TẠP CHÍ VĂN NGHỆ THIẾU NHI 25-8
Danh mục
Văn nghệ thiếu nhi
NỘI DUNG

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 25-8-2019

MC: Chào các em thiếu nhi – những thính giả thân thiết của chương trình văn nghệ thiếu nhi ngày chủ nhật hàng tuần, được phát trên sóng của Đài PT-TH QT tần số 92,5 Mhz! Như vậy là các em đã trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài rồi đúng không nào? Các em thân mến! Được nghỉ hè một thời gian dài, bây giờ quay trở lại trường, bắt đầu lại việc học, chị biết là nhiều em không vui lắm đúng không nào? Đó cũng là tâm lý chung của mọi người thôi các em ạ. Nhưng các em hãy lập kế hoạch cho mình, lấy lại tinh thần học tập, hăng say rèn luyện để có một năm học mới với những điểm số thật cao, thành tích học tập xuất sắc,để bố mẹ, thầy cô hãnh diện các em nhé! Và không ngoài mục đích đó. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay sẽ gửi tặng các em những ca khúc về trường lớp thầy cô như là động lực để các bắt đầu một năm học mới. Và bài hát đầu tiên là một bài hát đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ học sinh. Chị chắc chắn là bất kể bạn nào đã được đến trường hẳn sẽ thuộc bài hát này. Vâng! Chị đang nhắc đến ca khúc Em yêu trường em của nhạc sĩ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Các em hãy cùng nghe nhé!

Bài hát: Em yêu trường em

MC: Các em biết không? Những bài hát về thầy cô của thiếu nhi luôn là mạch nguồn cảm hứng sáng tác rất dồi dào trong dòng chảy thi ca của các nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam. Bởi tình cảm của thiếu nhi - những học trò nhỏ với thầy cô là những tình cảm thật hồn nhiên trong sáng nhưng cũng rất chân thành, đáng yêu và đáng quý. Ai cũng có: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi, vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Ngoài tình yêu của mẹ, chúng ta còn được đón nhận tình cảm trìu mến của “cô giáo là cô tiên” ở trường... Trong kí ức của chúng ta, “ngày đầu tiên đi học mẹ, cô cùng vỗ về” đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, ngọt ngào mà rất đỗi hồn nhiên trong sáng đi theo mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời. Những bỡ ngỡ, rụt rè nhanh chóng được thay thế bởi sự yêu thương, ân cần của những người mẹ hiền. Để rồi từ đó, ta tự tin bước vào môi trường mới với sự dìu dắt của thầy cô, được học tập và vui chơi dưới mái trường mến yêu. Ca khúc này là một trong những ca khúc hay nhất về mái trường, thầy cô sáng tác từ những năm đầu thập niên 90 còn sống mãi với thời gian và được rất nhiều thế hệ học sinh hát với niềm xúc động, tình cảm chân thành giống như những ca từ đẹp, thiết tha trong ca khúc vậy.

Bài hát: Ngày đầu tiên đi học

MC: Cũng giống như bài “Ngày đầu tiên đi học”, bài hát “Đi học” cũng được thiếu nhi rất yêu thích và đã được chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi (Việt Nam) hay nhất thế kỷ XX. Tuy nhiên, ca khúc này được sáng tác sớm hơn, ngay sau khi nước nhà vừa thống nhất, năm 1976. Khi ấy, điều kiện kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn và trường học của thiếu nhi vẫn còn đơn sơ, nhỏ lẻ. Nhưng khi ca khúc được cất lên thì ta lại thấy vui tươi và yêu đời, yêu em nhỏ biết tự giác, vượt khó để đến trường đến lớp. Với thể thơ 5 chữ, những câu thơ đẹp và giàu hình ảnh, bài thơ “Đi học” thể hiện rất sâu sắc tình mẹ, tình cô và tình yêu quê hương đất nước. Mời các em cùng nghe bài hát Đi học

Bài hát: Đi học

MC: Các em biết không? Thầy cô là người chắp đôi cánh để cho chúng ta bay vào đời. Bất cứ một người học sinh, sinh viên nào cũng muốn thể hiện tình cảm biết ơn và kính trọng với các thầy cô giáo của mình. Bài hát: “Bông hồng tặng cô” là một ca khúc thể hiện rất rõ điều đó. Chỉ là một món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm, người học trò nhỏ trong bài hát muốn tặng cho cô giáo hiền những bông hồng tươi thắm do chính tay mình trồng. Thật đáng yêu và đáng trân trọng biết bao.

Bài hát: Bông hồng tặng cô

MC: Các em thân mến! Những cánh hoa Ê Ban tươi thắm vẫn nở trắng khắp núi rừng, cánh hoa đẹp xinh như cô giáo trẻ lặn lội lên nơi vùng cao xa xôi vì đàn em thân yêu của mình. Đó cũng chính là nội dung bài hát: "Cô giáo em là hoa Ê Ban" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên đang được thiếu nhi rất yêu thích nhất là các bạn nhỏ trên vùng núi cao. Bài hát còn là tình cảm đáng yêu đáng quý, hồn nhiên trong sáng của các bạn nhỏ đối với cô giáo của mình. Món quà tặng cô chính là cánh hoa tinh khôi, đẹp nhất của buôn làng.

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê ban

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Bài hát Cô giáo em là hoa Ê ban cũng đã khép lại 15 phút chương trình văn nghệ thiếu nhi tuần này rồi. Chúc các em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và nhớ chuẩn bị bài cho ngày mai nhé! Hẹn gặp lại các em vào chủ nhật tuần sau!

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 25-8-2019

MC: Chào các em thiếu nhi – những thính giả thân thiết của chương trình văn nghệ thiếu nhi ngày chủ nhật hàng tuần, được phát trên sóng của Đài PT-TH QT tần số 92,5 Mhz! Như vậy là các em đã trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài rồi đúng không nào? Các em thân mến! Được nghỉ hè một thời gian dài, bây giờ quay trở lại trường, bắt đầu lại việc học, chị biết là nhiều em không vui lắm đúng không nào? Đó cũng là tâm lý chung của mọi người thôi các em ạ. Nhưng các em hãy lập kế hoạch cho mình, lấy lại tinh thần học tập, hăng say rèn luyện để có một năm học mới với những điểm số thật cao, thành tích học tập xuất sắc,để bố mẹ, thầy cô hãnh diện các em nhé! Và không ngoài mục đích đó. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay sẽ gửi tặng các em những ca khúc về trường lớp thầy cô như là động lực để các bắt đầu một năm học mới. Và bài hát đầu tiên là một bài hát đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ học sinh. Chị chắc chắn là bất kể bạn nào đã được đến trường hẳn sẽ thuộc bài hát này. Vâng! Chị đang nhắc đến ca khúc Em yêu trường em của nhạc sĩ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Các em hãy cùng nghe nhé!

Bài hát: Em yêu trường em

MC: Các em biết không? Những bài hát về thầy cô của thiếu nhi luôn là mạch nguồn cảm hứng sáng tác rất dồi dào trong dòng chảy thi ca của các nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam. Bởi tình cảm của thiếu nhi - những học trò nhỏ với thầy cô là những tình cảm thật hồn nhiên trong sáng nhưng cũng rất chân thành, đáng yêu và đáng quý. Ai cũng có: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi, vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Ngoài tình yêu của mẹ, chúng ta còn được đón nhận tình cảm trìu mến của “cô giáo là cô tiên” ở trường... Trong kí ức của chúng ta, “ngày đầu tiên đi học mẹ, cô cùng vỗ về” đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, ngọt ngào mà rất đỗi hồn nhiên trong sáng đi theo mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời. Những bỡ ngỡ, rụt rè nhanh chóng được thay thế bởi sự yêu thương, ân cần của những người mẹ hiền. Để rồi từ đó, ta tự tin bước vào môi trường mới với sự dìu dắt của thầy cô, được học tập và vui chơi dưới mái trường mến yêu. Ca khúc này là một trong những ca khúc hay nhất về mái trường, thầy cô sáng tác từ những năm đầu thập niên 90 còn sống mãi với thời gian và được rất nhiều thế hệ học sinh hát với niềm xúc động, tình cảm chân thành giống như những ca từ đẹp, thiết tha trong ca khúc vậy.

Bài hát: Ngày đầu tiên đi học

MC: Cũng giống như bài “Ngày đầu tiên đi học”, bài hát “Đi học” cũng được thiếu nhi rất yêu thích và đã được chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi (Việt Nam) hay nhất thế kỷ XX. Tuy nhiên, ca khúc này được sáng tác sớm hơn, ngay sau khi nước nhà vừa thống nhất, năm 1976. Khi ấy, điều kiện kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn và trường học của thiếu nhi vẫn còn đơn sơ, nhỏ lẻ. Nhưng khi ca khúc được cất lên thì ta lại thấy vui tươi và yêu đời, yêu em nhỏ biết tự giác, vượt khó để đến trường đến lớp. Với thể thơ 5 chữ, những câu thơ đẹp và giàu hình ảnh, bài thơ “Đi học” thể hiện rất sâu sắc tình mẹ, tình cô và tình yêu quê hương đất nước. Mời các em cùng nghe bài hát Đi học

Bài hát: Đi học

MC: Các em biết không? Thầy cô là người chắp đôi cánh để cho chúng ta bay vào đời. Bất cứ một người học sinh, sinh viên nào cũng muốn thể hiện tình cảm biết ơn và kính trọng với các thầy cô giáo của mình. Bài hát: “Bông hồng tặng cô” là một ca khúc thể hiện rất rõ điều đó. Chỉ là một món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm, người học trò nhỏ trong bài hát muốn tặng cho cô giáo hiền những bông hồng tươi thắm do chính tay mình trồng. Thật đáng yêu và đáng trân trọng biết bao.

Bài hát: Bông hồng tặng cô

MC: Các em thân mến! Những cánh hoa Ê Ban tươi thắm vẫn nở trắng khắp núi rừng, cánh hoa đẹp xinh như cô giáo trẻ lặn lội lên nơi vùng cao xa xôi vì đàn em thân yêu của mình. Đó cũng chính là nội dung bài hát: "Cô giáo em là hoa Ê Ban" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên đang được thiếu nhi rất yêu thích nhất là các bạn nhỏ trên vùng núi cao. Bài hát còn là tình cảm đáng yêu đáng quý, hồn nhiên trong sáng của các bạn nhỏ đối với cô giáo của mình. Món quà tặng cô chính là cánh hoa tinh khôi, đẹp nhất của buôn làng.

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê ban

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Bài hát Cô giáo em là hoa Ê ban cũng đã khép lại 15 phút chương trình văn nghệ thiếu nhi tuần này rồi. Chúc các em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và nhớ chuẩn bị bài cho ngày mai nhé! Hẹn gặp lại các em vào chủ nhật tuần sau!

 

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 25-8-2019

MC: Chào các em thiếu nhi – những thính giả thân thiết của chương trình văn nghệ thiếu nhi ngày chủ nhật hàng tuần, được phát trên sóng của Đài PT-TH QT tần số 92,5 Mhz! Như vậy là các em đã trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài rồi đúng không nào? Các em thân mến! Được nghỉ hè một thời gian dài, bây giờ quay trở lại trường, bắt đầu lại việc học, chị biết là nhiều em không vui lắm đúng không nào? Đó cũng là tâm lý chung của mọi người thôi các em ạ. Nhưng các em hãy lập kế hoạch cho mình, lấy lại tinh thần học tập, hăng say rèn luyện để có một năm học mới với những điểm số thật cao, thành tích học tập xuất sắc,để bố mẹ, thầy cô hãnh diện các em nhé! Và không ngoài mục đích đó. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay sẽ gửi tặng các em những ca khúc về trường lớp thầy cô như là động lực để các bắt đầu một năm học mới. Và bài hát đầu tiên là một bài hát đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ học sinh. Chị chắc chắn là bất kể bạn nào đã được đến trường hẳn sẽ thuộc bài hát này. Vâng! Chị đang nhắc đến ca khúc Em yêu trường em của nhạc sĩ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Các em hãy cùng nghe nhé!

Bài hát: Em yêu trường em

MC: Các em biết không? Những bài hát về thầy cô của thiếu nhi luôn là mạch nguồn cảm hứng sáng tác rất dồi dào trong dòng chảy thi ca của các nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam. Bởi tình cảm của thiếu nhi - những học trò nhỏ với thầy cô là những tình cảm thật hồn nhiên trong sáng nhưng cũng rất chân thành, đáng yêu và đáng quý. Ai cũng có: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi, vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Ngoài tình yêu của mẹ, chúng ta còn được đón nhận tình cảm trìu mến của “cô giáo là cô tiên” ở trường... Trong kí ức của chúng ta, “ngày đầu tiên đi học mẹ, cô cùng vỗ về” đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, ngọt ngào mà rất đỗi hồn nhiên trong sáng đi theo mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời. Những bỡ ngỡ, rụt rè nhanh chóng được thay thế bởi sự yêu thương, ân cần của những người mẹ hiền. Để rồi từ đó, ta tự tin bước vào môi trường mới với sự dìu dắt của thầy cô, được học tập và vui chơi dưới mái trường mến yêu. Ca khúc này là một trong những ca khúc hay nhất về mái trường, thầy cô sáng tác từ những năm đầu thập niên 90 còn sống mãi với thời gian và được rất nhiều thế hệ học sinh hát với niềm xúc động, tình cảm chân thành giống như những ca từ đẹp, thiết tha trong ca khúc vậy.

Bài hát: Ngày đầu tiên đi học

MC: Cũng giống như bài “Ngày đầu tiên đi học”, bài hát “Đi học” cũng được thiếu nhi rất yêu thích và đã được chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi (Việt Nam) hay nhất thế kỷ XX. Tuy nhiên, ca khúc này được sáng tác sớm hơn, ngay sau khi nước nhà vừa thống nhất, năm 1976. Khi ấy, điều kiện kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn và trường học của thiếu nhi vẫn còn đơn sơ, nhỏ lẻ. Nhưng khi ca khúc được cất lên thì ta lại thấy vui tươi và yêu đời, yêu em nhỏ biết tự giác, vượt khó để đến trường đến lớp. Với thể thơ 5 chữ, những câu thơ đẹp và giàu hình ảnh, bài thơ “Đi học” thể hiện rất sâu sắc tình mẹ, tình cô và tình yêu quê hương đất nước. Mời các em cùng nghe bài hát Đi học

Bài hát: Đi học

MC: Các em biết không? Thầy cô là người chắp đôi cánh để cho chúng ta bay vào đời. Bất cứ một người học sinh, sinh viên nào cũng muốn thể hiện tình cảm biết ơn và kính trọng với các thầy cô giáo của mình. Bài hát: “Bông hồng tặng cô” là một ca khúc thể hiện rất rõ điều đó. Chỉ là một món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm, người học trò nhỏ trong bài hát muốn tặng cho cô giáo hiền những bông hồng tươi thắm do chính tay mình trồng. Thật đáng yêu và đáng trân trọng biết bao.

Bài hát: Bông hồng tặng cô

MC: Các em thân mến! Những cánh hoa Ê Ban tươi thắm vẫn nở trắng khắp núi rừng, cánh hoa đẹp xinh như cô giáo trẻ lặn lội lên nơi vùng cao xa xôi vì đàn em thân yêu của mình. Đó cũng chính là nội dung bài hát: "Cô giáo em là hoa Ê Ban" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên đang được thiếu nhi rất yêu thích nhất là các bạn nhỏ trên vùng núi cao. Bài hát còn là tình cảm đáng yêu đáng quý, hồn nhiên trong sáng của các bạn nhỏ đối với cô giáo của mình. Món quà tặng cô chính là cánh hoa tinh khôi, đẹp nhất của buôn làng.

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê ban

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Bài hát Cô giáo em là hoa Ê ban cũng đã khép lại 15 phút chương trình văn nghệ thiếu nhi tuần này rồi. Chúc các em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và nhớ chuẩn bị bài cho ngày mai nhé! Hẹn gặp lại các em vào chủ nhật tuần sau!

Tạp chí văn nghệ thiếu nhi

Phát sóng CN ngày 25-8-2019

MC: Chào các em thiếu nhi – những thính giả thân thiết của chương trình văn nghệ thiếu nhi ngày chủ nhật hàng tuần, được phát trên sóng của Đài PT-TH QT tần số 92,5 Mhz! Như vậy là các em đã trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài rồi đúng không nào? Các em thân mến! Được nghỉ hè một thời gian dài, bây giờ quay trở lại trường, bắt đầu lại việc học, chị biết là nhiều em không vui lắm đúng không nào? Đó cũng là tâm lý chung của mọi người thôi các em ạ. Nhưng các em hãy lập kế hoạch cho mình, lấy lại tinh thần học tập, hăng say rèn luyện để có một năm học mới với những điểm số thật cao, thành tích học tập xuất sắc,để bố mẹ, thầy cô hãnh diện các em nhé! Và không ngoài mục đích đó. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay sẽ gửi tặng các em những ca khúc về trường lớp thầy cô như là động lực để các bắt đầu một năm học mới. Và bài hát đầu tiên là một bài hát đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ học sinh. Chị chắc chắn là bất kể bạn nào đã được đến trường hẳn sẽ thuộc bài hát này. Vâng! Chị đang nhắc đến ca khúc Em yêu trường em của nhạc sĩ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Các em hãy cùng nghe nhé!

Bài hát: Em yêu trường em

MC: Các em biết không? Những bài hát về thầy cô của thiếu nhi luôn là mạch nguồn cảm hứng sáng tác rất dồi dào trong dòng chảy thi ca của các nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam. Bởi tình cảm của thiếu nhi - những học trò nhỏ với thầy cô là những tình cảm thật hồn nhiên trong sáng nhưng cũng rất chân thành, đáng yêu và đáng quý. Ai cũng có: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi, vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Ngoài tình yêu của mẹ, chúng ta còn được đón nhận tình cảm trìu mến của “cô giáo là cô tiên” ở trường... Trong kí ức của chúng ta, “ngày đầu tiên đi học mẹ, cô cùng vỗ về” đã trở thành kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, ngọt ngào mà rất đỗi hồn nhiên trong sáng đi theo mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời. Những bỡ ngỡ, rụt rè nhanh chóng được thay thế bởi sự yêu thương, ân cần của những người mẹ hiền. Để rồi từ đó, ta tự tin bước vào môi trường mới với sự dìu dắt của thầy cô, được học tập và vui chơi dưới mái trường mến yêu. Ca khúc này là một trong những ca khúc hay nhất về mái trường, thầy cô sáng tác từ những năm đầu thập niên 90 còn sống mãi với thời gian và được rất nhiều thế hệ học sinh hát với niềm xúc động, tình cảm chân thành giống như những ca từ đẹp, thiết tha trong ca khúc vậy.

Bài hát: Ngày đầu tiên đi học

MC: Cũng giống như bài “Ngày đầu tiên đi học”, bài hát “Đi học” cũng được thiếu nhi rất yêu thích và đã được chọn vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi (Việt Nam) hay nhất thế kỷ XX. Tuy nhiên, ca khúc này được sáng tác sớm hơn, ngay sau khi nước nhà vừa thống nhất, năm 1976. Khi ấy, điều kiện kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn và trường học của thiếu nhi vẫn còn đơn sơ, nhỏ lẻ. Nhưng khi ca khúc được cất lên thì ta lại thấy vui tươi và yêu đời, yêu em nhỏ biết tự giác, vượt khó để đến trường đến lớp. Với thể thơ 5 chữ, những câu thơ đẹp và giàu hình ảnh, bài thơ “Đi học” thể hiện rất sâu sắc tình mẹ, tình cô và tình yêu quê hương đất nước. Mời các em cùng nghe bài hát Đi học

Bài hát: Đi học

MC: Các em biết không? Thầy cô là người chắp đôi cánh để cho chúng ta bay vào đời. Bất cứ một người học sinh, sinh viên nào cũng muốn thể hiện tình cảm biết ơn và kính trọng với các thầy cô giáo của mình. Bài hát: “Bông hồng tặng cô” là một ca khúc thể hiện rất rõ điều đó. Chỉ là một món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm, người học trò nhỏ trong bài hát muốn tặng cho cô giáo hiền những bông hồng tươi thắm do chính tay mình trồng. Thật đáng yêu và đáng trân trọng biết bao.

Bài hát: Bông hồng tặng cô

MC: Các em thân mến! Những cánh hoa Ê Ban tươi thắm vẫn nở trắng khắp núi rừng, cánh hoa đẹp xinh như cô giáo trẻ lặn lội lên nơi vùng cao xa xôi vì đàn em thân yêu của mình. Đó cũng chính là nội dung bài hát: "Cô giáo em là hoa Ê Ban" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên đang được thiếu nhi rất yêu thích nhất là các bạn nhỏ trên vùng núi cao. Bài hát còn là tình cảm đáng yêu đáng quý, hồn nhiên trong sáng của các bạn nhỏ đối với cô giáo của mình. Món quà tặng cô chính là cánh hoa tinh khôi, đẹp nhất của buôn làng.

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê ban

MC: Các em thiếu nhi thân mến! Bài hát Cô giáo em là hoa Ê ban cũng đã khép lại 15 phút chương trình văn nghệ thiếu nhi tuần này rồi. Chúc các em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và nhớ chuẩn bị bài cho ngày mai nhé! Hẹn gặp lại các em vào chủ nhật tuần sau!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Thái Hiền 20/08/2019 07:47 Lê Vĩnh Nhiên 20/08/2019 12:55
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà