Kết nối yêu thương – Chị Đào Thị Tường Vân, khu phố II, phường 1 thị xã Quảng Trị
Danh mục
Kết nối yêu thương
NỘI DUNG
Lời dẫn : Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối yêu thương của Đài PTTH Quảng Trị. Một tuần nữa lại trôi qua, những người thực hiện chương trình rất vui khi là cầu nối để kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với các hoàn cảnh kém may mắn. Những món quà, những lời động viên của quý khán giả, của những tấm lòng hảo tâm có ý nghĩa lớn để những nhân vật của chương trình vươn lên trong cuộc sống. Và đó cũng là động lực để những người thực hiện chương trình làm tốt hơn vai trò của mình. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục hành trình đến với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với hoàn cảnh gia đình chị Đào Thị Tường Vân, khu phố 2, phường I, thị xã Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kịch bản Kết nối yêu thương – Chị Đào Thị Tường Vân, khu phố II, phường 1 thị xã Quảng Trị

Số TT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối yêu thương của Đài PTTH Quảng Trị.

Một tuần nữa lại trôi qua, những người thực hiện chương trình rất vui khi là cầu nối để kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với các hoàn cảnh kém may mắn. Những món quà, những lời động viên của quý khán giả, của những tấm lòng hảo tâm có ý nghĩa lớn để những nhân vật của chương trình vươn lên trong cuộc sống. Và đó cũng là động lực để những người thực hiện chương trình làm tốt hơn vai trò của mình. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục hành trình đến với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với hoàn cảnh gia đình chị Đào Thị Tường Vân, khu phố 2, phường I, thị xã Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

MC dẫn tại trường quay

40’’

 

Nhạc cắt

 

 

2

Phóng sự chèn: Một ngày như mọi ngày, người phụ nữ này một tay quán xuyến mọi việc trong gia đình. Hai năm trước các con chị cũng có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, chồng chị vĩnh viễn ra đi để lại mình chị nuôi 3 đứa con thơ dại. Đứa con đầu đã 14 tuổi nhưng bị liệt hai chân nên mọi sinh hoạt của con chị Đào phải chăm sóc. Con gái thứ hai do hoàn cảnh vất vả nên phải nghỉ học khi mới lên lớp 8 để đi giúp việc kiếm tiền phụ mẹ nuôi anh nuôi em. Đứa út mới lên 4 tuổi chưa hiểu hết những khó khăn, cơ cực mà gia đình em đang gặp phải.

 

Hàng ngày sau khi vệ sinh lo cơm nước cho các con, nghề nghiệp chính của chị Vân là phân loại phế liệu cho một cơ sở phế liệu trên địa bàn. Không thể để con trai lớn tật nguyền chăm em nhỏ, những ngày bé út nghỉ học, chị đưa con đến nơi mình làm việc vừa làm vừa giữ con…

Khó khăn chồng chất khó khăn khi thu nhập từ công việc này chỉ giúp chị kiếm khoảng 60 – 70.000 đồng mỗi ngày, ngày không có việc chị cũng không biết làm gì kiếm sống. Nên làm được đồng nào chị chắt bóp vừa lo ăn uống, sinh hoạt vừa lo thuốc men cho con mỗi khi trái gió trở trời… Lúc này sự giúp sức của cả cộng đồng chính là động lực để mẹ con chị Vân bước tiếp chặng đường chông gai phía trước.

Hình chị Vân chăm con, thắp hương cho chồng và chăm con trai

- Hình chị phân loại phế liệu… di chuyển trên chiếc xe đạp cũ…

2 phút

3

Bà Trần Thị Thường, chủ cơ sở phế liệu phường I, thị xã Quảng Trị

Ông Nguyễn Đạo Ái, Phó Chủ tịch UBND phường I, thị xã Quảng Trị

Chị Lê Thị Kim Anh, Chủ cửa hàng tạp hóa Kim Anh, thị xã Quảng Trị

1,5 phút

 

 

Nhạc cắt

 

 

 

4

Hình đi vào và chào chị Vân, có thu tiếng chào hỏi…

MC: Chào chị, chúng em là những người thực hiện chương trình KNYT của Đài PTTH Quảng Trị. Sau khi tìm hiểu và được giới thiệu từ Hội CTĐ của phường 1, TX Quảng Trị, hôm nay chúng em tới để chia sẻ với hoàn cảnh của chị….

Chị Vân chào và mời vào nhà…

Quay hình ảnh phóng viên và nhà hảo tâm đi vào nhà…

(Khi trò chuyện nhớ thay quần áo nhân vật)

 

5

MC - Vào luôn trao đổi với nhân vật:

Thưa chị, qua những hình ảnh vừa rồi, chúng em và khán giả phần nào hiểu được những khó khăn mà chị và các con mình đang trải qua.

1. Sau khi chồng mất, một mình chị phải xoay sở như thế nào để nuôi các con?

TL – 1 phút, từ việc làm, chăm các con, nuôi con mỗi khi trái gió trở trời và đến từng bữa ăn…

2. MC – Khi đến đây chúng em thấy ngôi nhà rất tạm bợ, nhà lại được làm ở vùng thấp trũng, những lúc trời mưa thì mẹ con chị sống thế nào trong ngôi nhà này?

TL – Nhà được làm… năm, toàn đi xin bờ rô của họ để lợp và làm bếp. Cả nhà chỉ được một chiếc giường thôi nên nhường cho cu lớn ngủ, mấy mẹ con nằm dưới nhà. Những lúc mưa thì bị dột ướt hết… Mấy bữa ni lo lắm…

3. Vâng, những người thực hiện chương trình rất chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Và hôm nay, đồng hành cùng chúng em có Ông Lê Thôn, Chủ tịch Hội CTĐ phường I, thị xã Quảng Trị.

Thưa ông… trước hoàn cảnh của gia đình chị Vân, chị có chia sẻ gì không ạ?

TL – 1 phút – Có thể nói hỗ trợ một phần quà nhỏ, hoặc đỡ đầu cho cháu… đi học.

4. Vâng, xin được cảm ơn ông. Lúc này chị Vân có muốn nói gì với ông Thôn không ạ?

Chị Vân TL - …

Xin được cảm ơn chị…

5. Lúc này chị mong muốn điều gì nhất thưa chị Vân?

TL – Mong có sức khỏe nuôi con, mong được ai đó quan tâm để sửa lại cái nhà có chỗ tránh mưa, trú nắng…

Vâng, xin được cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi.

Hình trò chuyện, có chèn hình chị Vân chăm con ở trong căn phòng chỉ 1 chiếc giường duy nhất…

4 phút

6

Phóng sự trao quà:

Trước những khó khăn hoạn nạn của gia đình chị Đào Thị Tường Vân, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, các tổ chức, tấm lòng hảo tâm đã kịp thời đến để chia sẻ, động viên mẹ con chị Vân. Đó là những lời thăm hỏi, sự cảm thông hay những món quà nhỏ… Tất cả đã tiếp thêm sức mạnh để chị Vân bước tiếp chặng đường chông gai phía trước.

Sau khi tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của gia đình chị Đào Thị Tường Vân, e kíp thực hiện chương trình Kết nối yêu thương đã phối hợp với Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ phường I, thị xã Quảng Trị vận động sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho mẹ con chị Vân.

Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quảng Trị đã hỗ trợ mẹ con chị vân 3 triệu đồng tiền mặt để giúp gia đình chị có thêm điều kiện sửa lại nhà cửa.

Đảng ủy, HĐND, UBND phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 500.000 đ

Hội Chữ thập đỏ thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ.

UBMTTQVN phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 500.000 đ

Hội LHPN phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Đoàn TNCSHCM phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Hội Chữ thập đỏ phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Hội Nông dân phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Chi ủy, Ban cán sự Khu phố II, phường I hỗ trợ 200.000 đ

Hội CCB phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Ban Công tác mặt trận khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 200.000 đ

Chi hội Nông dân khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 100.000 đ

Chi hội Phụ nữ khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 100.000 đ

Hội Người cao tuổi khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 100.000 đ

Hội CCB VN khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ 100.000 đ

Công ty TNHH TM Toàn Thắng và Doanh nghiệp tư nhân Minh Quý hỗ trợ 500.000 đ

CLBDN nữ thị xã Quảng Trị: 1.000.000 đ

Anh Võ Ánh Duẩn, Đài PTTH Quảng Trị hỗ trợ 500.000 đ

Chị Quý khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị hỗ trợ: 200.000 đ

Một tấm lòng hảo tâm ở thành phố Đông Hà hỗ trợ 200.000 đ

Trao quà…

2 phút

 

Nhạc cắt

 

 

7

Thưa quý vị và các bạn! Hi vọng rằng với những món quà từ các đơn vị tài trợ, các tấm lòng hảo tâm, chị Đào Thị Tường Vân và con của mình có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn trước mắt. Những đóng góp của quý khán giả cho nhân vật của chương trình xin được gửi về BBT Chương trình Kết nối yêu thương, Đài PTTH Quảng Trị, 105/2 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị, hoặc gửi trực tiếp cho chị Đào Thị Tường Vân, khu phố II, phường I, thị xã Quảng Trị. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

MC dẫn trường quay

40’’

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 13/11/2017 10:47 Võ Nguyên Thủy 14/11/2017 11:09
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà