Hanh phúc quanh ta
Danh mục
Hạnh phúc quanh ta
NỘI DUNG

Chương trình hạnh phúc quanh ta ngày 5/9

Nhạc hiệu quảng bá chương trình:

MC1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hạnh phúc quanh ta đang được phát sóng trên kênh phát thanh tần số 92,5Mgz và trên kênh facebook Đài PTTH Quảng Trị.

MC2: Chương trình được phát sóng vào 16h30 phút thứ 3 hàng tuần. Hãy cùng hòa mình vào không gian âm nhạc và sẽ chia về những điều bình dị làm nên hạnh phúc quanh ta.

MC1: Hạnh phúc quanh ta, kết nối và chia sẻ.

KÝ ỨC NGÀY KHAI TRƯỜNG

Như Quỳnh rất vui khi được gặp lại Qv & các bạn trong chương trình hạnh phúc quanh ta ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ, ai đã từng qua một thời cắp sách đến trường hẳn không thể nào quên không khí rộn ràng, náo nức của ngày khai trường sau mấy tháng nghỉ hè. Với tất cả chúng ta, ngày khai trường luôn để lại kỷ niệm đẹp, khó có thể mờ phai. Dẫu đôi lúc trước bộn bề mưu sinh, bất chợt lãng quên những kỷ niệm của một thời áo trắng, nhưng khi nhìn lớp trẻ tề tựu tới trường vào ngày khai trường thì ký ức lại ùa về trong mỗi người vẹn nguyên với bao cảm xúc. Và trong không khí của mùa thu khai trường ngày hôm nay mời Qv & các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ về cảm xúc, ký ức ngày khai trường trong chương trình HPQT hôm nay. Xin giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng chương trình là cô giáo Trương Vũ Như Ngọc đến từ trường Trưng Vương.

Trước tiên xin cảm ơn cô Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình.

Khách mời chào QV thính giả nghe đài

Như Ngọc thân mến, thật đặc biệt hôm nay đúng vào ngày khai trường chúng ta lại có dịp gặp nhau trong chương trình HPQT với chủ đề ký ức ngày khai trường, và hẵn rằng với 1 cô giáo như Ngọc thì ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt đúng không?

Trả lời

Vâng, Thưa Qv& các bạn! Ngày khai trường đầu tiên luôn để lại những dấu ấn khó phai trong cuộc đời của mỗi người mà mỗi độ thu sang, khi tiếng trống khai trường vang lên, trong lòng mỗi chúng ta lại rưng rưng với nhiều cảm xúc. Mời Qv & các bạn cùng lắng nghe một chia sẻ về cảm xúc ngày khai trường như thế:

Nhạc cắt câu chuyện cuộc sống

Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”  - bao nhiêu năm tháng cuộc đời đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc được những câu văn trong trẻo này của Thanh Tịnh nhưng chưa bao giờ nó khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Bởi cái cảm giác thiêng liêng, háo hức xen lẫn chút hồi hộp, lo lắng khi bước vào ngày khai trường - ngày đầu tiên của năm học mới vẫn mãi là kỷ niệm đẹp, là hành trang quý báu trong tâm hồn, cuộc đời mỗi con người, tựa như dòng suối mát lành không bao giờ vơi cạn.

Tính đến nay cũng đã qua mấy chục năm kể từ khi bước qua cái thời học sinh, cụm từ “mùa thu - mùa khai trường” vẫn như một câu thần chú diệu kỳ, mở ra cánh cửa thời gian đưa tôi trở về những ngày xưa ấy. Và bất kỳ ai đã trải qua năm tháng học trò, các bạn có đồng ý với tôi rằng: Ký ức về những ngày khai giảng khi vừa chuyển cấp học luôn để lại trong lòng mỗi chúng ta nhiều ấn tượng khó phai? Một ngôi trường mới, thầy cô mới, những người bạn mới... Tất cả hòa trong cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, hoang mang... khó diễn tả thành lời.

Ngày ấy, cuộc sống khó khăn, kinh tế eo hẹp, nhà nào khá giả thì cả năm mới có vài bận sắm sửa cho con cái dăm ba bộ quần áo mới. Mấy đứa trẻ nhà “bình dân” như chúng tôi, chỉ chực chờ đến ngày khai giảng hoặc ngày tết mới được mua quần áo mới. Đâu chỉ có quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cũng “ngốn” của bố mẹ một khoản tiền không nhỏ. Từ trước lễ khai giảng khoảng nửa tháng, mẹ tôi đã bắt đầu sắm sanh dần mọi thứ. Khi thì dăm ba quyển vở, cái thước, cái bút; khi lại vài cuốn sách giáo khoa, dần dà gom đủ bộ. Sách vở mua về, mẹ dạy mình cách bọc bìa, dán nhãn. Mẹ tận dụng mấy tờ lịch cũ trong nhà, tỉ mỉ cắt theo khuôn sách, vở rồi gấp gấp, dán dán, miết các góc, cạnh phẳng đét. Tôi ngồi kế bên, thích thú nhìn mẹ, chốc chốc lại lật từng trang vở ô ly ra hít hà mùi giấy mới. Dường như, ai ai cũng muốn con cái của mình đẹp đẽ, sáng sủa trong ngày đầu tiên đến trường nên cố gắng tươm tất cho con. Thế mới biết, muôn đời nay, dân tộc Việt luôn là dân tộc trọng chữ nghĩa, xem trọng việc học hành, giáo dục thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước. Chẳng thế mà, mặc dù bận bịu, quay cuồng với biết bao công to việc lớn, mưu sinh vất vả, trong ngày khai giảng vẫn luôn bắt gặp hình ảnh các bậc phụ huynh, nhiều người nhấp nhổm bên ngoài, ánh mắt cứ dõi theo từng bước chân chạy nhảy hồn nhiên của con. Có nhiều ông bố, bà mẹ không yên tâm để con đi một mình với bạn mà dắt con vào tận sân trường. Nhất là đối với những học sinh lớp một như chúng tôi, ngày khai giảng đều có người thân ở lại bên cạnh cho đến khi kết thúc buổi lễ. Dường như bố, mẹ biết được rằng: Nếu mình rời đi, có thể đứa trẻ lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường tiểu học sẽ cảm thấy hoang mang, lo sợ nên nhẫn nại chờ đến khi kết thúc buổi lễ mới ngậm ngùi, xúc động ra về.

Cho đến tận ngày hôm nay, khi đã bước qua thời cắp sách đến trường tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng hết thảy những háo hức, bâng khuâng, khôi nguyên, vụng dại mà thiêng liêng ấy.

Vâng, một bài viết đầy cảm xúc về ngày khai trường. Cô giáo Trương Vũ Như Ngọc thân mến chắc rằng những cảm xúc của một thính giả về ngày khai trường sẽ gợi cho bạn nhiều ký ức đúng không ạ?

Trả lời

Và tôi cũng rất muốn biết về ngày khai trường đầu tiên của Ngọc như thế nào, Ngọc có còn nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình không?  

Trả lời

Lúc đó thì ngày khai trường diễn ra như thế nào?

Trả lời

Có thể nói Quỳnh cũng như Ngọc, thế hệ 7x, 8x của chúng ta thì thời điểm đó cuộc sống cũng rất khó khăn, Quỳnh vẫn nhớ lúc đó mình đã rất háo hức khi được mẹ may cho 1 bộ đồng phục là áo trắng quần xanh. Không biết Ngọc thì sao?

Trả lời

Vâng và dù diễn ra trong bất cứ hoàn cảnh nào thì ngày khai trường bao giờ cũng được các thế hệ học sinh chờ đón, và có lẽ đây cũng là ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người đúng không ạ?

Trả lời

Trong những ngày khai trường Ngọc đã trải qua, kể cả khoảng thời gian Ngọc làm cô giáo và đứng trên bục giảng, kỷ niệm sâu sắc nhất, khiến cô nhớ nhất trong các mùa khai trường là gì?

Trả lời

                Vâng, Mùa thu với sắc vàng lãng đãng, với màu áo tinh khôi, với tiếng trống khai trường rộn rã dường như đã in đậm trong tâm tưởng, gắn với kỉ niệm về một thời học trò trong sáng bên thầy cô, bè bạn dưới mái trường mến yêu. Một mùa thu nữa lại về, tiếng trống khai trường hứa hẹn bao náo nức, bao bận rộn với những ước mơ khát vọng của mỗi cô cậu học trò. Dẫu đã trải qua một thời cắp sách đến trường, cứ ngỡ đã rất quen thuộc với không khí náo nức ngày khai trường nhưng có lẽ với mỗi người học sinh, ngày khai trường vẫn mang đến cho mỗi người những cảm xúc rất đặc biệt.  Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những cảm xúc, những chia sẻ như thế.

Nhạc cắt kết nối

Ý kiến, cảm xúc, ý kiến của các em học sinh, phụ huynh về ngày khai trường

          Vâng, đó là những cảm xúc về ngày khai trường mà chúng tôi có dịp ghi lại được. Trong đó có 1 vài chia sẻ rất thật của các cô giáo trong ngày khai trường khi mà các cô không thể cùng con đón ngày khai trường vì phải làm công việc chuyên môn của mình. Và tôi cũng rất xúc động với bài thơ “ khi mẹ là giáo viên” của cô giáo Lê Thanh Hồng, giáo viên ngữ văn, hiện là hiệu phó trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn, Hòa Bình. Bài thơ được chia sẻ cả nghìn lượt trên mạng xã hội và khiến ai đọc cũng phải rưng rưng:

"Mẹ chẳng bao giờ có được niềm vui
Đưa con đến trường những ngày quan trọng nhất
Khi con có niềm vui cũng là khi mẹ bận
Con luôn thiệt thòi khi có mẹ giáo viên.

Buổi tựu trường khai giảng đầu tiên
Mẹ thương con lắm nhưng cũng thôi đành chịu
Áo mới vở thơm con vẫn thường nũng nịu
"Mẹ đưa con đến trường, nay buổi học đầu tiên"

Con lớn dần con cũng hiểu mẹ hơn

Biết mẹ bận nên chẳng hề đòi hỏi

Con biết tự lo toan, con dần cứng cỏi

Vẫn thui thủi đi về khi không có mẹ ở bên.

Con thiệt thòi khi có mẹ giáo viên

Sớm, chiều, tối công việc bề bộn lắm

Sẽ không có mẹ suốt một thời áo trắng

Bởi mẹ không thể ở bên con cả những lúc con cần.

Nhưng con có mẹ như một người bạn thân

Mẹ không tuổi trong cuộc đời đèn sách

Mẹ sẽ bên con cùng con vượt qua thử thách

Và mãi yêu con đến trọn cuộc đời mình./.

          Vâng, Như Ngọc thân mến, qua nghe những chia sẻ như thế và bản thân Ngọc cũng từng là giáo viên, Ngọc có thể chia sẻ những cảm xúc của mình như thế nào được không ?

          Trả lời

            Vâng, và dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì ngày khai trường không thể thiếu tiếng trống khai trường – đây như là một nghi lễ truyền thống của ngày khai trường đúng không ạ. Vậy theo Ngọc tiếng trống khai trường có ý nghĩa như thế nào?

          Trả lời

          Quý vị và các bạn thân mến thân mến! Năm học mới bắt đầu, bên cạnh niềm vui của con trẻ thì những bậc làm cha, làm mẹ đều có những ưu tư, trăn trở riêng. Bởi dù con đã lớn thì trong mắt của cha mẹ, con luôn bé thơ, khờ khạo và cần được vỗ về, chăm sóc. Và trên mỗi bước đường đời con đi, luôn có sự dõi theo của cha mẹ. Đằng sau nụ cười hạnh phúc khi thấy con cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đại học là những giọt nước mắt vui có, buồn có, là những âu lo của các bậc làm cha làm mẹ giấu kín trong lòng. Phần cuối chương trình HPQT  tuần này, chúng ta sẽ cùng nghe một vài tâm sự các các ông bố, bà mẹ khi có con vào đại học.

Nhạc cắt Lắng nghe và chia sẻ

Vậy là con gái của mẹ đã lớn thật rồi, cuối cùng cũng đến ngày con phải rời xa vòng tay mẹ để đi học xa nhà. Mẹ vẫn lo lắng y như ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, con khóc mà lòng mẹ xót xa. Mẹ biết con không còn mãi bé, cô gái của mẹ đã lớn và đến lúc con phải bay bằng chính đôi cánh của mình, trên bầu trời của con.

Sống xa nhà, dù muốn hay không, con cũng phải trưởng thành và chín chắn hơn, không còn là lúc mè nheo, nhõng nhẽo như ở nhà với mẹ. Cuộc sống trên thành phố, xa nhà, xa bố mẹ lần đầu, ắt con sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mẹ tin, con gái mạnh mẽ của mẹ có thể vượt qua.

Con hãy nhớ, cuộc sống không thể tránh khỏi những chông gai, nếu con coi đó là một trò chơi có mạo hiểm, con sẽ thấy nó thú vị, còn nếu con nhìn nó bằng con mắt của sự bi quan, sợ hãi, nó sẽ là con quái vật nuốt chửng con lúc nào không hay.

Khi mẹ còn đi học, mẹ thường nghĩ, cùng một công học, nên hãy cố học tốt nhất có thể. Học ở đây không có nghĩa chỉ là học trên lớp, mà còn học từ chính cuộc sống xung quanh. Nên biết cho đi để được nhận về, năng giao tiếp, kết bạn mới, nhưng cũng đừng quên những người bạn cũ. Có những người bạn thân của con, dù con có nhiều mối quan hệ đến đâu, cũng cần giành thời gian để vun đắp tình cảm đó. Ba mẹ không thể ở bên con khi học xa nhà, nhưng những người bạn thân sẽ là người cùng con bước tiếp trong suốt quãng đời sinh viên và sau này.

Ở tuổi của con, sẽ có những rung động rất đẹp. Nếu con có tình cảm với ai, hãy để nó được tự nhiên. Mẹ chỉ muốn nhắc con, khi yêu đừng bỏ qua lý trí, con gái vốn dễ tổn thương, nếu con không suy nghĩ kỹ, yêu nhầm người, sẽ khiến con đau khổ. Mẹ không cấm con chuyện yêu đương, chỉ nhắc con dù thế nào cũng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành. Những lúc con có tâm sự, hãy gọi cho mẹ như một người bạn, mẹ sẽ cho con những lời khuyên bổ ích.

Thêm nữa, cuộc sống này chỉ có ba mẹ yêu thương con “miễn phí”. Con hãy cẩn trọng với những lời mật ngọt. Sống tử tế là bổn phận của chúng ta, nhưng nếu để những thứ không tử tế lợi dụng thì đó là lỗi của chúng ta.

Có thể những điều mẹ nói con chưa hiểu hết, hay cho rằng mẹ dài dòng. Mẹ chỉ muốn nói rằng, dù con lớn, mẹ vẫn luôn lo lắng, yêu thương con. Nhà là nơi để về, nếu có bất cứ lúc nào con cảm thấy mệt mỏi, hãy về nhà con nhé!

          Như Ngọc thân mến! Những dòng thư đầy xúc động của 1 người mẹ khi có con gái vào đại học có lẽ sẽ khiến cho chúng ta rưng rưng. Và có lẽ đến khi chúng ta trưởng thành rồi làm vợ, làm mẹ chúng ta mới thấu hiểu được hết. Không biết với Ngọc thì những năm tháng bước vào đại học ngày khai trường như thế nào? Có khác biệt gì không?

          Trả lời

          Và cảm xúc của Ngọc lúc đó như thế nào?

          Trả lời

 Và cuối cùng, Ngọc có điều gì muốn nhắn gửi, chia sẻ đến quý vị thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những đồng nghiệp và các em học sinh của mình?

          Trả lời

          Xin cảm ơn cô giáo Trương Vũ Như Ngọc đã tham gia và có những chia sẻ ý nghĩa cùng chương trình.

          Chào cuối: Quý vị và các bạn thân mến! Những chia sẻ của cô giáo Như Ngọc cũng đã khép lại chương trình Hạnh phúc quanh ta tuần này. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc các em học sinh sẽ bước vào năm học mới với nhiều thành công, chúc quý vị phụ huynh sẽ luôn là người bạn đồng hành vững vàng và tin cậy để dìu dắt các con của mình trên con đường học tập.

Chương trình  do … cảm ơn Qv & Cb đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 30/08/2023 15:02 Lê Vĩnh Nhiên 05/09/2023 06:51

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà