của mình sau những năm tháng công tác ở miền núi xa xôi. Bài hát đã được nhạc sĩ Phan Văn Minh viết trong vòng 15 phút bằng tình cảm yêu thương đối với gia đình của mình. Cho đến năm 1989 khi có cuộc thi về các ca khúc thiếu nhi, ông đã gửi đi thi. Nhạc sĩ  Phan Văn Minh cho biết lúc đầu chỉ nghĩ gửi đi để tham gia cho vui chứ đâu nghĩ dành được giải Nhất chung cuộc. Sau đó, ca khúc được mọi người biết đến nhiều hơn và trở thành một bài hát không thể thiếu đối với tuổi thơ của các thiếu nhi Việt Nam. Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn Nguyễn Phương Linh về tiếng hát của Xuân Mai sau đây nhé!

Phỏng vấn: Nguyễn Phương Linh

MC: Các em thấy không nào? Bạn Phương Linh vừa chia sẻ là bạn ấy yêu thích tiếng hát Xuân Mai và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau do Xuân Mai thể hiện. Thế nên, hãy cùng chị nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát : Cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Ngoài các ca khúc về gia đình, các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu thì Xuân Mai còn có những bài hát trường lớp thầy cô rất dễ thương đấy các em ạ. Chị có thể kể tên các ca khúc như: Ngày đầu tiên đi học, Trường chúng cháu là trường mầm non, hay bài Cháu đi mẫu giáo... Đây là những bài hát ngắn, có ca từ dễ thuộc, giai điệu dễ hát nên đã trở thành bài hát nằm lòng của các bé mầm non.

Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

MC: Các em thân mến! Trong năm 2019 này chị Thái Hiền sẽ đồng hành cùng các em trong 15 phút của tạp chí văn nghệ thiếu nhi được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên sóng của Đài PTTH Quảng Trị. Vì thế, các em yêu thích bài hát nào? Hâm mộ ca sĩ nhí nào? Đừng ngại ngần chia sẻ với chị Thái Hiền nhé. Trong khả năng có thể chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các em. Các em có thể gửi email về địa chỉ: tapchivannghethieunhiquangtri@gmail.com. Còn bây giờ thì đã đến lúc chị pahir chào tạm biệt rồi. Đừng quên gặp lại chị vào chủ nhật hàng tuần nhé! Và nhớ là tối nay ôn bài để ngày mai thứ 2 bắt đầu một tuần học mới thật thành công! Chào tạm biệt các em!

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 20-1-2019

MC: Chào các em thiếu nhi thân mến! Chị Thái Hiền rất vui được gặp lại các em trong tạp chí văn nghệ thiếu nhi tuần này. Hôm nay là chủ nhật, các em đã được bố mẹ dẫn đi chơi ở đâu nào? Mỗi tuần chỉ có được một ngày nghỉ thôi nên các em hãy vui chơi thỏa thích trước khi bắt đầu tuần học mới nhé. Và cũng để các em có thêm những phút giây thư giãn thật thoải mái, tạp chí văn nghệ thiếu nhi chiều chủ nhật hàng tuần sẽ giành tặng các em những món quà đặc biệt. Đó là những ca khúc thiếu nhi đi cùng với những năm tháng tuổi thơ, những giọng hát dễ thương, nhí nhảnh của các ca sĩ nhí. Và chị chắc chắn, những món quà này sẽ là động lực, niềm vui cho các em trong ngày cuối tuần.

Nào! Quay trở lại với nội dung chính trong chuyên mục này, chị sẽ gửi tặng các em một giọng ca đã đi cùng với tuổi thơ Việt Nam. Khi nhắc đến giọng ca nhí này chị chắc chắn là không bạn thiếu nhi nào không biết, đó chính là ca sĩ Xuân Mai. Không biết các em thế nào? Riêng chị, nhắc đến Xuân Mai là chị nhớ ngay đến bài hát Con cò bé bé

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Ca khúc mà các em vừa nghe có dễ thương không nào? Con cò bé bé – Nó đâuk cành tre – Đi không hỏi mẹ - biết đi đường nào. Những ca từ vui tươi, nhí nhảnh được nhạc sĩ Lê Xuân Thọ phổ nhạc từ một bài thơ 4 chữ qua tiếng hát trong trẻo của Xuân Mai lại càng hay hơn.  Mới đây, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ khi tham gia buổi giới thiệu chương trình ca nhạc của Hội nhạc sĩ Hà Nội với chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình” đã gây nhiều chú ý với truyền thông. Dù đã 80 tuổi và phải đeo máy trợ thính nhưng ông vẫn tỏ ra rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Là tác giả của nhiều ca khúc thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng nhạc sĩ Lê Xuân Thọ nổi tiếng nhất với ca khúc “Con cò bé bé” và chùm tác phẩm thiếu nhi “Con tôm”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Cánh diều no gió”… gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Và khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác “Con cò bé bé”, vị nhạc sĩ gạo cội vẫn còn nguyên cảm xúc. Ông kể, bản thân không được học nhạc, cũng không phải nhạc sĩ mà vốn là kỹ sư thiết kế và xây dựng cầu. Năm 1967, cơ quan ông được lệnh sơ tán về một làng quê thơ mộng nằm bên sông Cà Lồ, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà ăn ở đầu làng, cuối làng là nơi làm việc nên hôm nào nhạc sĩ cũng phải đi từ đầu làng tới cuối làng để làm việc. Một buổi chiều, từ nơi làm việc trở về chỗ ở, thì vô tình NS đi qua gặp một bà mẹ rất trẻ, rất xinh, tay đang bế một em bé kháu khỉnh. Em bé cứ vươn lên, tay chỉ cành tre khi thấy đàn cò trắng đậu trên đó. Bà mẹ cầm tay con vẫy vẫy theo. NS đi sát lại gần, giơ tay để cầm tay em bé. Em bé rụt tay lại thì vô tình, bàn tay của NS rơi đúng vào bàn tay bà mẹ trẻ ấy. Khoảnh khắc đó khiến NS rung động về mặt tình cảm, tâm lý. Và thế là ngay đêm hôm đó ông đã viết ca khúc “Mẹ yêu không nào”, sau này đổi tên thành “Con cò bé bé”. Mạch cảm xúc dâng trào nên nhạc sĩ đã viền liền tới 4h sáng là hoàn thành, với ca từ dung dị: “Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”". Hãy cùng nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Xuân Mai sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, mẹ cô là nghệ sĩ guitar Thu Thu quê gốc Tiền Giang. Thường những đứa trẻ khác 1 tuổi mới biết nói, nhưng Xuân Mai thì đã biết bập bẹ gọi "ba, ba" khi 6 tháng tuổi. Đến năm 1 tuổi rưỡi, Xuân Mai đã nói sõi như một đứa trẻ lên hai, lên ba. Mẹ Xuân Mai vẫn đùa rằng, có lẽ chính vì được ở trong phòng thu thường xuyên ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, Xuân Mai đã có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc. Lúc Xuân Mai được hơn một tuổi, cha mẹ em đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của con gái mình. Nhà sẵn có điều kiện thu âm, ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu đã quyết định thu âm một đĩa nhạc đầu tay cho Xuân Mai, như một món quà kỉ niệm của tuổi thơ cho em sau này. Đĩa nhạc đó được Tuấn Cảnh mang đi tặng bạn bè trong giới nghệ sĩ và nhận được những lời khen gợi đặc biệt và thích thú. Người này, người kia truyền tai nhau, bắt đầu có những cuộc điện thoại gọi điện đến ngỏ ý mua đĩa nhạc của Xuân Mai. Chính vì sự nổi tiếng tình cờ này, cha mẹ đã cho Xuân Mai bước vào con đường nghệ thuật khi em mới tròn 2 tuổi. Bài hát đầu tiên cô hát là Con có bé bé như ở phần đầu chương trình chúng ta vừa nghe... Các album của Xuân Mai khi đó được phát hành đều có tên là Con cò bé bé nên mọi người quen gọi cô là "con cò bé bé" hay "bé Xuân Mai". Ngoài ra XM còn nổi tiếng với các ca khúc: Cháu yêu bà, hai con thằn lằn con, Con gà gáy le te và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau mà các em thiếu nhi rất hay thể hiện như là một món quà giành tặng bố mẹ mình

Bài hát: cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Những giai điệu của bài hát “Cả nhà thương nhau” đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên, tác giả bài hát cả nhà thương nhau là ai thì không phải ai cũng biết. Chị sẽ giúp các em tìm hiểu về  bài hát “quốc dân” này nhé! “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ. Gần nhau là cười !” Những giai điệu vui tươi, hồn nhiên của bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Những câu hát về tình yêu thương của gia đình. Của tình cha, tình mẹ đối với các con yêu của mình. Chỉ với mấy câu hát ngắn gọn, vui tươi trên đã mang lại một thông điệp về tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng. Và người viết nên ca khcs đặc biệt này chính là nhạc sĩ Phan Văn Minh các em à. NS Phan Văn Minh chia sẻ rằng: Ông đã viết ca khúc “Cả nhà thương nhau” vào năm 1988 để dành tặng vợ con của mình sau những năm tháng công tác ở miền núi xa xôi. Bài hát đã được nhạc sĩ Phan Văn Minh viết trong vòng 15 phút bằng tình cảm yêu thương đối với gia đình của mình. Cho đến năm 1989 khi có cuộc thi về các ca khúc thiếu nhi, ông đã gửi đi thi. Nhạc sĩ  Phan Văn Minh cho biết lúc đầu chỉ nghĩ gửi đi để tham gia cho vui chứ đâu nghĩ dành được giải Nhất chung cuộc. Sau đó, ca khúc được mọi người biết đến nhiều hơn và trở thành một bài hát không thể thiếu đối với tuổi thơ của các thiếu nhi Việt Nam. Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn Nguyễn Phương Linh về tiếng hát của Xuân Mai sau đây nhé!

Phỏng vấn: Nguyễn Phương Linh

MC: Các em thấy không nào? Bạn Phương Linh vừa chia sẻ là bạn ấy yêu thích tiếng hát Xuân Mai và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau do Xuân Mai thể hiện. Thế nên, hãy cùng chị nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát : Cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Ngoài các ca khúc về gia đình, các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu thì Xuân Mai còn có những bài hát trường lớp thầy cô rất dễ thương đấy các em ạ. Chị có thể kể tên các ca khúc như: Ngày đầu tiên đi học, Trường chúng cháu là trường mầm non, hay bài Cháu đi mẫu giáo... Đây là những bài hát ngắn, có ca từ dễ thuộc, giai điệu dễ hát nên đã trở thành bài hát nằm lòng của các bé mầm non.

Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

MC: Các em thân mến! Trong năm 2019 này chị Thái Hiền sẽ đồng hành cùng các em trong 15 phút của tạp chí văn nghệ thiếu nhi được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên sóng của Đài PTTH Quảng Trị. Vì thế, các em yêu thích bài hát nào? Hâm mộ ca sĩ nhí nào? Đừng ngại ngần chia sẻ với chị Thái Hiền nhé. Trong khả năng có thể chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các em. Các em có thể gửi email về địa chỉ: tapchivannghethieunhiquangtri@gmail.com. Còn bây giờ thì đã đến lúc chị pahir chào tạm biệt rồi. Đừng quên gặp lại chị vào chủ nhật hàng tuần nhé! Và nhớ là tối nay ôn bài để ngày mai thứ 2 bắt đầu một tuần học mới thật thành công! Chào tạm biệt các em!

 

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 20-1-2019

MC: Chào các em thiếu nhi thân mến! Chị Thái Hiền rất vui được gặp lại các em trong tạp chí văn nghệ thiếu nhi tuần này. Hôm nay là chủ nhật, các em đã được bố mẹ dẫn đi chơi ở đâu nào? Mỗi tuần chỉ có được một ngày nghỉ thôi nên các em hãy vui chơi thỏa thích trước khi bắt đầu tuần học mới nhé. Và cũng để các em có thêm những phút giây thư giãn thật thoải mái, tạp chí văn nghệ thiếu nhi chiều chủ nhật hàng tuần sẽ giành tặng các em những món quà đặc biệt. Đó là những ca khúc thiếu nhi đi cùng với những năm tháng tuổi thơ, những giọng hát dễ thương, nhí nhảnh của các ca sĩ nhí. Và chị chắc chắn, những món quà này sẽ là động lực, niềm vui cho các em trong ngày cuối tuần.

Nào! Quay trở lại với nội dung chính trong chuyên mục này, chị sẽ gửi tặng các em một giọng ca đã đi cùng với tuổi thơ Việt Nam. Khi nhắc đến giọng ca nhí này chị chắc chắn là không bạn thiếu nhi nào không biết, đó chính là ca sĩ Xuân Mai. Không biết các em thế nào? Riêng chị, nhắc đến Xuân Mai là chị nhớ ngay đến bài hát Con cò bé bé

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Ca khúc mà các em vừa nghe có dễ thương không nào? Con cò bé bé – Nó đâuk cành tre – Đi không hỏi mẹ - biết đi đường nào. Những ca từ vui tươi, nhí nhảnh được nhạc sĩ Lê Xuân Thọ phổ nhạc từ một bài thơ 4 chữ qua tiếng hát trong trẻo của Xuân Mai lại càng hay hơn.  Mới đây, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ khi tham gia buổi giới thiệu chương trình ca nhạc của Hội nhạc sĩ Hà Nội với chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình” đã gây nhiều chú ý với truyền thông. Dù đã 80 tuổi và phải đeo máy trợ thính nhưng ông vẫn tỏ ra rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Là tác giả của nhiều ca khúc thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng nhạc sĩ Lê Xuân Thọ nổi tiếng nhất với ca khúc “Con cò bé bé” và chùm tác phẩm thiếu nhi “Con tôm”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Cánh diều no gió”… gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Và khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác “Con cò bé bé”, vị nhạc sĩ gạo cội vẫn còn nguyên cảm xúc. Ông kể, bản thân không được học nhạc, cũng không phải nhạc sĩ mà vốn là kỹ sư thiết kế và xây dựng cầu. Năm 1967, cơ quan ông được lệnh sơ tán về một làng quê thơ mộng nằm bên sông Cà Lồ, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà ăn ở đầu làng, cuối làng là nơi làm việc nên hôm nào nhạc sĩ cũng phải đi từ đầu làng tới cuối làng để làm việc. Một buổi chiều, từ nơi làm việc trở về chỗ ở, thì vô tình NS đi qua gặp một bà mẹ rất trẻ, rất xinh, tay đang bế một em bé kháu khỉnh. Em bé cứ vươn lên, tay chỉ cành tre khi thấy đàn cò trắng đậu trên đó. Bà mẹ cầm tay con vẫy vẫy theo. NS đi sát lại gần, giơ tay để cầm tay em bé. Em bé rụt tay lại thì vô tình, bàn tay của NS rơi đúng vào bàn tay bà mẹ trẻ ấy. Khoảnh khắc đó khiến NS rung động về mặt tình cảm, tâm lý. Và thế là ngay đêm hôm đó ông đã viết ca khúc “Mẹ yêu không nào”, sau này đổi tên thành “Con cò bé bé”. Mạch cảm xúc dâng trào nên nhạc sĩ đã viền liền tới 4h sáng là hoàn thành, với ca từ dung dị: “Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”". Hãy cùng nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát: Con cò bé bé

MC: Các em thân mến! Xuân Mai sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, mẹ cô là nghệ sĩ guitar Thu Thu quê gốc Tiền Giang. Thường những đứa trẻ khác 1 tuổi mới biết nói, nhưng Xuân Mai thì đã biết bập bẹ gọi "ba, ba" khi 6 tháng tuổi. Đến năm 1 tuổi rưỡi, Xuân Mai đã nói sõi như một đứa trẻ lên hai, lên ba. Mẹ Xuân Mai vẫn đùa rằng, có lẽ chính vì được ở trong phòng thu thường xuyên ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, Xuân Mai đã có niềm say mê đặc biệt với âm nhạc. Lúc Xuân Mai được hơn một tuổi, cha mẹ em đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của con gái mình. Nhà sẵn có điều kiện thu âm, ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu đã quyết định thu âm một đĩa nhạc đầu tay cho Xuân Mai, như một món quà kỉ niệm của tuổi thơ cho em sau này. Đĩa nhạc đó được Tuấn Cảnh mang đi tặng bạn bè trong giới nghệ sĩ và nhận được những lời khen gợi đặc biệt và thích thú. Người này, người kia truyền tai nhau, bắt đầu có những cuộc điện thoại gọi điện đến ngỏ ý mua đĩa nhạc của Xuân Mai. Chính vì sự nổi tiếng tình cờ này, cha mẹ đã cho Xuân Mai bước vào con đường nghệ thuật khi em mới tròn 2 tuổi. Bài hát đầu tiên cô hát là Con có bé bé như ở phần đầu chương trình chúng ta vừa nghe... Các album của Xuân Mai khi đó được phát hành đều có tên là Con cò bé bé nên mọi người quen gọi cô là "con cò bé bé" hay "bé Xuân Mai". Ngoài ra XM còn nổi tiếng với các ca khúc: Cháu yêu bà, hai con thằn lằn con, Con gà gáy le te và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau mà các em thiếu nhi rất hay thể hiện như là một món quà giành tặng bố mẹ mình

Bài hát: cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Những giai điệu của bài hát “Cả nhà thương nhau” đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta đúng không nào? Tuy nhiên, tác giả bài hát cả nhà thương nhau là ai thì không phải ai cũng biết. Chị sẽ giúp các em tìm hiểu về  bài hát “quốc dân” này nhé! “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ. Gần nhau là cười !” Những giai điệu vui tươi, hồn nhiên của bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Những câu hát về tình yêu thương của gia đình. Của tình cha, tình mẹ đối với các con yêu của mình. Chỉ với mấy câu hát ngắn gọn, vui tươi trên đã mang lại một thông điệp về tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng. Và người viết nên ca khcs đặc biệt này chính là nhạc sĩ Phan Văn Minh các em à. NS Phan Văn Minh chia sẻ rằng: Ông đã viết ca khúc “Cả nhà thương nhau” vào năm 1988 để dành tặng vợ con của mình sau những năm tháng công tác ở miền núi xa xôi. Bài hát đã được nhạc sĩ Phan Văn Minh viết trong vòng 15 phút bằng tình cảm yêu thương đối với gia đình của mình. Cho đến năm 1989 khi có cuộc thi về các ca khúc thiếu nhi, ông đã gửi đi thi. Nhạc sĩ  Phan Văn Minh cho biết lúc đầu chỉ nghĩ gửi đi để tham gia cho vui chứ đâu nghĩ dành được giải Nhất chung cuộc. Sau đó, ca khúc được mọi người biết đến nhiều hơn và trở thành một bài hát không thể thiếu đối với tuổi thơ của các thiếu nhi Việt Nam. Hãy cùng nghe cảm nhận của bạn Nguyễn Phương Linh về tiếng hát của Xuân Mai sau đây nhé!

Phỏng vấn: Nguyễn Phương Linh

MC: Các em thấy không nào? Bạn Phương Linh vừa chia sẻ là bạn ấy yêu thích tiếng hát Xuân Mai và đặc biệt là ca khúc Cả nhà thương nhau do Xuân Mai thể hiện. Thế nên, hãy cùng chị nghe lại ca khúc này một lần nữa các em nhé!

Bài hát : Cả nhà thương nhau

MC: Các em thân mến! Ngoài các ca khúc về gia đình, các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu thì Xuân Mai còn có những bài hát trường lớp thầy cô rất dễ thương đấy các em ạ. Chị có thể kể tên các ca khúc như: Ngày đầu tiên đi học, Trường chúng cháu là trường mầm non, hay bài Cháu đi mẫu giáo... Đây là những bài hát ngắn, có ca từ dễ thuộc, giai điệu dễ hát nên đã trở thành bài hát nằm lòng của các bé mầm non.

Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

MC: Các em thân mến! Trong năm 2019 này chị Thái Hiền sẽ đồng hành cùng các em trong 15 phút của tạp chí văn nghệ thiếu nhi được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên sóng của Đài PTTH Quảng Trị. Vì thế, các em yêu thích bài hát nào? Hâm mộ ca sĩ nhí nào? Đừng ngại ngần chia sẻ với chị Thái Hiền nhé. Trong khả năng có thể chị sẽ đáp ứng yêu cầu của các em. Các em có thể gửi email về địa chỉ: tapchivannghethieunhiquangtri@gmail.com. Còn bây giờ thì đã đến lúc chị pahir chào tạm biệt rồi. Đừng quên gặp lại chị vào chủ nhật hàng tuần nhé! Và nhớ là tối nay ôn bài để ngày mai thứ 2 bắt đầu một tuần học mới thật thành công! Chào tạm biệt các em!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 11/01/2019 09:02 Võ Nguyên Thủy 13/01/2019 18:07
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà