CTPT Đón các anh về
Danh mục
Cuộc đời mãi xanh
NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH PTTH : Đón các anh về

Bài hát:

Khát vọng Trường Sơn  (Thơ Nguyễn Hữu Quý, Nhạc Võ Thế Hùng

Biễu diễn : Huyền Trang

MC: Kính chào quý vị và các bạn, Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu da diết nhưng cũng rất trầm hùng của ca khúc: Khát vọng Trường Sơn, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Võ Thế Hùng, phổ thơ Nguyễn Hữu Quý. Ca khúc được biễu diễn trong chương trình lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Chương trình do Bộ VHTT và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng trị tổ chức.

MC: Thưa quý vị và các bạn, Khát vọng Trường Sơn được khép lại bởi câu hát gieo vào lòng người những rung cảm sâu sắc “Mười nghìn khát vọng được về bên nhau!”, câu hát như  như một lời nguyện cầu, mong mỏi dù ở đâu, còn sống hay đã thành người thiên cổ thì được về bên nhau vẫn là khát vọng mãnh liệt nhất của người Việt Nam. Và có lẽ, từ những khát vọng như thế, cùng với lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân vô bờ đối với những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hòa bình và ấm no mà đã mấy chục năm trôi qua kể từ khi kết thúc chiến tranh, hành trình của những cuộc tìm kiếm đưa các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh về với đất mẹ vẫn được tiếp tục…

MC: Với các cán bộ, chiến sĩ đội tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ 584 - Bộ chỉ huy quân sự Quảng Trị hành trình đó là những tháng ngày lầm lụi, bươn bả trong những cánh rừng Lào để đi tìm đồng đội hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ Quốc tế cao cả.  Không thể kể hết những gian truân, vất vả, hi sinh… và cũng không thể kể hết niềm vui sướng mỗi khi tìm được dù chỉ một đồng đội, đang nằm ở một góc rừng quạnh vắng…

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2022 ), trong chương trình Phát thanh tổng hợp hôm nay, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ đội qui tập hài cốt liệt sĩ 584 để cùng lắng nghe những câu chuyện” Đón các anh về…

Nhạc không lời da diết

MC: Kính thưa quý vị và các bạn,  Gần 40 năm nay, những người lính Đội 584 thuộc phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội còn nằm lại trên đất bạn Lào. Công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong nước vốn đã gặp nhiều khó khăn nhưng ở Lào, khó khăn này nhân lên gấp bội lần. Bởi lẽ, phần mộ còn sót lại chủ yếu nằm rải rác ở rừng sâu, địa hình hiểm trở, không có sơ đồ mộ chí, chủ yếu dựa vào nguồn tin người dân cung cấp trong khi các đối tượng này đã già yếu, trí nhớ sút giảm theo tuổi tác...        Do địa hình hiểm trở, điều kiện trang thiết bị hạn chế cùng với đặc thù công việc nên việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đến nay vẫn bằng phương thức thủ công là sử dụng cuốc, xẻng và sức người. Nhiều khi để đến được vị trí chôn cất liệt sĩ, các thành viên trong đội phải chặt tre làm thang, dùng dây để chui vào hang, chèo thuyền độc mộc vượt sông hoặc đi bộ đường rừng hàng chục cây số...

Để hiểu thêm về công việc của các anh cũng như hành trình đưa đồng đội về với đất mẹ. Phóng viên Việt Thanh đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Viết Toàn, Chính Trị viên đội tìm kiếm, quy tập hài cốt, liệt sỹ 584 và Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, chiến sỹ trong đội, người có nhiều năm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, liệt sỹ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Băng trò chuyện Việt Thanh

Bài hát - Màu Hoa Đỏ, Sáng tác Thuận yến , Biễu diễn Tùng Dương (Từ 35 – 40 phút)

MC: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh tổng hợp : Đón các anh về. Vâng, Thưa quý vị và các bạn,   Hành trình đi tìm đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 là những tháng ngày dãi dầu mưa nắng, là những bước chân băng rừng, vượt suối, là những giọt nước mắt của niềm vui đoàn tụ. Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng tâm nguyện của các gia đình liệt sĩ, với cán bộ, chiến sĩ Đội 584, hành trình này còn giúp các anh thực hiện lời hứa từ chính trái tim mình, đó là đưa bằng được đồng đội đã hy sinh về với gia đình, người thân và Tổ quốc thân yêu.

MC: Và điều rất phấn khởi là trong số gần 10 nghìn ngôi mộ đã được Đội 584 tìm thấy có gần 100 liệt sỹ được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ thông tin, quê quán, đơn vị điều này góp phần thuận lợi để các anh đưa đồng đội của mình về với gia đình. Đây chính là niềm tin, là động lực để các cán bộ, chiến sỹ Đội 584 tiếp tục vượt qua khó khăn, gian khổ để tìm kiếm, quy tập đưa các liệt sỹ  trở về. Chúng tôi xin phép được khép lại chương trình Đưa các anh về với câu chuyện trở về của Liệt sỹ Nguyễn Hữu Đạo quê ở Bắc Ninh qua lời kể của Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa,  cháu ruột của liệt sỹ Nguyễn Hữu Đạo kể lại. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Trích lời kể của Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa

Bài hát : Con về Quê mẹ Quảng Trị anh hùng (20phút 53)

Sáng tác Thanh Phúc, Biễu diễn Thanh Thanh

MC: Kính thưa quý vị và các bạn, Đội 584 được thành lập vào ngày 10/5/1984. Hiện đội có 45 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 2/3 quân số hoạt động ở tỉnh Savannakhet (Lào); 1/3 quân số ở Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội 584 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2008; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến công hạng Ba.

MC: Thưa quý vị và các bạn, dù chiến công vẻ vang như thế nhưng Có lẽ niềm vui và phần thưởng lớn nhất đối với các anh  là khi hoàn thành được tâm nguyện dù phải nỗ lực và vượt qua khó khăn để đưa đồng đội trở về yên nghỉ trên chính mảnh đất quê hương mình. Trên những chặng đường xa xôi ở nước bạn Lào, ngày ngày vẫn có những con người âm thầm không ngại gian khổ, nỗ lực không ngừng đi tìm đồng đội. Hành trình đó vẫn luôn được tiếp tục, trên con đường chông gai đầy khó khăn, thử thách và nguy hiểm phía trước, bằng tinh thần trách nhiệm đối với những đồng đội đã ngã xuống, cũng như những người đang còn sống, các anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với niềm tin: ngày nào còn có liệt sỹ đang còn nằm lại trên mảnh đất Lào, ngày ấy bước chân của các anh vẫn chưa thể dừng lại…

MC: Thưa quý vị và các bạn, Chương trình Phát thanh Đón các anh về fđến đây xin tạm dừng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Vĩnh Nhiên 19/07/2022 13:39
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà